Ra mắt nhà bạn trai, bưng mâm cơm lên mẹ anh nói câu này, tôi bỏ chạy dù tiếc hùi hụi biệt thự ven hồ

Thảo Nguyên - Ngày 25/05/2023 18:29 PM (GMT+7)

Thật sự về nhà anh ra mắt, dù sống trong cùng thành phố nhưng tôi khá lo lắng.

Do được bố mẹ cho ăn học đến nơi đến chốn nên sau khi ra trường, tôi cũng có công ăn việc làm ổn định. Thậm chí mức lương phiên dịch tiếng Nhật của tôi khá cao. Vì thế sau 4 năm ra trường, tôi đã mua được nhà riêng mà chẳng cần bố mẹ phải hỗ trợ.

Bản thân tôi khá năng động, tự tin và xinh xắn nên chưa bao giờ tôi tự ti vào bản thân. Chính bởi thế, khi yêu anh, mặc dù biết gia đình nhà anh giàu có, có biệt thự ngay ven hồ trị giá vài chục tỷ nhưng tôi cũng không vì thế mà phải quỵ lụy. Được cái bạn trai rất yêu thương và trân trọng bạn gái.

Nhân tiện tôi cũng trổ tài nấu nướng chiêu đãi cả nhà anh 1-2 món tủ của mình. (Ảnh minh họa)

Nhân tiện tôi cũng trổ tài nấu nướng chiêu đãi cả nhà anh 1-2 món tủ của mình. (Ảnh minh họa)

Khi hai đứa hẹn hò nhau được 2 năm, thấy tuổi tác cũng không phải là trẻ để lập gia đình nên tính chuyện đưa nhau về chính thức ra mắt ra đình. Thật sự về nhà anh ra mắt, dù sống trong cùng thành phố nhưng tôi khá lo lắng. Tôi hỏi anh rất nhiều về tính cách, sở thích, thói quen của bố mẹ để liệu. Anh cũng tiết lộ dù ông bà bận kinh doanh nhưng luôn có sở thích ăn cơm tại nhà và coi trọng bữa cơm gia đình mỗi tối.

Lúc sinh viên sống 1 mình tự lập nên tôi cũng biết nấu nhiều món ăn và khá ngon. Hôm về nhà anh ra mắt, tôi cùng bác gái xuống bếp nấu nướng. Nhân tiện tôi cũng trổ tài nấu nướng chiêu đãi cả nhà anh 1-2 món tủ của mình.

Hì hục làm cả buổi, vậy mà lúc bê mâm cơm lên, vừa đặt vào bàn ăn, mẹ anh nhìn đã chê thẳng mặt:

“Chưa ăn nhưng nhìn 2 món cháu làm bác đã thấy lạc quẻ và không ngon rồi”.

Còn bố anh thì ngồi ăn miễn cưỡng:

“Trình nấu ăn của cháu chỉ được vậy thôi à, còn kém quá. Vậy làm con dâu bác phải nhanh chóng đi học nấu ăn nhiều khóa vào để mai này ở nhà nội trợ”.

Lần đầu tiên nấu ăn tại nhà người khác và bị dội gáo nước lạnh mà tôi ngượng đỏ mặt. Tôi cũng ăn qua loa bữa rồi xin phép cáo từ. Vừa ra khỏi cổng nhà anh, tôi nhắn tin chia tay bạn trai luôn mặc dù nhìn biệt thự ven hồ mấy chục tỉ nhà anh tôi cũng thấy tiếc đứt ruột.

Bạn trai mắng tôi sướng không biết hưởng, đang yên đang lành đòi chia tay. (Ảnh minh họa)

Bạn trai mắng tôi sướng không biết hưởng, đang yên đang lành đòi chia tay. (Ảnh minh họa)

Lý do tôi đưa ra là không thích hợp làm dâu nhà anh. Bởi tôi không thuộc tuýp đàn bà lấy chồng xong ở nhà chỉ quanh quẩn xó bếp. Với lại bố mẹ anh quen ăn ngon vậy, tôi không phục vụ được họ. Trong khi đó bạn trai thì mắng tôi sướng không biết hưởng, đang yên đang lành đòi chia tay. Bố mẹ nói vậy vì muốn tốt cho tôi bởi sau này về tiếp quản gia đình, tôi phải ở nhà nội trợ.  

Nghĩ lại cũng may trong suốt thời gian yêu nhau, 2 chúng tôi thường xuyên sử dụng bao cao su tránh thai nên không mang thai ngoài ý muốn. Nhưng tôi không biết suốt 2 năm sử dụng bao cao su liên tục như vậy thì liệu có hại cho sức khỏe sinh sản và có gây vô sinh sau này không?

Dùng bao cao su tránh thai nhiều có bị vô sinh không?

Nhiều chị em lo ngại việc đút một chất liệu “ngoại lai” vào âm đạo có thể gây tổn hại cơ quan sinh dục, dẫn tới vô sinh. Thực tế không phải vậy. Bao cao su dù làm từ chất liệu gì cũng không gây hại cho “cô bé”. Đó chỉ là hàng rào tạm thời ngăn cách giữa tinh trùng và hệ thống sinh sản nữ giới. Nhờ tính chất tạm thời này mà cơ thể chị em sẽ phục hồi lại nguyên trạng ngay lập tức khi rút bao ra.

Bao cao su không ảnh hưởng tới chu kỳ kinh và đương nhiên không ảnh hưởng tới việc dùng bao cao su nhiều có bị vô sinh không.

Thậm chí không đeo bao cao su mới là nguyên nhân gây vô sinh. Bởi hai công dụng quan trọng của bao cao su là tránh thai và ngăn ngừa các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục như bệnh chlamydia và bệnh lậu. Những căn bệnh này nếu không điều trị dứt điểm mới là nguyên nhân gây vô sinh.

Ra mắt nhà bạn trai, bưng mâm cơm lên mẹ anh nói câu này, tôi bỏ chạy dù tiếc hùi hụi biệt thự ven hồ - 3

4 năm sau ly hôn tôi cưới chồng mới, ngày về ra mắt tôi ngượng cứng miệng vì gọi chồng cũ là em rể
Tôi chẳng bao giờ nghĩ được, vợ chồng tôi lại gặp nhau trong tình cảnh oái oăm đến thế, sau ly hôn tưởng đã thoát nợ mà vẫn còn dây dưa đến nhau thế này.

Tâm sự bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu