Lấy hoa dại bên đường về cắm, mẹ Nghệ An được khen nức lời vì quá sang chảnh

Ngày 05/12/2019 11:05 AM (GMT+7)

Nhiều người dành cho chị Đặng Việt Hương lời khen về đôi bàn tay phù thủy của chị đã biến những bông hoa dại thành nghệ thuật, sang chảnh hơn trong ngôi nhà nhỏ.

Ngày nào cũng vậy sau khi lo cho tổ ấm nhỏ của mình xong xuôi, chị Đặng Việt Hương (42 tuổi, Nghệ An) lại trở lại với niềm đam mê cắm hoa của mình, tranh thủ cắm những bình hoa trang trí cho căn nhà nhỏ mọi lúc mọi nơi.

Lấy hoa dại bên đường về cắm, mẹ Nghệ An được khen nức lời vì quá sang chảnh - 1

Chị Đặng Việt Hương. 

Chị Hương tâm sự, chị có rất nhiều đam mê từ nấu ăn cho đến cắm hoa. Tuy nhiên, với cắm hoa chị đã yêu thích và đam mê từ nhỏ, cứ mỗi khi rảnh rỗi chị lại dành thời gian cắm bất kể hoa gì, chỉ đơn giản bản thân thấy đẹp là đủ.

Thậm chí, nhiều lần không có tiền mua hoa, chị hái hoa dại bên đường về nhà, có khi là cúc đất, có khi là cả hoa rau muống,... Và thành quả là không ít người phải trầm trồ, ngưỡng mộ, dành những lời khen về sự sáng tạo của chị khi nâng tầm hoa dại thành tác phẩm nghệ thuật, giúp chúng sang chảnh hơn.

“Ngày xưa nhà mình có vườn hoa nho nhỏ trước sân trồng rất nhiều loại hoa. Mình chỉ chờ hoa nở là hái vào cắm.

Hồi đó chủ yếu là hoa hồng đỏ và hồng trắng. Hồng ngày xưa đẹp mà thơm lắm, cành mềm mại, dễ cắm, có hồn hơn bây giờ. Ngoài ra, còn có thêm hoa cúc, thược dược, cánh bướm, đồng tiền...

Đến đến bây giờ mình vẫn thích cắm các loại hoa bình dị, mộc mạc ấy. Đôi khi cắm lên ngắm lại thấy nó còn sang chảnh hơn hoa đắt tiền”, chị Hương cười chia sẻ.

Lấy hoa dại bên đường về cắm, mẹ Nghệ An được khen nức lời vì quá sang chảnh - 2

Lấy hoa dại bên đường về cắm, mẹ Nghệ An được khen nức lời vì quá sang chảnh - 3

Lấy hoa dại bên đường về cắm, mẹ Nghệ An được khen nức lời vì quá sang chảnh - 4

Lấy hoa dại bên đường về cắm, mẹ Nghệ An được khen nức lời vì quá sang chảnh - 5

Những bông hoa dại chị hái bên đường sang chảnh hơn dưới bàn tay phù thủy của chị. 

Chính vì đôi bàn tay phù thủy biến phép hoa dại bên đường thành tác phẩm nghệ thuật nên chị Hương rất ít khi phải tốn tiền mua hoa về cắm. Dẫu vậy, không gian nhà chị lúc nào cũng tràn ngập hương sắc các loài hoa tô điểm.

Thông thường chị chỉ mua hoa khoảng 100 nghìn trở lại còn hầu hết chị ngắt hoa dại trong vườn hoặc bên đường hay nhiều lúc được bạn bè cho và tặng về để cắm.

“Mình ít khi cắm hoa đắt tiền vì tiếc. Hoa mình cũng chỉ mua khoảng 100 nghìn trở lại thôi. Bên cạnh đó mình cũng hay được bạn bè cho, tặng để cắm lắm.

Mới đây, mình cũng được mấy người bạn ở Hà Nội quen qua một nhóm hội trở thành thân thiết hay trò chuyện, học hỏi nhau gửi tặng bình và lọ hoa cúc hoa mi to đùng từ Hà Nội vào Nghệ An, vượt hơn 300km để mình cắm hoa đỡ thèm vì ở xa không được ngắm hoa”, chị Hương cười.

