Không gian nhà rực rỡ lung linh sắc màu đón năm mới của mẹ Việt ở trời Tây

Ngày 01/01/2018 08:05 AM (GMT+7)

Chị Lips Phạm và chị Hồng Phước đều cố gắng trang trí ngôi nhà của mình lung linh nhất để cùng gia đình chào đón năm mới 2018.

Khác với không khí ở Việt Nam, các nước Châu Âu, trong đó có Hà Lan, Tết Dương lịch là một ngày lễ lớn trong năm. Kể từ khi theo chồng sang đất nước này sinh sống, chị Lips Phạm được tận hưởng cái Tết khác với quê hương Việt Nam mà mình sinh ra. 

Chị Lips kể, ở Hà Lan, ngày lễ Giáng sinh gần với ngày Tết nên mọi người sẽ giữ nguyên trang trí để chào đón năm mới. Và bắt đầu từ ngày 6/12, mọi gia đình đều tất nập, nhộn nhịp trang trí cho không gian gia đình mình để tận hưởng những ngày cuối cùng của năm cũ, chào đón năm mới.

“Mỗi năm, mình phải lắp 3 cây thông trong nhà. Những gia đình có con nhỏ thường lắp cây thông vào 6/12. Ở Hà Lan đón Noel rất trọng đại. Tết giao thừa mọi người chỉ tụ tập với gia đình hoặc về trung tâm thành phố, trung tâm làng đốt pháo, xem bắn pháo hoa. Năm nay, sau khi xem đốt pháo chào năm mới xong, nhà mình sẽ đốt cây thông”, chị Lips chia sẻ.

Không gian nhà rực rỡ lung linh sắc màu đón năm mới của mẹ Việt ở trời Tây - 1

Con trai chị Lips bên cây thông.

Không gian nhà rực rỡ lung linh sắc màu đón năm mới của mẹ Việt ở trời Tây - 2

Không gian nhà rực rỡ lung linh sắc màu đón năm mới của mẹ Việt ở trời Tây - 3

Ngoài trang trí cho ngôi nhà, khu vườn của chị cũng được khoác lên những tấm áo mới.

Không gian nhà rực rỡ lung linh sắc màu đón năm mới của mẹ Việt ở trời Tây - 4

Tuyết bao phủ trắng xóa cả vườn.

Không gian nhà rực rỡ lung linh sắc màu đón năm mới của mẹ Việt ở trời Tây - 5

Tối đến gia đình chị thường thắp nến và đèn. Mặc dù những ngày cuối năm lạnh nhưng không gian gia đình chị vô cùng ấm áp và vui vẻ.

Theo chị Lips chia sẻ thêm, tại Hà Lan, người dân đốt các cây thông Noel trên đường thành những đám lửa lớn để chào đón năm mới và bắn pháo hoa rộn rã. Đối với người Hà Lan đó là cách xua đi những xui rủi của năm cũ. 

"Năm mới tại Hà Lan là thời gian hoàn hảo để vui chơi và ăn mừng. Những người dân ở Hà Lan chào đón năm mới bằng cách làm sạch nhà cửa của họ.

Tết ở Hà Lan, mọi người sẽ ăn bánh Olie bollen – một loại bánh rán hình tròn để đón năm mới. Loại bánh này cũng giống như bánh chưng ở Việt Nam, tuy nhiên bánh này được làm bằng bột mỳ cho nho khô, khi ăn sẽ bỏ đường bột vào.

Ngày mùng 1, mọi người sẽ ra biển nhúng mình để lấy hên. Sau đó, ăn súp (Erwtensoep) và ăn xúc xích, khoai tây", chị Lips kể về ngày mùng 1 đầu năm mới ở mảnh đất Hà Lan thân yêu mà mình đang sống. 

Không gian nhà rực rỡ lung linh sắc màu đón năm mới của mẹ Việt ở trời Tây - 6

Không gian nhà rực rỡ lung linh sắc màu đón năm mới của mẹ Việt ở trời Tây - 7

Không gian nhà được chị trang trí vô cùng lãng mạn, tông đỏ nổi bật.

