Vườn hoa ban công cô gái nhỏ trồng tặng mẹ đã khuất

Ngày 18/03/2015 00:06 AM (GMT+7)

Chị Hương gây ấn tượng với chúng tôi bởi câu chuyện vườn hồng tặng mẹ.

Chị Hương ở Ninh Bình mới bắt đầu chăm hoa được một năm nay. Không như nhiều chị em khác, bắt đầu từ niềm yêu thích cây cảnh từ lâu, chị bắt đầu trồng vườn ban công với cây tường vi đầu tiên để dành tặng cho...mẹ.

Cô gái nhỏ trồng hồng tặng mẹ

Cơ duyên khiến chị đến với cây và hoa cũng khá tình cờ. Cách đây một năm, trong nhóm tình nguyện mà chị tham gia thường xuyên có một thành viên khá yêu cây cỏ nên quyết định nhập hoa về bán. Lúc đó, một phần vì muốn ủng hộ bạn bè, một phần vì ban công nhà đang trống trải nên chị quyết định gây dựng một khu vườn mini trong nhà.

Chị tâm sự mẹ mình mất từ khi mình mới lên 7 tuổi. Sau bao năm, chị vẫn áy náy khôn nguôi vì chưa lần nào tặng được cho mẹ một bó hoa. Ước mong có một giàn hoa tặng mẹ vẫn luôn đau đáu trong lòng. Nhân dịp này, chị quyết định mua một giàn tường vi trồng ngoài ban công - nơi thẳng cửa sổ ban thờ của mẹ. Càng ngày, chị càng đặt nhiều tình cảm vào những cây hoa hơn. Vì mẹ chị tên Hoa, nên chị càng trồng nhiều cây hoa, chị càng cảm thấy như mẹ đang ở bên cạnh mình.

Vườn hoa ban công cô gái nhỏ trồng tặng mẹ đã khuất - 1

Bông tường vi ở vườn ban công đầu tiên đơm hoa sau 5 tháng chăm bón

Vườn hoa ban công cô gái nhỏ trồng tặng mẹ đã khuất - 2

Đóa hoa tường vi có vẻ đẹp thầm lặng như những viên bông gòn, không hương, nhưng lại rất đẹp. 

Vườn hoa ban công cô gái nhỏ trồng tặng mẹ đã khuất - 3

Tường vi đỏ mang ý nghĩa mong muốn được yêu thương.

Ban đầu, vì phải đặt mua cây tường vi ở tận trong Nam ra nên ban đầu cây hơi yếu. Các cành cây không được to khỏe, mập mạp như các cây khác. Chưa từng chăm cây hoa bao giờ, chị khá lo lắng nên phải hỏi thăm nhiều người có kinh nghiệm đi trước. Chị dành thời gian tưới cây, cắt tỉa lá, rồi thì mưa gió lại phải bê vào trong nhà. Dù cây phát triển chậm những cũng dần dần khỏe lên. Sau gần nửa năm chăm bón, cuối cùng cây tường vi cũng đơm những nụ hoa đầu tiên. Ngay đợt đầu, nhìn mười bông tường vi trổ bông mà lòng chị rộn ràng.

Vườn hoa ban công cô gái nhỏ trồng tặng mẹ đã khuất - 4

Tường vi nở hoa quanh năm và nở nối tiếp hết bông này đến bông khác.

