Phương Thanh khóc nghẹn trong vòng tay đồng nghiệp

Hải Linh - Ngày 27/05/2024 22:03 PM (GMT+7)

Tối 25/5, Phương Thanh đã có một đêm nhạc thành công mỹ mãn tại Hà Nội.

Sau 17 năm, Phương Thanh chọn Hà Nội làm điểm khởi đầu cho chuỗi live concert Đóa hồng gai. Dù trời mưa nhẹ, khán giả vẫn đến chật kín khán phòng để chờ đợi màn tái xuất của giọng ca mà mình yêu mến.

Sau hơn 3 tiếng trên sân khấu, gửi tới khán giả loạt hit gắn liền với tên tuổi cùng những màn song ca ấn tượng với các khách mời: Bằng Kiều, Siu Black, Đan Trường, Hà Lê, MONO, Phương Thanh đã không kìm được nước mắt. Cô khóc nức nở trong vòng tay của đồng nghiệp.

Phương Thanh ôm chặt Siu Black và ekip của mình, nghẹn ngào hát Nào có ai biết như một lời tự sự cho "ngày trở về". Quá xúc động, cô không kìm được nước mắt, khóc nấc vì tìm lại được những cảm xúc đong đầy trong âm nhạc.

Phương Thanh khóc nức nở trong vòng tay của đồng nghiệp trên sân khấu liveshow Đoá hồng gai.

Phương Thanh khóc nức nở trong vòng tay của đồng nghiệp trên sân khấu liveshow "Đoá hồng gai".

Nữ ca sĩ nghẹn ngào hát Nào có ai biết như một lời tự sự cho ngày trở về.

Nữ ca sĩ nghẹn ngào hát "Nào có ai biết" như một lời tự sự cho "ngày trở về".

Trước đó, Phương Thanh và Siu Black đã khiến khán phòng đứng ngồi không yên khi thể hiện Trống vắng, Cô đơn trên sofa, Ly cà phê Ban Mê. Dù đã hơn 50 tuổi nhưng cả hai vẫn "máu lửa" như ngày nào. Màn song ca khiến tất cả khán giả như vỡ òa, vỗ tay không ngớt. Sự ăn ý của "họa mi núi rừng" và đàn em khiến nam ca sĩ Hà Lê cúi đầu thán phục. Anh cũng khiến khán phòng thích thú khi mang những đoạn rap vào phần trình diễn.

Phương Thanh và Siu Black khiến khán phòng đứng ngồi không yên.

Phương Thanh và Siu Black khiến khán phòng đứng ngồi không yên.

Hà Lê thể hiện ca khúc nổi tiếng Mưa hồng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tiết mục tạo được hiệu ứng tuyệt đẹp khi tất cả khán giả đều bật đèn flash điện thoại và hát theo nam ca sĩ.

Hà Lê là một trong những khách mời trong liveshow Đoá hồng gai.

Hà Lê là một trong những khách mời trong liveshow "Đoá hồng gai".

Phương Thanh tâm sự, nhiều năm nay, bản thân cô có những lúc mất giọng, có lúc tuột cảm xúc hoàn toàn. Nhưng trong đêm 25/5, khi chứng kiến sự những tràng pháo tay của người xem, cô như tìm lại được bản thân. Đó là chất xúc tác giúp "chị Chanh" thực hiện tốt những đêm diễn tiếp theo tại Hạ Long và TP.HCM.

Suốt 3 tiếng đồng hồ, Phương Thanh kết hợp ăn ý với các khách mời. Cô vui vẻ gọi Bằng Kiều, Đan Trường, Lân Nhã, Hà Lê, MONO là "hoàng tử", tự nhận mình là "công chúa". Nữ ca sĩ thừa nhận bản thân đã quá mạnh mẽ suốt nhiều năm qua, nên trong liveshow trở lại, cô muốn được hát bên những người đàn ông. Và quả thật, những phần kết hợp này đã mang đến sự tươi mới cho khán giả.

