Đưa bạn gái đi khám bệnh, chàng diễn viên lén hủy khách sạn, qua phòng nàng "hốt sạch"

Thùy Dương. - Ngày 01/03/2022 05:08 AM (GMT+7)

Sau lần "hốt sạch" đó nhưng cả hai đều không dám bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, chính thức vì...

Tham gia chương trình Vợ Chồng Son tập vừa phát sóng, diễn viên lồng tiếng Võ Văn Sang (38 tuổi) cùng cô vợ Nguyễn Thị Hoài Thương (28 tuổi) đã mang đến cho khán giả một câu chuyện tình yêu nhiều cảm xúc. Không một lời tỏ tình, không một lần cầu hôn nhưng cặp đôi đã xây nên một tổ ấm 10 điểm với 2 đứa con đủ nếp đủ tẻ.

Đưa bạn gái đi khám bệnh, chàng diễn viên lén hủy khách sạn, qua phòng nàng amp;#34;hốt sạchamp;#34; - 1

Diễn viên lồng tiếng Võ Văn Sang cùng vợ là Hoài Thương tham gia chương trình Vợ Chồng Son.

Diễn viên lồng tiếng Võ Văn Sang cùng vợ là Hoài Thương tham gia chương trình Vợ Chồng Son.

Nói về duyên nợ gặp nhau, Hoài Thương kể vì tò mò về một cái ứng dụng hẹn hò, nên cô đã vào đó làm hồ sơ hoành tráng lắm để xem như thế nào. Sau đó, cô nhận được rất nhiều người nhắn tin làm quen, nhưng cô chỉ ấn tượng với một người có hình đại diện có chiếc micro vì Hoài Thương nghĩ người làm việc với micro thì một là hát hay, hai là nói giỏi nên cô quyết định chọn Sang để trò chuyện.

Tôi nói chuyện với anh ấy đâu được khoảng 3 ngày thì tôi thiết lập cuộc hẹn đầu tiên với anh này. Khi đó, tôi đang ngồi ở một quán bia lề đường. Lúc đó tôi chỉ ngồi có 1 mình thôi. Lúc đó tôi chán đời lắm”, Hoài Thương chia sẻ. Nguyên nhân khiến cô gái nhỏ tràn đầy năng lượng chán đời là bởi vì trước đó cô mắc phải căn bệnh liên quan đến tuyến giáp. Cô đã từng xạ trị, từng bước ra khỏi cửa tử. Cứ tưởng ra căn bệnh này đã kết thúc thì không ngờ nó đột nhiên lại tái phát một lần nữa.

Sang và Hoài Thương quen nhau thông qua một ứng dụng hẹn hò.

Sang và Hoài Thương quen nhau thông qua một ứng dụng hẹn hò.

Nói chuyện được 3 ngày...

Nói chuyện được 3 ngày...

Đưa bạn gái đi khám bệnh, chàng diễn viên lén hủy khách sạn, qua phòng nàng amp;#34;hốt sạchamp;#34; - 5

Hoài Thương gọi Sang ra ngồi nhậu với mình tại một quán bia lề đường.

Hoài Thương gọi Sang ra ngồi nhậu với mình tại một quán bia lề đường.

Vậy nhưng, khi gặp Sang, thay vì than vãn, kể lể khóc lóc thì Hoài Thương lại nói chuyện líu lo và tràn đầy năng lượng tích cực. Điều này đã thu hút sự chú ý của anh diễn viên lồng tiếng. Còn Hoài Thương lại tả: “Anh ấy xuất hiện như cột đèn giao thông. Anh mang một đôi dép màu đỏ, quần xanh da trời, và một cái áo thun màu vàng. Tôi còn tưởng anh “cong”.

Không một lời tỏ tình, chưa một lần cầu hôn, nhưng chỉ một chuyến đưa nàng đi khám bệnh ngoài Hà Nội, Sang đã “hốt” trọn được người đẹp. Hoài Thương kể khi đó cô và anh Sang đã nói chuyện với nhau như hai thằng đàn ông rất là thân thiết thì cô mới chia sẻ là cô sắp đi Hà Nội chữa bệnh. Sang mới liền xung phong đưa cô đi. Trước khi đi thì đặt khách sạn trước 2 phòng. Song, đến tối về đến đó thì Sang lại trả bớt một phòng.

“Tự nhiên anh ấy trả xong, anh qua phòng tôi nói phòng bên anh ấy có vấn đề. Thôi mất công thuê phòng nữa, cho anh ở đây một đêm. Đêm đó anh hốt em luôn”, Hoài Thương tiết lộ.

