Phương Thanh xót xa bật khóc: "Tôi mồ côi cha từ năm 13 tuổi, con tôi cũng mồ côi cha giống tôi"

Tracy - Ngày 17/08/2023 13:00 PM (GMT+7)

Nữ nghệ sĩ đã không kiềm chế được cảm xúc, nhắc về việc mình và con gái đều mồ côi cha từ sớm.

XEM VIDEO: Phương Thanh từng tâm sự về 2 niềm tự hào nhất trong cuộc đời.

Trong chương trình Mái ấm gia đình Việt tuần này do MC Quyền Linh dẫn dắt có sự góp mặt của ca sĩ Phương Thanh và diễn viên Minh Luân. Vừa xuất hiện, Phương Thanh và Minh Luân khiến MC Quyền Linh thích thú khi mang dép tổ ong tham gia chương trình.

Vì diện áo sơ mi trắng và quần ống suông rộng nên Phương Thanh lo lắng sẽ ảnh hưởng khi chơi game nên nữ ca sĩ đã dùng dây để cột ống quần lại. Đã vậy, nữ ca sĩ còn vừa cột ống quần vừa hát Trống vắng khiến MC Quyền Linh và khán giả phấn khích. 

img srchttps://cdn.eva.vn/upload/3-2023/images/2023-08-17/phuong-thanh-bat-khoc-toi-mo-coi-cha-tu-nam-13-tuoi-con-toi-cung-mo-coi-cha-giong-toi-download--4--1692243792-561-width780height1165.jpg width660 /

Phương Thanh xót xa bật khóc: amp;#34;Tôi mồ côi cha từ năm 13 tuổi, con tôi cũng mồ côi cha giống tôiamp;#34; - 2

MC Quyền Linh thích thú khi Phương Thanh, Minh Luân mang dép tổ ong tham gia show cùng mình.

Ngoài ra, Phương Thanh và Minh Luân còn tranh thủ giờ giải lao để hát phục vụ khán giả Sóc Trăng. 2 khách mời mang dép tổ ong, “xắn ống quần” và song ca bài hát Miền Tây quê tôi. Lần đầu tiên hát ca khúc này, Phương Thanh khiến khán giả thích thú khi vừa hát xem lời qua điện thoại. Những lúc Minh Luân “đỡ lời” khi đàn chị hát không kịp tạo nên không khí vui nhộn đầu chương trình.

2 nghệ sĩ giản dị xắn ồng quần hát song ca khiến khán giả khoái chí.

2 nghệ sĩ giản dị xắn ồng quần hát song ca khiến khán giả khoái chí.

Tham gia chương trình, 2 khách mời vượt qua các thử thách để giúp đỡ cho các hoàn cảnh là em Lâm Lê Ngọc Hân (2009), em Hứa Hoàng Sơn (2011) và em Mai Ngọc Tuyền (2013) vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

 Câu chuyện đầu tiên khiến khán giả xúc động đến từ nhân vật Lâm Lê Ngọc Hân sinh năm 2009, hiện sống mẹ, bà nội và anh trai ở huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Cha em làm tài xế xe tải và mất năm 2015 do tai nạn giao thông. Mẹ em bị hở van tim 3 lá, thân hình chị gầy gò, ốm yếu, phải uống thuốc mỗi ngày. Sức khỏe yếu nên mẹ em không làm được việc nặng, chỉ làm may gia công tại nhà, thu nhập bấp bênh chỉ từ 2 đến 3 triệu mỗi tháng. 

img srchttps://cdn.eva.vn/upload/3-2023/images/2023-08-17/phuong-thanh-bat-khoc-toi-mo-coi-cha-tu-nam-13-tuoi-con-toi-cung-mo-coi-cha-giong-toi-hc--4--1692243794-316-width780height1178.jpg width660 /

Phương Thanh xót xa bật khóc: amp;#34;Tôi mồ côi cha từ năm 13 tuổi, con tôi cũng mồ côi cha giống tôiamp;#34; - 5

Phương Thanh xót xa trước hoàn cảnh của em nhỏ.

Vì quá khó khăn nên anh của Ngọc Hân phải nghỉ học và vẫn đang học nghề sửa xe nên chưa có thu nhập phụ giúp mẹ. Từ khi cha mất, cả nhà em dọn về ở cùng nội và để tiện chăm sóc cho bà, bà nội tuổi già sức khỏe cũng không còn tốt, đi đứng khó khăn. Hiện tại gia đình còn nợ 85 triệu đồng vay để nuôi bò trước đó những thua lỗ. Mỗi tháng phải đóng 1 triệu đồng cho ngân hàng. Ước mơ tương lai của Ngọc Hân là lớn lên được làm bác sĩ để có thể cứu người và chăm sóc sức khỏe cho bà và mẹ.

Phương Thanh xúc động bật khóc vì đồng cảm, cô nói: “Tôi cũng mồ côi cha từ năm 13 tuổi, mẹ cũng bươn chải bằng nghề thợ may y chang chị đây. Tới con tôi cũng mồ côi cha giống tôi. Nhưng may mắn hơn khi tôi được là người của công chúng, đỡ đần được kinh tế rất nhiều cho gia đình. Bản thân tôi cũng thấu hiểu được sự tủi thân bên trong chị. Những giọt nước mắt cũng gần như là khóc để gượng đứng dậy”.

