Lấy 9X Bình Thuận, đám cưới rể Nga thắc mắc: "Khách ăn nhiều đồ vậy, họ có đưa tiền không?"

Hồng Nhung - Ngày 09/12/2021 05:34 AM (GMT+7)

Chị Phương quen ông xã Nga qua Facebook, chị là một trong những người con gái hiếm hoi của làng lấy chồng Tây nên ai cũng biết tới.

3 năm kết hôn, chị Bích Phương (31 tuổi, Bình Thuận) hiện đang có tổ ấm nhỏ bên ông xã Vladimir (35 tuổi, Nga) và con trai 10 tháng tuổi ở Nga. Mỗi ngày của chị thường bắt đầu từ buổi sáng đến tối chăm lo cho chồng con. Khi có thời gian rảnh, chị lại tranh thủ biên tập video để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời bên con, bên gia đình nhỏ của mình.

Tổ ấm nhỏ của chị Phương.

Tổ ấm nhỏ của chị Phương.

Ngày cưới, chồng Nga bất ngờ vì khách ăn quá nhiều đồ

Chị Phương sinh ra và lớn lên ở Bình Thuận. Năm 18 tuổi chị lên Sài Gòn học và làm việc gần 10 năm ở đây. Chị từng làm kế toán cho một công ty ở Phú Nhuận trước khi quen anh Vladimir.

Chia sẻ về câu chuyện tình yêu của vợ chồng mình, chị Phương cười cho biết, anh chị quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò ở trên Facebook rồi sau đó cả 2 nói chuyện với nhau qua Facebook cá nhân.

Lần đầu nói chuyện chị Phương đã cảm nhận anh Vladimir là một người vô cùng hiền và tốt bụng. Anh chị cứ nói chuyện với nhau như vậy rồi nảy sinh tình cảm. Sau hơn 1 năm nói chuyện, anh Vladimir quyết định sang Việt Nam để gặp chị.

Lấy 9X Bình Thuận, đám cưới rể Nga thắc mắc: amp;#34;Khách ăn nhiều đồ vậy, họ có đưa tiền không?amp;#34; - 2

Sinh ra ở Bình Thuận rất hiếm người đi lấy chồng Tây nên ngày chị Phương dẫn anh Vladimir về ra mắt gia đình, cả làng tới xem mặt khiến anh ngại và hồi hộp vô cùng. Mặc dù không muốn con gái lấy chồng xa nhưng vì tôn trọng quyết định của chị cũng như trân trọng tấm lòng của chàng rể Tây nên mẹ chị cũng chiều theo con gái.

“Mẹ mình bảo anh ít nói, đẹp trai mà hơi nhỏ con. Ngày mình đưa anh về ra mắt bà con tới xem nhiều lắm. Gia đình mình đãi mẹ chồng và chồng món bánh xèo và cho họ lần đầu tiên thưởng thức nước mắm. Sau này mình hỏi chồng, anh mới nói không ăn được, mẹ chồng mình cũng vậy.

Còn về ra mắt gia đình anh, anh mua vé máy bay cho mình sang Nga chơi 1 tuần và ra mắt mẹ chồng, Mọi người rất thân thiện, mẹ chồng mua áo cho mình còn bố chồng bảo mẹ mặc luôn áo cho mình đỡ lạnh khiến mình thấy rất ấm áp. Từ nhỏ mình thốn hơi ấm của cha nên cử chỉ nhỏ đó khiến mình xúc động”, chị Phương chia sẻ.

Lấy 9X Bình Thuận, đám cưới rể Nga thắc mắc: amp;#34;Khách ăn nhiều đồ vậy, họ có đưa tiền không?amp;#34; - 3

Đám cưới của chị diễn ra năm 2018.

Đám cưới của chị diễn ra năm 2018.

Chị và anh tổ chức bữa tiệc nhỏ ở Nga.

Chị và anh tổ chức bữa tiệc nhỏ ở Nga.

Được biết sau 2 năm quen, anh chị quyết định tiến tới hôn nhân. Đám cưới của anh chị được tổ chức ở Bình Thuận cuối năm 2018 và tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở Nga.

