"Tiểu tam" đề nghị nuôi "chính thất", nhưng danh tính của cô ta mới là điều gây sốc nhất

Cẩm Tú - Ngày 29/02/2024 09:25 AM (GMT+7)

“Tiểu tam” đề nghị duy trì mối quan hệ tay ba, nếu chị M chấp nhận chung chồng thì cô sẽ lo cho tài chính của cả gia đình.

Đến với chương trình Người thứ 3 tuần này là câu chuyện của cặp vợ chồng quê ở tỉnh Đồng Nai. Chị M cho biết, chồng hơn chị 2 tuổi, cả hai đến với nhau bằng tình yêu. Cưới nhau được một năm, chồng chị lên TP.HCM làm việc vì công việc của anh là làm marketing cho một công ty nước ngoài. Chị M ở quê để chăm sóc con cái và bố mẹ chồng, bởi bố mẹ chồng khi ấy đã già yếu, chỉ có mỗi mình chồng chị.

Thời gian đầu xa nhau, chồng chị vẫn thường xuyên gọi điện về nhà. Nhưng sau một năm, những cuộc gọi dần ít đi, anh gọi cho có chứ không còn quan tâm nhiều như trước. “Trước anh hay gọi video nhưng sau đó không gọi video nữa. Tôi gọi cuộc gọi thường thì anh bấm máy bận, anh gọi thì rất vội vã. Tiền bạc vẫn gửi đầy đủ nhưng có điều anh không còn thân thiết nữa”, chị M kể.

Với giác quan của phụ nữ, người vợ xin phép bố mẹ cho lên TP.HCM để được ở gần chồng. Bố mẹ đồng ý nhưng chồng chị nhất quyết không chịu, thậm chí còn to tiếng với vợ. Lúc đó, vì quá nghi ngờ nên người vợ đã đem con nhỏ lên TP.HCM ở cùng chồng khiến anh rất tức giận.

Chị M chia sẻ câu chuyện hôn nhân của mình trong chương trình Người thứ 3.

Chị M chia sẻ câu chuyện hôn nhân của mình trong chương trình Người thứ 3.

Đâu đó khoảng 1 tuần, người chồng không còn về nhà nhiều, một tuần anh ta chỉ ở nhà 3 ngày, thời gian còn lại thì dành cho công việc. Sau đó, chị M phát hiện một đoạn tin nhắn từ "khách hàng VIP" của chồng với nội dung: "Anh yêu, anh đã về nhà chưa? Hôm nay không gặp anh em nhớ anh lắm!". Chị nhận ra đây là giọng cô Mai, bạn rất thân của mẹ chị.

Tuy nhiên, dù truy hỏi nhiều lần nhưng người chồng chỉ tỏ thái độ hậm hực, giải thích rằng đó là khách hàng VIP của mình, đoạn ghi âm đó là khách hàng đang giỡn. Khi ấy, người vợ cũng tự an ủi bản thân rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều.

Nhưng trong một lần chị M dẫn con đi siêu thị thì gặp chồng và cô Mai đang đi với nhau. Anh chồng cho biết cô Mai đã giới thiệu khách hàng cho anh, sau đó cô còn mời hai mẹ con chị ăn cơm. Khi đó, chị M không dám nghi ngờ vì đã xem cô Mai như mẹ.

Tuy nhiên, sau ngày đó chị M vẫn bám theo chồng để xem anh có ngoại tình không, và tới lần thứ 2 chị đã thấy chồng một mình đi vào khách sạn. Nhân viên không cho chị vào nên chị đành chờ ở ngoài, và rồi chị đã thấy chồng cùng cô Mai đi ra từ khách sạn.

“Tôi chạy ra chặn xe lại, anh rất bất ngờ nhưng cô Mai lại rất thản nhiên, bình tĩnh bảo chồng tôi đi về trước. Tôi không chịu, giằng co một lúc rồi chồng mới nói: ‘Có gì thì về nhà nói chuyện’ rồi phóng xe đi. Tôi rất sốc, không nói được câu gì”, chị M nghẹn ngào kể lại.

Chị M cho biết, chồng mình ngoại tình với người phụ nữ hơn anh 25 tuổi.

Chị M cho biết, chồng mình ngoại tình với người phụ nữ hơn anh 25 tuổi. 

Biết không thể che giấu được nữa, khi về nhà người chồng thẳng thắn với vợ rằng anh ta và cô Mai yêu nhau, không thể sống thiếu nhau vì cô Mai lo cho anh tất cả mọi thứ từ tiền bạc và xe cộ, còn vợ thì không. Điều này khiến chị M rất sốc, chị không thể hiểu nổi tại sao anh lại có thể nảy sinh tình cảm với người đang tuổi cha mẹ mình, hơn anh những 25 tuổi.

Không để chị M hẹn, cô Mai đã hẹn chị ra ngoài nói chuyện. “Tiểu tam” đề nghị duy trì mối quan hệ tay ba, nếu chị M chấp nhận chung chồng thì cô sẽ lo cho tài chính của cả gia đình. Thậm chí, cô còn tự tin khẳng định rằng nếu chị M không đồng ý thì chị sẽ mất chồng, vì chồng chị sẽ không bao giờ bỏ cô ta để quay về với gia đình.

Về nhà nói chuyện với chồng, anh cũng trả lời y như nhân tình. Nhiều lần khuyên nhủ chồng không được, chị M đau buồn tới mức cắt tay tự tử, cũng may khi đó bạn qua nhà chơi và phát hiện kịp thời. Sau đó, chị suy nghĩ lại và đệ đơn ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân 3 năm.

Đối với trường hợp này, MC Lê Hoàng chia sẻ, người chồng và người phụ nữ kia ngoại tình là việc sai hoàn toàn, đáng lên án. Tuy nhiên, việc vừa kết hôn xong chưa bao lâu mà để chồng đi nơi khác làm việc, để vợ chồng xa nhau là hành động chủ quan, bởi như thế chẳng khác nào “thả hổ về rừng”. Hơn nữa, thông thường thì xa mặt sẽ cách lòng.

Ngoài ra, chuyện tình yêu đẹp là tin tưởng nhau, nhưng ngoài tin nhau thì cần phải có một chút đề phòng nữa, đặc biệt là phụ nữ. Đề phòng khác với canh phòng, canh phòng là đi rình rập, theo dõi điện thoại, lục lọi thư từ,… đó là xấu.

Theo Cẩm Tú Nguồn: Người Thứ 3
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình