Chàng trai này đã dành tình yêu mến với người bạn già quá cố vào trong từng khóm cây, nhành hoa trong mảnh vườn nhỏ chưa tới 20m2 của mình.
Chàng trai có tên là Arthur, hiện 17 tuổi đang sống tại Brussels, Bỉ. Ở tuổi này, thay vì chơi game như các bạn của mình Arthur dành nhiều thời gian cho công việc trồng rau, củ và say mê với từng thửa đất nhỏ trong vườn của mình.
Niềm yêu thích với cây cối có sẵn trong người Arthu từ thủa nhỏ và được nuôi dưỡng bởi một 1 người bạn già của cậu - ông cụ Fons.
Bằng kinh nghiệm của mình, Fons dạy Arthur cách làm vườn, những kiến thức cơ bản về thực vật, thời tiết, đồng thời cho phép cậu được trồng rau trên mảnh đất của ông.
Không lâu sau đó anh chàng 17 tuổi đã có thể tự cải tạo mảnh đất nhỏ của nhà mình và thử trồng vài loại rau dễ sống như bí, cà rốt, rau…
Thế nhưng, vì tuổi già, Fons đột ngột qua đời khiến Arthur vô cùng hụt hẫng, dù vậy cậu quyết định sẽ tiếp tục làm vườn như 1 cách tưởng nhớ tới người bạn quá cố.
Mỗi năm, Arthur lại bổ sung thêm vào vườn nhiều loại cây, rau, hoa củ mới, bên cạnh đó, cậu làm thêm các hàng rào gỗ, treo đèn và những chậu hoa bên ngoài cho khu vườn thêm rực rỡ.
2 năm trước, Athur đạt thành tích tốt trong học tập, bố mẹ cậu muốn thưởng cho sự cố gắng này nên đã hứa sẽ tặng 1 món quà, tùy cậu chọn lựa. Khi đó, câu trả lời “muốn có một khu vườn rộng rãi hơn” đã khiến họ sửng sốt.
Khu vườn hiện tại có diện tích khiêm tốn không tới 20m2 nhưng là nơi Arthur muốn đến sau mỗi giờ học. Cậu chia sẻ, mỗi lần ngồi trong vườn chăm sóc các mầm cây nhỏ, mọi muộn phiền cứ như theo đó tan biến hết.