Phát hiện chồng yêu phụ nữ đã có gia đình, vợ gặp mặt chồng của “tiểu tam” rồi nhận cái kết bẽ bàng

Cẩm Tú - Ngày 09/03/2024 14:36 PM (GMT+7)

Khi có bằng chứng đầy đủ trong tay, chồng chị M không thể chối cãi nên đã nhận sai, nói do mình “lỡ".

Một gia đình tri thức, vợ đẹp, con ngoan, có địa vị cả trong công việc lẫn trong xã hội được xem là chuẩn mực đối với nhiều người. Bản thân chị M (40 tuổi) cũng nghĩ vậy, nhưng đời không như là mơ. Vào dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới, chị M mới bàng hoàng phát hiện chồng có nhân tình.

Chị M cho biết, chị và chồng học chung cấp 3 và đại học, sau khi ra trường thì làm việc chung một tập đoàn. Đi làm khoảng 3 năm, khi công việc ổn định thì ngày 20/10/2010, vợ chồng chị tổ chức đám cưới đúng vào sinh nhật của chị M.

Chị chủ động lựa chọn ngày sinh nhật của mình làm ngày cưới vì tin rằng đó là một ngày đẹp, cưới nhau vào ngày này thì hai vợ chồng sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, đẹp đẽ và ý nghĩa.

Sau khi cưới nhau, chị và chồng xây dựng cuộc sống ổn định với công việc thành công và vị trí xã hội đáng nể, hai đứa con đủ nếp đủ tẻ đều rất ngoan ngoãn khiến ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ, xem gia đình chị là chuẩn mực. Nhưng, chị đâu ngờ rằng 10 năm sau, cái ngày đẹp đó cũng chính là ngày mà mọi thứ sụp đổ.

“Từ nhỏ tôi đã nghĩ sẽ tổ chức đám cưới vào ngày sinh nhật, mẹ cứ bảo tôi hoang đường. Tôi đã làm được, nhưng sau đó cuộc hôn nhân của tôi lại hoang đường như mẹ nói”, chị M chua chát nói.

Chị M chia sẻ cuộc hôn nhân của mình với MC Lê Hoàng trong chương trình Người thứ 3.

Chị M chia sẻ cuộc hôn nhân của mình với MC Lê Hoàng trong chương trình Người thứ 3.

Chị kể, vào ngày kỷ niệm 10 năm ngày cưới, chồng chị bỗng "quên" mất ngày đặc biệt này và "đổ thừa" cho công việc. Anh còn nói chỉ cần trong lòng hai vợ chồng có nhau thì kỷ niệm ngày nào mà chẳng được, nên chị cũng chẳng để ý nhiều nữa.

Nhưng điều lạ là hôm đó anh trở về trong tình trạng say xỉn, điện thoại liên tục nhận được tin nhắn. Bình thường với tính cách của chị, chị sẽ không xem điện thoại của chồng, nhưng hôm đó chị lại “khó ăn khó ở” nên mở ra đọc rồi “tá hoả" khi thấy những dòng tin nhắn “Anh về nhà chưa? Anh có say không? Nhớ anh! Yêu anh!”.

Sau khi đọc tin nhắn, chị lấy điện thoại chồng gọi lại. Nhưng nghe thấy tiếng phụ nữ nên đầu dây bên kia cúp máy. Chị gọi lại thì không thấy bắt máy nữa.

Đến sáng hôm sau, chị M hỏi chồng thì anh nói chắc có ai đó chọc ghẹo. Nghĩ số điện thoại của chồng đẹp, từng có nhiều người gọi tới hỏi mua số rồi chọc ghẹo nên chị tin.

Khoảng 3-4 tháng sau, bạn bè của chị M tận mắt thấy chồng chị đi karaoke và có cử chỉ thân mật với một cô gái lạ trong đó. Họ kể lại với chị, nhưng chị M cho rằng đàn ông đi ăn nhậu karaoke là bình thường. Chị cũng tin tưởng chồng không ngoại tình nên luôn phản bác, không chịu tin những lời bạn nói.

Mãi đến sau này, chị phát hiện chồng mình thường xuyên đi công tác. Nhưng vì làm chung tập đoàn nên chị biết anh không thể đi công tác nhiều đến thế nên nảy sinh nghi ngờ. Để làm rõ mọi việc, chị đã nhờ bạn bè giới thiệu thám tử tư để điều tra.

Phát hiện chồng yêu phụ nữ đã có gia đình, vợ gặp mặt chồng của “tiểu tam” rồi nhận cái kết bẽ bàng - 2

Chị M chua chát kể lại: “Tôi phát hiện ra một bí mật động trời, chồng tôi quen một cô gái làm tiếp viên ở quán karaoke. Đáng nói là cô ta đang có chồng và có con 2 tháng tuổi. Mặc dù biết cô ta có con nhưng chồng tôi lại tự nguyện chu cấp cho đứa bé đó, mua tã sữa mặc dù đó không phải con ruột của mình”.

Khi có bằng chứng đầy đủ trong tay, chồng chị M không thể chối cãi nên đã nhận sai, nói do mình “lỡ". Tuy nhiên, chị M không thể chấp nhận sự “lỡ" đó khi việc này không chỉ diễn ra 1 lần mà kéo dài tận 1 năm và anh còn nuôi luôn con người ta.

Sau đó, chị M hẹn gặp “tiểu tam” để giải quyết, nhưng cô kia trơ tráo trách ngược lại chị, bảo do chị không biết cách chiều chồng trong “chuyện ấy” nên anh mới ngoại tình. Sau đó, chồng chị đã cắt đứt với “tiểu tam” nhưng cô ta vẫn đeo bám, liên tục gọi làm phiền.

Bức xúc, người vợ đã đứng ra gặp mặt chồng của tiểu tam nói chuyện. Nào ngờ, chồng cô ta lại trách ngược chị là “không biết giữ chồng thì ráng chịu, cũng tại vì chồng chị dại, biết người ta có con rồi còn đâm đầu vào”.  

Thậm chí, khi chị cùng vài người nhà chồng đến nói chuyện, chồng của “tiểu tam” còn hăm dọa rạch mặt chị rồi vòi tiền. Sau chuyện này, chị quyết định ly hôn.

Tuy nhiên, hai vợ chồng thỏa thuận là không công khai. Chị M sợ ảnh hưởng đến cuộc sống, bố mẹ hai bên, con cái và đặc biệt là sự thăng tiến trong sự nghiệp của chồng. Vì vậy đến nay vẫn không có nhiều người biết chuyện vợ chồng chị đã ly hôn.

Sau khi lắng nghe câu chuyện của chị M, MC Lê Hoàng nhấn mạnh rằng chị đã sai khi quyết định ly hôn nhưng không công khai. Anh cho rằng việc này vô hình chung khiến chị tự “khóa” số phận của mình lại, trong khi chị thừa khả năng gặp được những người đàn ông tốt đẹp hơn. Ngoài ra, việc giấu diếm con cái sự thật cũng không phải là cách hay, vì thế hệ trẻ có suy nghĩ rất thoáng về hôn nhân.

Hotboy phố Minh Khai trong Người Ấy Là Ai tố bà xã ngoại tình, vợ vạch trần sự thật gây sốc
Dân tình không khỏi ngao ngán và tiếc nuối thay cho một tình yêu từng khiến bao người ngưỡng mộ.

Hôn nhân gia đình

Theo Cẩm Tú Nguồn: Người thứ 3
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình