Cuộc đời bình yên bên vườn hoa trái đẹp như thiên đường của bà lão 83 tuổi

Ngày 29/10/2017 19:09 PM (GMT+7)

Đối với bà Maureen Viljoen, làm vườn là một niềm hạnh phúc. Vì thế, suốt 33 năm qua, bà đã luôn tận tụy chăm sóc khu vườn với đủ loại hoa và cây quả của mình, tạo nên một khu vườn thiên đường ngay trên mặt đất, với những sắc hương làm ngây ngất lòng người.

Đối với nhiều người, làm vườn là một thú vui, giải trí hàng ngày. Thế nhưng với bà Maureen Viljoen, có lẽ công việc làm vườn đã thực sự trở thành đam mê lớn nhất đời của bà. Kể từ khi ở tuổi ngũ tuần, cho đến nay khi đã 83 tuổi, gặp phải những vấn đề về xương khớp, bà vẫn không thể từ bỏ việc chăm sóc khu vườn của mình. 

Cuộc đời bình yên bên vườn hoa trái đẹp như thiên đường của bà lão 83 tuổi - 1

Bà Maureen luôn tươi cười rạng rỡ khi chăm bón khu vườn của mình.

Sống tại Cape Town, Nam Phi, một nơi nổi tiếng với khí hậu ôn hòa và sự đa dạng phong phú của hệ động thực vật, có lẽ bà Maureen đã được truyền cảm hứng và tình yêu đối với cây cỏ nơi đây. Chính vì thế, bà đã cố gắng tự tạo ra một khu vườn xinh đẹp của riêng mình với đủ các loại cây hoa, trái, rau củ từ những loại cây địa phương lẫn những loài cây bà yêu thích, tạo nên một tổng thể khu vườn đa sắc đa hương, đẹp tựa thiên đường trên mặt đất.

Cuộc đời bình yên bên vườn hoa trái đẹp như thiên đường của bà lão 83 tuổi - 2

Khu vườn đẹp như thiên đường nơi trần thế của bà Maureen.

Cuộc đời bình yên bên vườn hoa trái đẹp như thiên đường của bà lão 83 tuổi - 3

Một góc khác của khu vườn.

Cuộc đời bình yên bên vườn hoa trái đẹp như thiên đường của bà lão 83 tuổi - 4

Khu vườn tươi tốt với nhiều loại cây bản xứ bao quanh ngôi nhà.

Khu vườn được chăm bón thường xuyên với các loại phân tổng hợp, được ủ trong 3 ngăn kín ẩn trong khu vườn. Vì thế, đất đai luôn màu mỡ đủ để cung cấp chất dinh dưỡng cho các loại cây trong vườn.

Tuy thời tiết ôn hòa, khí hậu vùng Cape Town thiên về nhiều nắng hơn. Vì thế, bà Maureen đã khéo léo lựa chọn các loại cây bản xứ, và những loại cây có khả năng chịu nắng, chịu hạn tốt để chúng dễ dàng phát triển trong khí hậu địa phương, đồng thời giảm bớt công chăm bón.

Nhờ tình yêu đối với cây cối, và sự tinh tế khi lựa chọn các loại cây phù hợp, khu vườn của bà Maureen luôn tươi tốt, ngập tràn hương sắc dù ở bất cứ thời điểm nào trong năm. Khắp khu vườn, bạn có thể bắt gặp rất nhiều loại hoa khác nhau, như Thanh anh (hay còn gọi là hoa huệ sông Nile), hoa ngũ sắc, hoa trâm ổi vàng, hồ điệp thảo, hoa cúc Shasta, hồng Nam Phi... 

Cuộc đời bình yên bên vườn hoa trái đẹp như thiên đường của bà lão 83 tuổi - 5

Những bông cúc Shasta đẹp dịu dàng

Cuộc đời bình yên bên vườn hoa trái đẹp như thiên đường của bà lão 83 tuổi - 6

Hoa Thanh Anh khoe sắc trong vườn

Cuộc đời bình yên bên vườn hoa trái đẹp như thiên đường của bà lão 83 tuổi - 7

Hoa nhài tây thanh khiết

Cuộc đời bình yên bên vườn hoa trái đẹp như thiên đường của bà lão 83 tuổi - 8

Khu vườn ngập tràn đủ sắc hoa như trắng, tím, đỏ, vàng, hồng...khiến người xem không thể rời mắt

Cuộc đời bình yên bên vườn hoa trái đẹp như thiên đường của bà lão 83 tuổi - 9

Hồng Nam Phi là một trong những loại hoa bà Maureen yêu thích nhất

Ngoài ra, bà Maureen cũng trồng một số loại cây ăn trái như táo, dứa, dưa hấu bao tử, cà chua, khoai tây... để phục vụ nhu cầu ăn uống hàng ngày.

Cuộc đời bình yên bên vườn hoa trái đẹp như thiên đường của bà lão 83 tuổi - 10

Cây táo Siberia với những quả chín mọng trên cành

Cuộc đời bình yên bên vườn hoa trái đẹp như thiên đường của bà lão 83 tuổi - 11

Cây chanh leo cũng đang vào mùa đơm bông kết trái

Cuộc đời bình yên bên vườn hoa trái đẹp như thiên đường của bà lão 83 tuổi - 12

Cây dứa đang trổ hoa

Cuộc đời bình yên bên vườn hoa trái đẹp như thiên đường của bà lão 83 tuổi - 13

Những thành quả lao động ngọt ngào từ khu vườn của bà Maureen

Những bông hoa rực rỡ trong khu vườn thường được bà Maureen lựa chọn để trang trí những góc nhỏ trong nhà, hoặc dùng để trang trí trong các sự kiện đặc biệt. 

Cuộc đời bình yên bên vườn hoa trái đẹp như thiên đường của bà lão 83 tuổi - 14

Những bông hoa từ khu vườn được bà Maureen dùng để trang trí nhà cửa

Cuộc đời bình yên bên vườn hoa trái đẹp như thiên đường của bà lão 83 tuổi - 15

Hay trang trí bàn ăn gia đình trong những dịp hội họp đông đủ như thế này.

>>XEM THÊM: Ngỡ ngàng khu vườn Á Đông đẹp như tiên cảnh của ông lão gần 80 quyết chi hàng tỷ đồng làm vườn

Nam Phương (Dịch từ Gardenista)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cây cảnh độc đáo