Mở đầu chương trình, Phương Thanh đưa khán giả trở về với những kỷ niệm bằng chùm ca khúc: Tình xa khuất (Trường Huy), Xin làm người hát rong (Trần Long Ẩn), Tình cờ (Diệp Minh Tuyền)…

Mở đầu chương trình, Phương Thanh đưa khán giả trở về với những kỷ niệm bằng chùm ca khúc: "Tình xa khuất" (Trường Huy), "Xin làm người hát rong" (Trần Long Ẩn), "Tình cờ" (Diệp Minh Tuyền)…

Lần đầu Phương Thanh kết hợp với giọng ca trẻ MONO, cả hai đã có màn song ca ấn tượng các ca khúc: Xuân hạ thu đông, Đêm lao xao. Sự trẻ trung, nhí nhảnh của MONO cùng bản phối mới của Hữu Vượng khiến Đêm lao xao được khoác lên tấm áo mới tươi vui hơn. Vẻ điển trai cùng sự lễ phép của em trai Sơn Tùng M-TP cũng chiếm trọn cảm tình của khán giả thủ đô.

Tuy có khoảng cách thế hệ nhưng ở MONO toát lên sự tự tin và bản lĩnh sân khấu. Nam ca sĩ rất thoải mái, hưng phấn khi song ca cùng đàn chị và gửi lời cảm ơn đặc biệt tới Phương Thanh vì đã cho mình cơ hội được góp phần viết nên những nốt nhạc đẹp trong Đóa hồng gai.

Phương Thanh song ca cùng ca sĩ trẻ MONO các ca khúc: Xuân hạ thu đông, Đêm lao xao.

Phương Thanh song ca cùng ca sĩ trẻ MONO các ca khúc: "Xuân hạ thu đông", "Đêm lao xao".

Quen biết nhau từ dự án Những nụ hôn rực rỡ, Lân Nhã gọi Phương Thanh là "má" một cách thân thương. Trong đêm nhạc, 2 "má con" hòa quyện và khiến người nghe say mê khi thể hiện Ta chẳng còn ai (Đức Trí).

Lân Nhã lịch lãm như một quý ông thực thụ trên sân khấu. Anh chinh phục khán giả với Lối cũ ta về (Thanh Tùng). Nhẹ nhàng, sâu lắng, giọng hát Lân Nhã đi vào lòng người như một dòng chảy tươi mát. Chính vì vậy, nam ca sĩ được dành cho những tràng pháo tay liên tục.

Sau khi biểu diễn xong, Lân Nhã lui xuống hàng ghế khán giả theo dõi và hát theo cho tới hết chương trình như một khán giả. Anh xúc động chia sẻ mình thực sự hạnh phúc và mừng vui khi Phương Thanh trở lại, bởi đàn chị là người mà anh hết mực kính trọng, yêu quý.

Lân Nhã cho biết anh thực sự hạnh phúc và vui mừng khi Phương Thanh trở lại.

Lân Nhã cho biết anh thực sự hạnh phúc và vui mừng khi Phương Thanh trở lại.

Bằng Kiều và Phương Thanh khiến khán giả như tìm lại được ký ức thanh xuân khi đứng chung sân khấu. Nữ ca sĩ tâm sự, khi song ca với Bằng Kiều, cô có cảm giác mình bé nhỏ và được chở che. Những ngày tập luyện, Bằng Kiều luôn quan tâm, theo dõi từng bài hát của Phương Thanh và ban nhạc. Giọng ca gốc Hà Nội ôm đàn guitar và thể hiện Vẫn hát lời tình yêu nhẹ nhàng, khoan thai cùng đàn em, như cách cả hai đã đi qua những ngày giông bão, nếm đủ hỉ nộ ái ố của cuộc đời.

Giọng ca Trái tim bên lề nhắc nhở kỷ niệm thời mới vào Sài Gòn, rong ruổi khắp phố xá cùng Phương Thanh. Anh coi cô như một… người em trai, còn Phương Thanh hóm hỉnh đùa rằng lúc đó mình đem lòng yêu mến trai Thủ đô nên bảo gì cũng nghe. Sau chừng ấy năm, tình bạn của họ vẫn không có gì thay đổi. Bằng Kiều thích thú giới thiệu với khán giả Phương Thanh hát bolero rất hay và lạ. Nam ca sĩ yêu cầu đàn em hát một đoạn bài Chuyến tàu hoàng hôn gửi tặng người xem. Sau đó, anh cũng khiến khán giả vỗ tay không ngớt khi thể hiện Cơn mơ băng giá.