Nhớ lại về kỷ niệm ngày cưới của mình, chị Phương cho hay, anh Vladimir vô cùng bất ngờ với phong tục cưới ở Việt Nam. Đặc biệt trong đám cưới khách khứa đông, cỗ có rất nhiều món nên anh vô cùng ngạc nhiên. Thậm chí anh còn hỏi chị “Sao khách ăn nhiều đồ ăn vậy? Họ có đưa tiền cho mình không”.

Đi sinh một mình ở Nga, ngày lễ nào cũng tặng vợ tiền

Được biết, sau khi kết hôn chị Phương chưa được định cư nên cứ 3 tháng lại về Việt Nam một lần. Sau một năm chị mới qua định cư ở Nga. Cũng khoảng thời gian này chị biết mình có tin vui.

“Lúc đầu mình chưa biết mang thai chỉ thèm nước mắm với đau đầu. Mình định uống thuốc nhưng vỉ thuốc cứa vào tay chảy máu như có điềm báo. Mình nhớ lại cũng chậm kinh nên thử que thì báo có thai. 3 tháng đầu mình nghén khủng khiếp. Chưa kể còn bị chứng ợ chua suốt thai kỳ. Quá trình mang thai mình phải đi lấy máu xét nghiệm cũng khoảng 7-8 lít và xét nghiệm nước tiểu thường xuyên. May mắn thai kỳ luôn có sự đồng hành của mẹ chồng và chồng mình”, chị Phương kể.  

Lấy 9X Bình Thuận, đám cưới rể Nga thắc mắc: amp;#34;Khách ăn nhiều đồ vậy, họ có đưa tiền không?amp;#34; - 6

Chị Phương sinh con ở tuần 40 bằng phương pháp sinh mổ, bé nặng 3,7kg. Vì dịch COVID-19 chị phải đi sinh một mình. Sau sinh, chị được bố mẹ chồng và chồng lên rước về.

Cứ 1-2 tuần mẹ chồng lại qua thăm và phụ chị chăm con. Còn ông xã mỗi khi có thời gian hay xong công việc anh lại hỗ trợ chị việc chăm con. Chia sẻ về cuộc sống ở Nga, chị Phương cho biết, chị không bỡ ngỡ nhiều vì sống tự lập từ nhỏ. Hơn nữa tính chị tò mò và thích tự làm mọi thứ ít nhờ ai giúp đỡ nên mọi thứ với chị đều bình thường. Đặc biệt ở đây ai cũng có cuộc sống riêng nên vợ chồng chị cùng nhau chia sẻ.

Nhóc tì nhí đáng yêu của gia đình chị.

Nhóc tì nhí đáng yêu của gia đình chị.

Dù cuộc sống vợ chồng không tránh khỏi những mâu thuẫn, nhất là khi vợ chồng chị có tính cách bất đồng, chồng ít nói không cởi mở còn chị hòa đồng, vui vẻ nhưng vợ chồng chị không bao giờ giận nhau quá một ngày. Đặc biệt chồng chị luôn làm hòa, xin lỗi trước nên sau mọi cãi vã cả 2 lại vui vẻ bình thường. Không chỉ vậy, mỗi ngày lễ anh đều tặng chị tiền để chị thích mua gì thì mua. Anh chị cũng không ngần ngại dành lời yêu thương cho nhau mỗi ngày.

“Mình luôn chăm sóc cho chồng, vì tính chồng không quan trọng vẻ bề ngoài. Mình nấu ăn cho chồng, quan tâm, hỏi han khi công việc của chồng quá tải, động viên. Ngoài ra mình luôn biết phải làm đẹp bản thân nhất là sau khi sinh để giữ lửa hạnh phúc”, chị Phương chia sẻ bí quyết giữ lửa hạnh phúc.

Đến giờ chị hài lòng với cuộc sống mình đang có. Có người chồng luôn yêu thương, có bố mẹ chồng quan tâm từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất khiến chị cảm nhận được tình yêu thương ở nơi xa xứ.

Lấy được nữ sinh xinh như Hoa hậu, chàng trai tặng 200 triệu, cưới về làm osin cho vợ
Anh Phan Hưng đã bị trúng tiếng sét khi gặp chị Minh Thúy ở siêu thị và anh đã nhanh chóng quét ứng dụng hẹn hò để có thể tìm được liên lạc của chị.

Câu chuyện tình yêu

Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lấy chồng Tây