Người phụ nữ biến vỏ ngô thành tác phẩm nghệ thuật: Hoa rực rỡ đủ màu sắc, tranh đẹp mê hồn

Cẩm Tú - Ngày 24/04/2024 08:09 AM (GMT+7)
Vỏ ngô tường chừng là những thứ vứt đi hoặc cùng lắm là được tận dụng làm thức ăn cho gia súc hoặc ủ phân bón trồng rau. Nhưng qua bàn tay khéo léo của chị Nguyễn Trang Phương (47 tuổi, sống ở Tây Hồ, Hà Nội) chúng đã được hồi sinh với một diện mạo hoàn toàn mới.

Vỏ ngô tường chừng là những thứ vứt đi hoặc cùng lắm là được tận dụng làm thức ăn cho gia súc hoặc ủ phân bón trồng rau. Nhưng qua bàn tay khéo léo của chị Nguyễn Trang Phương (47 tuổi, sống ở Tây Hồ, Hà Nội) chúng đã được hồi sinh với một diện mạo hoàn toàn mới.

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Khéo tay hay làm