Lấy hoa dại bên đường về cắm, mẹ Nghệ An được khen nức lời vì quá sang chảnh - 6

Bình cúc họa mi đẹp mê ly vượt 300km.

Đam mê cắm hoa nên chị Hương thường tranh thủ mọi lúc mọi nơi, thậm chí tranh thủ mất giấc ngủ trưa để cắm hoa hay dành cả thời gian buổi tối khi xong việc và tranh thủ cả lúc nấu cơm để thỏa mãn đam mê. Đôi khi cắm hoa muộn quá chị không kịp chụp ảnh vì quá buồn ngủ.

Vì cắm hoa theo cảm hứng, không học qua một lớp nào nên khi mua hoa trên đường đi về chị thường nghĩ đến kiểu cắm trước rồi về nhà bà ngoại “chôm chỉa” hoa lá cành cắm cùng. Mê hoa đến nỗi hiện nay, chị Hương không đếm hết số bình hoa mình đang có để thỏa mãn đam mê.

“Nhiều khi mình có ý tưởng trong đầu rồi mới đi kiếm hoa. Mình có một góc nho nhỏ đặt bình hoa trong nhà, chưa kể còn rất nhiều bình đang nằm rải rác quanh nhà.

Để có thể thỏa mãn được đam mê này, có lẽ bà ngoại tụi nhỏ là người ủng hộ nhiệt tình nhất. Hễ vườn nhà có bông hoa nào nở, cái lá nào đẹp là lại dành cho con gái hết”, chị Hương cho biết.

Lấy hoa dại bên đường về cắm, mẹ Nghệ An được khen nức lời vì quá sang chảnh - 7

Lấy hoa dại bên đường về cắm, mẹ Nghệ An được khen nức lời vì quá sang chảnh - 8

Lấy hoa dại bên đường về cắm, mẹ Nghệ An được khen nức lời vì quá sang chảnh - 9

Lấy hoa dại bên đường về cắm, mẹ Nghệ An được khen nức lời vì quá sang chảnh - 10

Mẹ là người ủng hộ chị nhất. 

Nhờ đôi bàn tay khéo léo cắm hoa đẹp mà chị Hương nhận khá nhiều lời nhờ giúp cắm hoa. Tuy nhiên chị chỉ dám nhận lời khi thật rảnh rỗi để có thời gian phiêu, mang đến cho mọi người một tác phẩm đẹp nhất.

Mỗi lúc nghiện hoa chị Hương lại cố gắng chăm lo cho gia đình thật nhanh để nuôi dưỡng niềm đam mê của mình. Cắm hoa giúp chị cảm thấy yêu đời hơn, vui hơn, thoải mái hơn và giúp chị quên hết đi mệt mỏi của một ngày bận rộn.

Lấy hoa dại bên đường về cắm, mẹ Nghệ An được khen nức lời vì quá sang chảnh - 11

Lấy hoa dại bên đường về cắm, mẹ Nghệ An được khen nức lời vì quá sang chảnh - 12

Lấy hoa dại bên đường về cắm, mẹ Nghệ An được khen nức lời vì quá sang chảnh - 13

Lấy hoa dại bên đường về cắm, mẹ Nghệ An được khen nức lời vì quá sang chảnh - 14

Lấy hoa dại bên đường về cắm, mẹ Nghệ An được khen nức lời vì quá sang chảnh - 15

Lấy hoa dại bên đường về cắm, mẹ Nghệ An được khen nức lời vì quá sang chảnh - 16

Lấy hoa dại bên đường về cắm, mẹ Nghệ An được khen nức lời vì quá sang chảnh - 17

Lấy hoa dại bên đường về cắm, mẹ Nghệ An được khen nức lời vì quá sang chảnh - 18

Lấy hoa dại bên đường về cắm, mẹ Nghệ An được khen nức lời vì quá sang chảnh - 19

Lấy hoa dại bên đường về cắm, mẹ Nghệ An được khen nức lời vì quá sang chảnh - 20

Một số bình hoa chị cắm. 

Tiên phong trồng mộc lan trên không, mẹ Hà Nội mạnh tay thuê cần cẩu đưa cây lên sân thượng
Chị Mỹ An là người tiên phong đưa hoa mộc lan lên trên sân thượng trồng và đã trồng thành công loài hoa này.
Hồng Nhung (Ảnh: NVCC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cắm hoa đẹp