Chỉ mất 100 nghìn/tháng, mẹ Hải Phòng có ngôi nhà lúc nào cũng tràn ngập hoa

Ngày 21/12/2019 09:33 AM (GMT+7)

Thích cắm hoa nên không gian trong nhà chị Nụ lúc nào cũng tràn ngập hương sắc của các loài hoa, mùa nào hoa nấy.

Kể từ ngày theo đuổi niềm đam mê cắm hoa chị Phạm Thị Minh Nụ (40 tuổi, Hải Phòng) cảm thấy mình thay đổi đi rất nhiều. Cắm hoa không chỉ giúp chị trang trí không gian sống trong căn nhà nhỏ, giúp chị tăng tư duy thẩm mỹ mà khiến chị được thư giãn, thoải mái hơn, rũ bỏ mọi lo toàn cuộc sống mỗi ngày.

Chỉ mất 100 nghìn/tháng, mẹ Hải Phòng có ngôi nhà lúc nào cũng tràn ngập hoa - 1

Chị Minh Nụ. 

Chị Minh Nụ cho biết, chị hiện đang là giảng viên tại một trường đại học ở Hải Phòng. Ngoài công việc giảng dạy, chị thường dành thời gian cho rất nhiều sở thích như làm bánh, chụp ảnh, chạy bộ,… nhưng hơn tất cả chị thích cắm hoa nhất.

Vì thích hoa từ nhỏ và tập cắm hoa từ hồi cấp 2 nên mỗi lần nhìn thấy hoa chị lại có rất nhiều cảm xúc. Đến bây giờ chị vẫn nhớ bình hoa Tết truyền thống hồi học lớp 7 cũng là bình hoa đầu tiên tự tay cắm đã đưa chị vào niềm đam mê hoa cỏ này. Tuy chỉ là bình hoa đơn giản nhưng khi cắm xong nó khiến chị vui mừng, hạnh phúc như vừa giành được giải thưởng nào đó.

“Hồi đó, mình chỉ biết cắm hoa đơn giản là cắt hoa và thả vào lọ. Bình hoa đầu tiên hồi lớp 7 chỉ kết hợp giữa loại hoa xuân là hoa lay ơn, violet cắm vào một bình thủy tinh miệng nhỏ. Hoa lay ơn là hoa chính, violet là hoa phụ nên mình cắm lay ơn trước rồi cài những cành violet xen kẽ. Dù bình hoa còn vụng về, nhưng khi cắm xong, mình đã rất vui. Tiếp đến thời đi học đại học mình bắt đầu biết cắm hoa trên xốp cắm để tạo kiểu”, chị Minh Nụ chia sẻ.

Chỉ mất 100 nghìn/tháng, mẹ Hải Phòng có ngôi nhà lúc nào cũng tràn ngập hoa - 2

Chỉ mất 100 nghìn/tháng, mẹ Hải Phòng có ngôi nhà lúc nào cũng tràn ngập hoa - 3

Chỉ mất 100 nghìn/tháng, mẹ Hải Phòng có ngôi nhà lúc nào cũng tràn ngập hoa - 4

Chỉ mất 100 nghìn/tháng, mẹ Hải Phòng có ngôi nhà lúc nào cũng tràn ngập hoa - 5

Loài hoa giống nhau nhưng cắm vào những chiếc bình khác cũng mang lại sự mới lạ, hấp dẫn. 

Chị Minh Nụ thường cắm hoa theo mùa, cứ mùa nào thức nấy bởi lúc đó hoa sẽ đẹp và rực rỡ nhất. Hơn nữa chị được thỏa sức sáng tạo với những loại hoa chỉ xuất hiện vào mùa nhất định.

Trong rất nhiều loài hoa đã từng cắm, chị thích nhất cắm hoa sen bởi loài hoa này chỉ xuất hiện vào mùa hè có màu sắc rực rỡ và hương thơm quyến rũ lạ kỳ. Chưa kể, để chinh phục được các nàng sen không hề đơn giản với chị, nhất là cắm hoa với phong cách ikebana mà chị đang theo đuổi.

Chính sự càng ngày càng khó của hoa sen lại càng hấp dẫn, lôi cuốn chị. Mỗi lần cắm hoa sen theo phong cách ikebana, chị lại lặn lội chiều tối ra tận đầm để chọn, lá, đài, nụ hoa theo đúng chuẩn của mình, cẩn thận che chắn để hoa không bị héo, rồi kỳ công mang về dưỡng cho hoa phục hồi để sáng hôm sau dậy thật sớm kịp cắm hoa.

“Để cắm hoa sen theo phong cách ikebana phải có lá sen tươi, có nụ, hoa và đài sen. Thế nên mình phải đến tận đầm để chọn lá, đài, nụ và hoa theo đúng tiêu chuẩn vì ngoài cửa hàng hoa không thể đáp ứng được đủ yêu cầu mong muốn.

Muốn có hoa lá tươi vào thời điểm mùa hè nắng nóng, mình phải chọn thời điểm hái phù hợp là chiều tối. Và khi hái xong, mình phải che chắn sao cho hoa lá không bị héo, vì lá sen rất dễ bị héo. Mang về nhà mình cũng phải dưỡng ngay để hoa lá hồi phục. Sáng hôm sau còn phải dậy thật sớm để cắm hoa, vì hoa sen nở sớm, chỉ đến tầm 8h sáng là bắt đầu có xu hướng cụp lại rồi”, chị Minh Nụ cho hay.

Chỉ mất 100 nghìn/tháng, mẹ Hải Phòng có ngôi nhà lúc nào cũng tràn ngập hoa - 6

Chỉ mất 100 nghìn/tháng, mẹ Hải Phòng có ngôi nhà lúc nào cũng tràn ngập hoa - 7

Chị cắm hoa theo phong cách Ikebana.