Bằng Kiều và Phương Thanh khiến khán giả như tìm lại được ký ức thanh xuân khi đứng chung sân khấu.

Bằng Kiều và Phương Thanh khiến khán giả như tìm lại được ký ức thanh xuân khi đứng chung sân khấu.

Phương Thanh chinh phục hoàn toàn người xem bằng bản mashup Giã từ dĩ vãng - Một thời đã xa. Đây là những ca khúc đã "làm mưa làm gió" từ thập niên 2000, đưa tên tuổi nữ ca sĩ lên hàng ngôi sao.

Trong live concert lần này, Phương Thanh chọn 2 bản nhạc gắn liền với giọng hát Mỹ Tâm: Muộn màng là từ lúc (Đức Trí), Chuyện như chưa bắt đầu (Hoàng Nhã), được làm mới theo cách rất… Chanh. Ca từ của 2 bài hát rất phù hợp với những thăng trầm trong cuộc sống của cô, khiến cả khán phòng lặng đi vì có cảm giác Phương Thanh đang "rút hết ruột gan" để thể hiện.

Phương Thanh khóc nghẹn trong vòng tay đồng nghiệp - 9

Có khoảnh khắc, cả khán phòng lặng đi vì có cảm giác Phương Thanh đang rút hết ruột gan để hát.

Có khoảnh khắc, cả khán phòng lặng đi vì có cảm giác Phương Thanh đang "rút hết ruột gan" để hát.

Một người bạn của Phương Thanh từ thời Làn Sóng Xanh cũng góp mặt trong chương trình. Khi Đan Trường xuất hiện, cả khán phòng "dậy sóng" bởi vẻ điển trai, "bị thời gian bỏ quên" của anh. Nam ca sĩ cùng chủ nhân live concert Đóa hồng gai thể hiện Khi giấc mơ về (Đức Trí). Dù bị thương dây chằng, đi lại khó khăn nhưng vì đây là đêm nhạc đặc biệt của người bạn mà anh trân quý, nên giọng ca Kiếp ve sầu vẫn có mặt tại Hà Nội để chung vui.

Đan Trường cho biết anh luôn khâm phục sự máu lửa và nguồn năng lượng trong tiếng hát Phương Thanh. Nam ca sĩ lấy đó làm "kim chỉ nam" trong nghề.

Đan Trường dù đang bị chấn thương chân vẫn có mặt ủng hộ người đồng nghiệp thân thiết.

Đan Trường dù đang bị chấn thương chân vẫn có mặt ủng hộ người đồng nghiệp thân thiết.

Cuộc đời mới (Hà Hanzoo), Quê xa (Đức Trí), Con đường thiên lý (Đức Trí), Song song (Nguyễn Thương), Tiền kiếp (Hà Hanzoo) là chùm ca khúc tiếp theo trong đêm nhạc mà Phương Thanh thể hiện với mong muốn mở đầu cho một chương hạnh phúc của cuộc đời mình. Bé Gà cũng có mặt trong đêm nhạc để ủng hộ mẹ.

Sau thành công của Đóa hồng gai ở Hà Nội, Phương Thanh sẽ tổ chức đêm diễn tiếp theo tại Hạ Long vào ngày 22/6. Khách mời của live concert này sẽ là Lam Trường, Hoàng Hải, Phạm Anh Khoa, Double2T và một ca sĩ bí mật.

Phương Thanh thông báo đã có chồng và được con gái ủng hộ, hé lộ bạn đời có cặp mắt buồn
Ngoài việc tiết lộ chồng tuổi Dần, Phương Thanh còn chia sẻ nhiều về ngoại hình và điểm giống nhau giữa mình và ông xã.

Phương Thanh

Theo Hải Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Âm nhạc