Đưa bạn gái ra Hà Nội, Sang đặt 2 phòng, nhưng đến nơi thì anh trả lại một phòng.

Đưa bạn gái ra Hà Nội, Sang đặt 2 phòng, nhưng đến nơi thì anh trả lại một phòng.

Đưa bạn gái đi khám bệnh, chàng diễn viên lén hủy khách sạn, qua phòng nàng amp;#34;hốt sạchamp;#34; - 8

rồi qua phòng Hoài Thương xin ngủ nhờ và hốt sạch nàng luôn.

rồi qua phòng Hoài Thương xin ngủ nhờ và "hốt sạch" nàng luôn.

Tuy “tình trong như đã, mặt ngoài còn e” nhưng cả Hoài Thương lẫn Sang đều không dám đặt quá nhiều hy vọng cho mối tình này. Bởi nếu cô nàng truyền thông maketing e ngại vì sợ mình bị bệnh cường giáp sẽ bị vô sinh, thậm chí là không thể qua khỏi, thì Sang lại tiết lộ anh được bác sĩ chẩn đoán khó có con. Song, may mắn đã mỉm cười với cặp đôi khi anh trai của Sang là bác sĩ bên ung bướu nên đã chữa trị cho Hoài Thương khỏi hẳn căn bệnh cường giáp phiền phức.

Ngày nhận được kết quả chính xác là Hoài Thương đã mang thai, Sang đã vô cùng hạnh phúc và sung sướng vì mình được “lên chức. Bởi anh đã từng một lần lỡ một lần đò chỉ vì không thể có con cái. “Lúc hồi hộp nhất là lúc bầu 3 tháng, tôi chở vợ đi đo độ mờ da gáy. Trước đó, bác sĩ đã khám cho tôi nói là tinh trùng bị dị dạng, khả năng có con là dị tật. Khả năng có con chỉ khoảng 20%, mà nếu như có thì cũng rất là yếu. Cho nên tôi lo và hồi hộp vô cùng. Cho đến khi nhận được kết quả, tôi thở phào nhẹ nhõm. Và lúc đó, tôi cảm nhận được là mình càng phải thương cô này nhiều hơn”, Sang tâm sự.

Trong khi Hoài Thương than Sang mặc đồ bẩn, vài ngày mới chịu thay một lần...

Trong khi Hoài Thương than Sang mặc đồ bẩn, vài ngày mới chịu thay một lần...

Thì Sang lại tố vợ không chịu ghen.

Thì Sang lại "tố" vợ không chịu ghen.

Sau 2 năm về chung một nhà, Hoài Thương “tố” chồng mặc đồ bẩn. Nghĩa là anh mặc một chiếc áo mấy ngày mới chịu cho vợ giặt. Đã vậy, Sang còn lề mề, vợ gọi vào ăn cơm mà đi từ ngoài ban công đến bàn ăn mất 30 phút. Ngược lại, anh diễn viên lồng tiếng than phiền vợ “không chịu ghen”. Dù anh có cố tình chụp hình với các cô gái đẹp hay xem tiktok khen cô này đẹp, cô kia chân dài, mông to… thì Hoài Thương cũng chỉ liếc mắt quá rồi phán: “khi nào được như em rồi hãy nói” làm Sang mất hứng.

Trước khi kết thúc chương trình, Sang nhắn nhủ đến vợ: “Anh thì đâu có lãng mạn đâu. Tình yêu cũng chỉ là lời nói thôi, quan trọng là hành động, em ha. Anh yêu em!”. Hoài Thương chia sẻ: “Với em như vậy là quá đủ rồi. Một gia đình chỉ cần có vợ, có chồng, có các con. Không cần nói nhiều chỉ cần hành động, thế là đủ".

Suốt quãng thời gian bên nhau, Sang chưa từng một lần tỏ tình với Hoài Thương nên anh đã quyết định nói 3 tiếng quan trọng trên sóng truyền hình.

Suốt quãng thời gian bên nhau, Sang chưa từng một lần tỏ tình với Hoài Thương nên anh đã quyết định nói 3 tiếng quan trọng trên sóng truyền hình.

Mua nhà bố vợ cho 100 triệu tôi vứt trả, về khuya nhìn thùng rác bên đường mà bật khóc
Mong ngóng bố mẹ vợ cho được khoản bằng bên nhà tôi thì tốt quá, tôi chỉ cần đi vay thêm có 300 triệu nữa thôi. Ai ngờ mãi bố vợ mới đến chơi dúi cho...

Tâm sự

Thùy Dương.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Vợ chồng son