450m2 nhà đẹp trang trí kiểu... vô tư

Ngày 23/04/2013 09:34 AM (GMT+7)

Chủ nhà rất thoải mái, không bị ràng buộc bởi bất kỳ quy tắc nào về thiết kế nội thất.


Gia đình Guy và Frédérique là người Pháp – Thuỵ Sĩ. Guy là giám đốc một công ty đa quốc gia ở Jakarta, Frédérique là một giáo viên dạy múa đương đại tại một trường trung học Pháp. Họ có ba con: Jade, Amber và Niels, từ 12 – 16 tuổi. Từ Châu Âu, năm 1993, Họ chuyển đến Cameroon nơi Guy công tác. Đấy là khởi đầu của một cuộc hành trình dài qua nhiều xứ sở và bây giờ đưa họ đến Jakarta.

450m2 nhà đẹp trang trí kiểu... vô tư - 1
Những bức tranh thú vị trong nhà.


Căn nhà của Frédérique toạ lạc tại Cipete, phía nam Jakarta. Ba đứa con của họ theo học tại trường Pháp trong khu vực này. Ngôi nhà rộng 450m2 với bốn phòng ngủ trên lầu, một phòng làm việc và cũng là phòng nhảy, ngoài ra là một phòng khách lớn ở tầng trệt. Gian phòng chính rất thoáng đãng, cửa sổ lớn nhìn ra vườn.

Về đồ nội thất, họ chỉ quan tâm đến những sản phẩm có câu chuyện đặc biệt về xuất xứ và biểu hiện được tính phóng khoáng của chủ nhân. Đặc biệt, họ thích kết hợp sự tương phản giữa đồ vật và không gian. Chẳng hạn, bản sao của chiếc ghế Eames đặc trưng của thập niên 1950 tinh tế, êm dịu được đặt trong phòng khách cạnh vật trang trí bằng gỗ hoá thạch thô mộc.
 

450m2 nhà đẹp trang trí kiểu... vô tư - 2
Cách trang trí phóng khoáng.


Thật thú vị khi Frédérique cho biết bà không bị ràng buộc bởi bất kỳ quy tắc nào về thiết kế nội thất. Gia đình bà lấy cảm hứng từ những không gian sống mà họ đã có dịp trải nghiệm. Con rùa thép khổng lồ là tác phẩm của Jery, nghệ nhân Madagascar, khiến tất cả những vị khách đến nhà đều ngạc nhiên thích thú. Con rùa trở thành món đồ chơi yêu thích của những đứa trẻ khi nhìn thấy nó.

Nhìn tổng thể, ngôi nhà theo phong cách hiện đại, chắt lọc yếu tố văn hoá dân tộc. Frédérique chia sẻ, các vật dụng trong nhà gợi nhớ hành trình chu du của chủ nhân tại các nước trong vòng 19 năm, nhất là tại châu Phi. Do vậy, họ mua ghế phô-tơi tại Madagascar, thích những món đồ nội thất có hoạ tiết ngựa vằn, báo gợi nhớ châu Phi hoang dã.

450m2 nhà đẹp trang trí kiểu... vô tư - 3
Phòng ăn với ghế tươi sắc màu.

450m2 nhà đẹp trang trí kiểu... vô tư - 4
Phòng khách ấm cúng và mộc mạc.

450m2 nhà đẹp trang trí kiểu... vô tư - 5
Sự tự nhiên làm nên sức cuốn hút.

450m2 nhà đẹp trang trí kiểu... vô tư - 6
Không phải ai cũng thích cách bài trí này.


Họ “phải lòng” bức tượng người cao kều trong phòng khách này trong chuyến thăm làng mỹ nghệ Dakar, nơi quy tụ các nghệ sĩ trong khu vực. Tác phẩm điêu khắc này có giá niêm yết rất cao và chồng của Frédérique đã thoả thuận với nghệ nhân về việc đổi chiếc xe của ông để lấy nó.

450m2 nhà đẹp trang trí kiểu... vô tư - 7
Chủ nhân thỏa sức sáng tạo theo ý thích của mình.


Khi tạo dựng tổ ấm, Guy thoả sức phát huy sáng tạo với những món đồ trang trí không đụng hàng: tượng rùa, người chân dài, đồ trang sức gắn đầu chim mua tại Papua… Một số món đồ có xuất xứ khá kỳ lạ. Bức tượng Giacometti cũng có câu chuyện thú vị. Phòng khách cũng là phòng lớn nhất của ngôi nhà, nối với phòng ăn, vì đây là không gian sống mà chủ nhân dành nhiều thời gian nhất để quây quần mỗi tối, cùng thưởng thức một bữa ăn ngon, một bộ phim hay...

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà đẹp mỹ mãn