Tình yêu hoa và tình yêu đôi lứa

Ngoài tình yêu với mẹ, với hoa, chị Hương còn có một tình yêu khá đẹp. Bạn trai chị tâm lý luôn ủng hộ tình yêu hoa của chị Hương. Chị từng khiến khá nhiều bạn bè 'ghen tị' chia sẻ trên trang cá nhân của mình: "Người yêu bảo yêu hoa hơn yêu người yêu, bảo lúc nào cũng hoa với chậu. Không biết sao tự nhiên như thế nữa. Người yêu bảo ghen tị với hoa. Hôm nào mang muối rắc cho nó chết luôn cho khỏi chăm. Nhưng mà mình biết thừa là sẽ chẳng làm thế đâu. Vì miệng thì nói thế nhưng mà toàn làm ngược lại. Đi mua hoa, đi mua chậu, mua bình tưới, mua phân bón, đi lấy đất, rồi trồng hoa...việc nào cũng có yêu góp sức cả. Cứ trù ẻo bảo nó chết sớm nhưng hoa bị làm sao, mình cứ xị mặt ra thì lại an ủi, rồi tìm cách cứu nó. Nói chung là nói dài vậy cũng chỉ vs mục đích nịnh người yêu thôi. Cảm ơn anh rất nhiều, vì đã chiều em nhiều như thế".

Vườn hoa ban công cô gái nhỏ trồng tặng mẹ đã khuất - 5

Hoa hồng nhung cổ 'tạo dáng' mềm mại

Vườn hoa ban công cô gái nhỏ trồng tặng mẹ đã khuất - 6

Vườn hoa ban công cô gái nhỏ trồng tặng mẹ đã khuất - 7

Hồng son đẹp xinh 'chẳng cần son phấn'

Vườn hoa ban công cô gái nhỏ trồng tặng mẹ đã khuất - 8

Tuần vừa rồi trời mưa nhiều nên hoa nở không được đậm màu. Thậm chí, bông hoa hồng đổi màu không chuyển được màu.

Vườn hoa ban công cô gái nhỏ trồng tặng mẹ đã khuất - 9

Hồng đổi màu cần nhiều nắng mới sang màu rực rỡ

Vườn hoa ban công cô gái nhỏ trồng tặng mẹ đã khuất - 10

Vườn hoa ban công cô gái nhỏ trồng tặng mẹ đã khuất - 11

Hiện trong vườn ban công nhà chị Hương có khoảng 10 cây hồng ta. 

Vườn hoa ban công cô gái nhỏ trồng tặng mẹ đã khuất - 12

Vườn hoa ban công cô gái nhỏ trồng tặng mẹ đã khuất - 13

Hoa hồng tuy nhỏ nhưng 'có võ'. Chị Hương chia sẻ: 'dù gai đâm chảy máu thì vẫn yêu'

Hàng ngày, chị Hương dành ra một chút thời gian buổi sáng và buổi chiều để chăm hoa. Hiện nay, trên ban công nhỏ xinh của nhà, chị Hương đang có 10 chậu hoa hồng, ngọc thảo, dạ yến thảo, cà chua bi, thược dược, tử la lan,...và một số cây cảnh nho nhỏ khác. Mỗi loại lại đòi hỏi phải có chế độ nước tưới, ánh sáng,...khác nhau. Ví dụ như trong khi hoa hồng cần nhiều ngước thì ngọc thảo, dạ yến thảo phải tưới vừa vừa vì dễ úng. Phân bón thì chị cũng không cần quá nhiều khi chỉ định kì phun phân đầu trâu 501, còn chủ yếu hàng ngày tưới nước vo gạo để cung cấp dinh dưỡng cho hoa.

Vườn hoa ban công cô gái nhỏ trồng tặng mẹ đã khuất - 14

Ngay khi vô tình cắt tỉa cây dạ yến thảo ra hình trái tim, chị chia sẻ ngay với bạn trai của mình.

Vườn hoa ban công cô gái nhỏ trồng tặng mẹ đã khuất - 15

Vườn hoa ban công cô gái nhỏ trồng tặng mẹ đã khuất - 16

Chậu hoa tử la lan nở màu đỏ thẫm đẹp mắt

Vườn hoa ban công cô gái nhỏ trồng tặng mẹ đã khuất - 17

Cây cà chua bi chị Hương được một người bạn tặng

Vườn hoa ban công cô gái nhỏ trồng tặng mẹ đã khuất - 18

Những trái cà chua bi tự trồng sạch càng ngọt hơn khi là thành quả mồ hôi nước mắt chăm bón bao ngày

Thạch Thảo
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan