Đi đón dâu mang theo thứ này, bố vợ nhất quyết không cho cưới, chú rể đành ngậm ngùi ra về

Cẩm Tú - Ngày 28/05/2023 12:00 PM (GMT+7)

Nhà trai từ sáng sớm đã đến rước dâu, ngoài xe cưới còn có một chiếc xe tải chở "sính lễ", nhưng không ngờ sính lễ của họ lại là thứ này.

Mỗi vùng miền lại có một phong tục đón dâu, rước dâu riêng nhưng cho dù ở đâu đi chăng nữa thì bất kỳ bố mẹ nào cũng mong muốn được gả con gái đi một cách đường hoàng, đám cưới không cần quá hoành tráng nhưng cũng phải đầy đủ lễ nghi, không được sơ sài, qua quýt.

Mới đây, một người đàn ông ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) đã đuổi thẳng con rể, nhất quyết không cho nhà trai rước dâu. Nguyên nhân là do khi tới rước dâu, chú rể lại mang một thứ khiến bố vợ cảm thấy bị coi thường nên mới đuổi chàng rể đi như vậy.

Theo một người trong cuộc, nhà cô dâu chú rể cách nhau không xa. Cả hai quen nhau qua mai mối, thấy hợp nên bắt đầu tìm hiểu rồi tiến tới hôn nhân. Khi bàn bạc về đám cưới của con trẻ, hai bên gia đình không hề gặp bất cứ khúc mắc, trục trặc nào.

Đoàn nhà trai đến đón dâu.

Đoàn nhà trai đến đón dâu.

Vì đều là người cùng làng, phong tục cưới xin không khác nhau. Bố mẹ cô dâu cũng không thách cưới, đòi hỏi quá nhiều, bởi với họ chỉ cần các con hạnh phúc, nhà thông gia đối xử tốt với con gái mình là đủ rồi. “Chuyện sính lễ, cưới xin cứ theo phong tục địa phương là được. Nhà người khác thế nào, nhà tôi cũng như vậy thôi, không yêu cầu gì nhiều”, bố mẹ cô dâu từng nói với nhà trai.

Cứ tưởng mọi việc như thế là ổn thỏa, ai ngờ ngay ngày cưới lại xảy ra chuyện. Nhà trai từ sáng sớm đã đến rước dâu, ngoài xe cưới còn có một chiếc xe tải. Đáng lẽ chiếc xe này chở sính lễ đến đón dâu nhưng không ngờ chiếc xe tải lớn như vậy chỉ chở vỏn vẹn 4 thùng mì ăn liền.

Cô dâu nhìn thấy trên 4 thùng mì có dán chữ “hỉ” thì sững sờ, không hiểu bạn trai và nhà trai tại sao lại dùng 4 thùng mì để thay thế cho sính lễ đón dâu như vậy. Bố mẹ cô dâu cảm thấy chàng rể tương lai coi thường nhà mình nên nhất quyết không cho anh vào nhà đón dâu và đuổi đoàn nhà trai ra về.

Đi đón dâu, nhà trai lại mang theo 4 thùng mì ăn liền khiến nhà gái nổi giận.

Đi đón dâu, nhà trai lại mang theo 4 thùng mì ăn liền khiến nhà gái nổi giận. 

Hai bên xảy ra tranh cãi gay gắt. Bị chỉ trích, chú rể vẫn cố lý sự nhưng lý do quá viển vông, không tài nào chấp nhận được. Mọi người vốn muốn xem hôn lễ náo nhiệt, không ngờ lại gặp phải trò hề như vậy. Không rõ sau đó cặp đôi này có nên duyên vợ chồng hay không nhưng vụ việc đã gây xôn xao, bàn tán trên khắp cõi mạng. Ai nấy đều không thể hiểu nổi tại sao chú rể lại mang 4 thùng mì tôm đi rước dâu, cứ cho anh trẻ người non dạ nên không biết, chẳng nhẽ bố mẹ anh, những người lớn tuổi trong dòng họ cũng không biết?

“Lần đầu tiên thấy có người đi hỏi vợ bằng 4 thùng mì ăn liền, thật nực cười”, “Nếu chú rể còn quá nhỏ không hiểu lễ nghi thì bố mẹ chú rể cũng phải biết chứ. Hai nhà cùng một làng, thủ tục cưới xin có thể khác nhau bao nhiêu?”, “Cả một ngày vui cứ thế bị phá hủy, chán nhà trai không còn lời gì để nói”, “Cảm thấy không được coi trọng thật, như thế này thì ai yên tâm gả con gái đi chứ”,… một số người bình luận.

Theo quan niệm từ xưa đến nay, cưới xin là một trong ba việc lớn nhất của đời người (sự nghiệp, xây nhà và cưới vợ), vì vậy không được tuềnh toàng, qua quýt. Lễ vật nhiều hay ít sẽ phụ thuộc vào sự quyết định của hai bên gia đình, bởi chung quy lại tất cả đều là hình thức, và quan trọng nhất vẫn là tình cảm của đôi vợ chồng son. Song dù ít hay nhiều thì lễ vật cưới xin cần phải được chuẩn bị cẩn thận, chỉn chu, vì nó thể hiện sự tôn trọng và lòng tin yêu của nhà trai dành cho nhà gái.

Theo Cẩm Tú Dịch từ Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Đám cưới