MC Đan Lê: “Phụ nữ chỉ cần được các anh mua quà, quan tâm đặc biệt hẳn một ngày thôi sao?”

Lyly - Ngày 20/10/2024 09:21 AM (GMT+7)

Theo nữ MC, nếu đến một ngày sự quan tâm, đồng cảm, thấu hiểu và trân trọng đến một cách bình thường như cách phụ nữ vẫn làm với chồng mình, cha mình, người yêu mình thì ngày 20/10 cũng không còn đặc biệt nữa.

Ngày 20/10 là ngày đặc biệt để tôn vinh phái đẹp, đây cũng là cơ hội để nam giới thể hiện tình cảm và gửi gắm yêu thương tới những người phụ nữ thân yêu. Tuy nhiên, phụ nữ chỉ cần quan tâm đặc biệt một ngày này thôi sao?

Mới đây, MC Đan Lê đã chia sẻ quan điểm của mình về vấn đề này. Cô cho biết, ngày trước cô rất “dị ứng” với những người hô hào xóa bỏ ngày 20/10, mùng 8/3. Tuy nhiên, giờ đây cô bắt đầu có xu hướng suy nghĩ nếu đến một ngày những ngày này không còn đặc biệt thì chưa hẳn đã là tồi tệ.

MC Đan Lê chia sẻ về ngày 20/10

“Không phải là mình đồng thuận và cổ xúy việc từ bỏ ngày của một nửa thế giới mà với mình, hình thức và khẩu hiệu trong một ngày đã chẳng còn đủ thiết thực.

Đúng là ban đầu, 1-2 ngày kỷ niệm rất tốt, nó gợi nhắc hành động, đánh thức ý niệm về việc trân trọng phụ nữ hơn, nhưng chẳng nhẽ 364 ngày dài đằng đẵng, phụ nữ chỉ cần được quan tâm đặc biệt, được các anh mua quà, hăng hái vào bếp nấu ăn, tích cực dọn dẹp xung phong trông con hẳn một ngày thôi sao? Và qua ngày đặc biệt, phụ nữ lại quay trở về với hôm qua đã cũ?

Phụ nữ mình cứ ngẫm mà xem, đàn ông cũng có ngày quốc tế nhưng họ có cần tổ chức đâu, đơn giản vì đa số đàn ông được đặc biệt quanh năm, ngày bình thường nào cũng được làm điều mình thích, cũng chẳng được đến ngày mới được vợ nấu nướng, làm việc nhà thay”, MC Đan Lê chia sẻ.

MC Đan Lê: “Phụ nữ chỉ cần được các anh mua quà, quan tâm đặc biệt hẳn một ngày thôi sao?” - 1

Vì thế, theo nữ MC, nếu đến một ngày sự quan tâm, đồng cảm, thấu hiểu và trân trọng đến một cách bình thường như cách phụ nữ vẫn làm với chồng mình, cha mình, người yêu mình thì ngày 20/10 cũng không còn đặc biệt nữa.

“Biết đâu khi ấy, sự quan tâm, thấu hiểu và trân trọng đến một cách bình thường như cơm ăn, nước uống hàng ngày, như cách mà phụ nữ vẫn làm với chồng mình, cha mình, người yêu mình… Chứ không phải sống một ngày hạnh phúc trên mây và hôm sau lại trở về … như cũ”, Đan Lê bày tỏ.

Tổ ấm hạnh phúc của MC Đan Lê.

Tổ ấm hạnh phúc của MC Đan Lê.

Trước đó, MC Đan Lê cũng bày tỏ rằng, nếu phụ nữ đang có một người đàn ông chẳng cần làm gì vào ngày 20/10 nghĩa là họ đang hạnh phúc. Ngược lại, nếu phụ nữ đang phải muốn thật nhiều thì có nghĩa là cô ấy đang thấy thiếu, cô ấy cần dịp để quan tâm, bù đắp nhiều hơn.

“Xét ở góc độ nào đó thì câu này cũng có lý của nó, vì phụ nữ sẽ chẳng cần quà to quà bé nếu như bạn là món quà giá trị nhất mà ông trời ban tặng. Phụ nữ sẽ chẳng cần bạn làm hết việc nhà để cô ấy được nghỉ ngơi trong 1 ngày nếu ngày nào bạn cũng biết sẻ chia. Phụ nữ cũng chăng cần đôi lời yêu thương, ba câu sến súa nếu bạn yêu cô ấy mỗi ngày.

Và nếu phụ nữ đang phải muốn thật nhiều thì có nghĩa là cô ấy đang thấy thiếu, cô ấy cần dịp để quan tâm, bù đắp nhiều hơn, nên hãy đối xử với người phụ nữ của mình như mọi ngày đều là dịp đặc biệt. Hơn ai hết, phụ nữ xứng đáng được yêu thương, chia sẻ, được sống là chính mình theo cách trọn vẹn nhất. Và ngày 20/10 hay ngày 8/3 chỉ nên là ngày để nhấn mạnh thêm điều ấy mà thôi”, Đan Lê cho hay.

Lắng nghe những chia sẻ này của cô, nhiều người đồng tình và chỉ mong những ngày lễ như 20/10, mùng 8/3 được “bình thường” như cách cô nói.

MC Đan Lê: “Phụ nữ chỉ cần được các anh mua quà, quan tâm đặc biệt hẳn một ngày thôi sao?” - 3

Theo Lyly
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề 18 năm - Hướng về phía hạnh phúc