Để cắm được bình hoa đẹp, trước khi cắm chị luôn phải suy nghĩ và tư duy về những đặc điểm và vẻ đẹp riêng của từng loài hoa. Chị cẩn thận suy nghĩ cách dưỡng hoa thế nào, cắm bình lọ nào và mix kết hợp hoa đó với những loại hoa khác. Đặc biệt, mỗi lần cắm ikebana theo phong cách tự nhiên, chị còn phải quan sát những đăc điểm riêng của từng loài hoa để cắm sao cho thể hiện những nét tự nhiên nhất của loài hoa đó.

“Hoa đẹp phải là hoa tươi, cành lá và hoa không bị dập nát, héo. Nếu có thời gian mọi người đến vườn vào thời điểm sáng sớm hoặc chiều mát để chọn những cành vừa đủ độ nở cắt về cắm là đẹp nhất.

Hoa khi mua về, mọi người nên cắt gốc trong chậu nước, sau đó cắm vào một xô to để hoa hút được nhiều nước nhất. Người ta gọi bước này là dưỡng hoa. Sau đó, mọi người mới được cắm vào bình lọ.

Với mỗi loài hoa mình có những cách cắm phù hợp riêng như hoa sen, súng phải cắm ngập nước ở bình vì thân hoa rỗng, khả năng hút nước kém, nếu không ngập nước hoa sẽ nở không căng, hoặc bị héo. Một số loài hoa khác lại chỉ cần đổ ít nước, nếu nhiều nước, thân hoa sẽ chóng bị thối, hoa sẽ nhanh tàn như hoa cúc mi. Một số hoa khác lại thích hợp khi cắm nước ấm như hoa chuông, hoa cúc bất tử”, chị Minh Nụ chia sẻ bí quyết cắm hoa của mình.

Chỉ mất 100 nghìn/tháng, mẹ Hải Phòng có ngôi nhà lúc nào cũng tràn ngập hoa - 8

Chỉ mất 100 nghìn/tháng, mẹ Hải Phòng có ngôi nhà lúc nào cũng tràn ngập hoa - 9

Hoa sen là loài hoa cắm khó nhất và phải kỳ công. 

Vì yêu hoa nên chị Nụ cũng mê luôn bình và có thú vui sưu tầm bình, lọ hoa. Hiện nay số lọ, bình chị sở hữu phải lên tới hàng trăm và đựng 3 kệ bày không hết. Vì thường mua hoa theo mùa, thêm vào đó vì yêu các loại hoa giản dị như cúc họa mi, cúc chi, violet,… với giá thành hợp lý lại lâu tàn nên chi phí chị dành mua hoa mỗi tháng không nhiều. Tháng 11 vừa qua chị, chơi cúc họa mi được 2 tuần nên chị chỉ mất khoảng 100 nghìn tiền mua hoa.

Thông thường, sau khi cắm xong, với bình hoa to chị Nụ sẽ đặt kệ riêng trong phòng khách, với bình hoa nhỏ chị đặt lên trước mặt bàn. Ngoài ra chị để hoa trưng bày trên mặt bàn ăn trên kệ tủ giày, hoặc chiếu nghỉ ở cầu thang làm điểm nhấn cho không gian, làm không gian sống sinh động hơn.

Chỉ mất 100 nghìn/tháng, mẹ Hải Phòng có ngôi nhà lúc nào cũng tràn ngập hoa - 10

Kệ bình, lọ hoa của chị. 

Chị Minh Nụ tâm sự, cắm hoa mang đến cho chị rất nhiều lợi ích, không chỉ trang trí cho không gian sống, làm không gian sinh động hơn tạo điểm nhấn cho căn phòng, giúp chị tăng tư duy thẩm mỹ mà mỗi lần ngắm hoa chị lại cảm thấy thư thái hơn. Đặc biệt, cắm hoa như một cách thiền nên mỗi khi cắm xong chị cảm thấy như rũ bỏ mọi thứ lo toan cuộc sống, được đối diện với hoa và thư giãn cùng hoa.  

Chỉ mất 100 nghìn/tháng, mẹ Hải Phòng có ngôi nhà lúc nào cũng tràn ngập hoa - 11

Ông xã rất yêu hoa và ủng hộ chị cắm hoa. Con gái 8 tuổi của chị cũng bắt đầu học cắm hoa.

Chỉ mất 100 nghìn/tháng, mẹ Hải Phòng có ngôi nhà lúc nào cũng tràn ngập hoa - 12

Chỉ mất 100 nghìn/tháng, mẹ Hải Phòng có ngôi nhà lúc nào cũng tràn ngập hoa - 13

Chỉ mất 100 nghìn/tháng, mẹ Hải Phòng có ngôi nhà lúc nào cũng tràn ngập hoa - 14

Chỉ mất 100 nghìn/tháng, mẹ Hải Phòng có ngôi nhà lúc nào cũng tràn ngập hoa - 15

Chỉ mất 100 nghìn/tháng, mẹ Hải Phòng có ngôi nhà lúc nào cũng tràn ngập hoa - 16

Chỉ mất 100 nghìn/tháng, mẹ Hải Phòng có ngôi nhà lúc nào cũng tràn ngập hoa - 17

Chỉ mất 100 nghìn/tháng, mẹ Hải Phòng có ngôi nhà lúc nào cũng tràn ngập hoa - 18

Một số bình hoa của chị. 

Mẹ HN tự tay cắm hoa cưới đón dâu, mọi người ai cũng khen đẹp, thi nhau nhờ cắm hộ
Nhờ cắm hoa khéo mà chị Nguyễn Hồng Nhung thường xuyên được người thân, bạn bè nhờ cắm hoa giúp.
Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cắm hoa đẹp