Không gian nhà rực rỡ lung linh sắc màu đón năm mới của mẹ Việt ở trời Tây - 8

Đây là món ăn truyền thống trong những ngày đầu năm mới ở Hà Lan có tên gọi là bánh Olie bollen.

Không gian nhà rực rỡ lung linh sắc màu đón năm mới của mẹ Việt ở trời Tây - 9

Còn loại bánh này mọi người hay ăn vào ngày lễ Giáng sinh.

Không gian nhà rực rỡ lung linh sắc màu đón năm mới của mẹ Việt ở trời Tây - 10

Không gian nhà rực rỡ lung linh sắc màu đón năm mới của mẹ Việt ở trời Tây - 11

Những góc nhỏ xinh xắn trong gia đình nhà chị Lips. 

Không gian nhà rực rỡ lung linh sắc màu đón năm mới của mẹ Việt ở trời Tây - 12

Ngôi nhà của chị Lips được trang hoàng lung linh những ngày cuối năm. 

Cũng giống như chị Lips Phạm, Tết Dương lịch năm nay, chị Hồng Phúc (sinh sống tại Canada) sẽ cùng mọi thành viên gia đình đón năm mới trong không gian nhỏ ấm cúng của mình.

Không gian nhà rực rỡ lung linh sắc màu đón năm mới của mẹ Việt ở trời Tây - 13

Con gái đáng yêu của chị Hồng Phúc.

Không gian nhà rực rỡ lung linh sắc màu đón năm mới của mẹ Việt ở trời Tây - 14

Cây thông luôn là cây trang trí không thể thiếu cho không gian gia đình chị chào đón năm mới.

Chia sẻ về dự định chào đón năm mới, chị Phước cho biết, chị và chồng sẽ cũng cùng nhau ăn uống với những món ăn đặc biệt hơn ngày thường, có thêm bánh tráng miệng và cùng nhau lên lầu ngồi ngắm pháo bông.

“Lúc trước còn ở thành phố, có những người bạn Việt Nam, mình thường hay tụ họp lại, nấu ăn và chơi đùa với nhau. Khi ba mẹ còn ở chung, tối giao thừa nào, mẹ mình cũng hay nấu đồ ăn đón giao thừa với nhau như Tết Nguyên Đán ở Việt Nam.

Bây giờ mình về vùng nông thôn nên tối chỉ quây quần bên gia đình, canh giờ giao thừa lên lầu xem đốt pháo bông. Cả nhà cùng ôm nhau, hôn và chúc nhau đầu năm”, chị Phước tâm sự.

Không gian nhà rực rỡ lung linh sắc màu đón năm mới của mẹ Việt ở trời Tây - 15

Một góc nhỏ trong gia đình chị.

Chia sẻ thêm, chị Phước cũng dành lời chúc mừng năm mới 2018 tốt đẹp nhất gửi đến mọi người: "Tết ở đây so với Tết ở Việt Nam chả là gì cả. Thế nhưng vợ chồng mình vẫn trang trí nhà cửa lung linh sắc màu để dành cho các con, mong các con có những ngày tháng của tuổi thơ thật phong phú và vui vẻ.

Năm 2018 đang đến gần, chúc mọi người năm mới sức khoẻ tràn đầy, tâm an hạnh phúc, cuộc sống viên mãn.

Không gian nhà rực rỡ lung linh sắc màu đón năm mới của mẹ Việt ở trời Tây - 16

Không gian nhà rực rỡ lung linh sắc màu đón năm mới của mẹ Việt ở trời Tây - 17

Chị Phúc trang trí đèn nhấp nháy dọc hành lang, cầu thang.

Không gian nhà rực rỡ lung linh sắc màu đón năm mới của mẹ Việt ở trời Tây - 18

Không gian nhà rực rỡ lung linh sắc màu đón năm mới của mẹ Việt ở trời Tây - 19

Không gian nhà rực rỡ lung linh sắc màu đón năm mới của mẹ Việt ở trời Tây - 20

Vì Tết gần ngày Noel nên gia đình chị giữ nguyên trang trí để chào đón năm mới.

Hồng Nhung
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trang trí Tết