Phương Thanh xót xa bật khóc: amp;#34;Tôi mồ côi cha từ năm 13 tuổi, con tôi cũng mồ côi cha giống tôiamp;#34; - 6

Nữ nghệ sĩ bật khóc tâm sự mình và con gái đều mất cha sớm.

Ngoài ra, giọng ca Trống vắng cũng khuyến khích mẹ con em Ngọc Hân hãy tự tin hơn, dù khó khăn vẫn phải cười tươi. Cô dặn bé Ngọc Hân đừng để khóc trước mặt mẹ vì khóc nhiều cũng khiến cho bệnh tình mẹ em thêm nặng, ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều hơn. 

Hoàn cảnh thứ 2 là em Hứa Hoàng Sơn sinh năm 2011, hiện sống cùng ông bà nội và em trai ở TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Mẹ của 2 em mất vì COVID-19 vào năm 2021 khi đang đi làm ở TP.HCM. Cha em hiện đang làm thuê ở TP.HCM, thu nhập không cao và có nhiều khoản chi trả cho cuộc sống hằng ngày nên không có đủ tiền gửi về cho 2 em. Ông nội em vừa làm hồ, làm ruốc, ai mướn gì làm nấy nhưng vì mang trong người bệnh huyết áp, viêm phế quản nên không làm được nhiều. Bà nội bán tạp hóa tại nhà, thu nhập cũng không ổn định. 

Gia đình hiện tại đang nợ ngân hàng chính sách vay nguồn nước sạch 32 triệu, mỗi tháng phải đóng hơn 300 nghìn. Thấy ông bà vất vả, em Hoàng Sơn tự ý thức được mình phải trưởng thành hơn, em tự hứa sẽ không khóc và chăm sóc tốt cho em trai. Ước mơ sau này của Hoàng Sơn là làm cầu thủ bóng đá. Em nói: “Con thấy làm cầu thủ rất hay, con rất thích và đặc biệt là sau mỗi trận đá bóng có tiền. Con sẽ cố gắng đá để kiếm tiền cho ông bà nội nuôi con”. 

Phương Thanh còn thán phục cậu bé này vì rất mạnh mẽ, hiểu chuyện.

Phương Thanh còn thán phục cậu bé này vì rất mạnh mẽ, hiểu chuyện.

Phương Thanh nghẹn lòng trước sự hiểu chuyện của em nhỏ mồ côi. Trước sự khó khăn, vất vả của gia đình, em Hoàng Sơn vẫn mạnh mẽ, không khóc khiến nữ ca sĩ thán phục. Cô bày tỏ mong muốn sẽ giúp đỡ và “tìm đường” để hỗ trợ em Hoàng Sơn theo đuổi ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá. 

Nhân vật còn lại là em Mai Ngọc Tuyền sinh năm 2013, hiện sống cùng bà ngoại ở huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau. Cha mẹ em mất do tai nạn giao thông trên đường đi làm phụ hồ ở TP.HCM khi em còn chưa được 1 tuổi. Thấy cháu còn nhỏ nên bà ngoại đã đón em về quê chăm sóc, 2 bà cháu nương tựa nhau bằng nghề bán vé số dạo, thu nhập mỗi ngày được khoảng 100 nghìn đồng. Những ngày ế không buôn bán được thì 2 bà cháu chỉ có mấy chục ngàn ăn rau cháo qua ngày. Là đứa trẻ hiểu chuyện, ngoài giờ học, em Ngọc Tuyền còn phụ giúp bà bán vé số và đi lượm ve chai kiếm thêm. 

Ngọc Tuyền còn 4 người anh chị nhưng phần lớn đều đã lập gia đình và có con nhỏ sinh sống tại TP.HCM. Điều kiện mưu sinh của các anh chị cũng không tốt nên không có nhiều tiền để gửi về cho bà nuôi em gái. Anh em cũng hiếm khi được gặp nhau nên Ngọc Tuyền chỉ biết dựa vào bà ngoại. Tuy nhiên, bà ngoại em tuổi đã cao nhiều bệnh như: Tiểu đường, huyết áp, máu nhiễm mỡ nên sức khỏe cũng không tốt. Câu nói “Con sợ bà ngoại con mất thì không có ai nuôi con” của Ngọc Tuyền khiến ai cũng nghẹn lòng. Ngọc Tuyền chỉ mong được học đến lớp 9 rồi nghỉ học để đi làm kiếm tiền nuôi bà ngoại. 

Phương Thanh xót xa bật khóc: amp;#34;Tôi mồ côi cha từ năm 13 tuổi, con tôi cũng mồ côi cha giống tôiamp;#34; - 8

Hoàn cảnh của các em nhỏ làm Phương Thanh không thể cầm lòng.

Khi thấy 2 bà cháu sống nương tựa vào nhau trong căn nhà nhỏ cũ, thường xuyên bị dột, lại ở sát mé sông vô cùng nguy hiểm. MC Quyền Linh đã quyết định tặng 2 bà cháu chi phí để lợp lại mái nhà, không còn lo mất ngủ vì tránh mưa nữa. Bên cạnh đó, nam MC cũng gửi lời khuyên tới anh chị của em Ngọc Tuyền hãy quan tâm em gái nhiều hơn.

“Bởi vì đây là tuổi em Tuyền đang lớn, cần có sự chia sẻ nhiều hơn từ các anh chị. Điều quan trọng là không phải vì tiền nữa, mà đó là vì cái tình. Bé Tuyền còn quá nhỏ để có thể tự chăm sóc bản thân. Các anh chị cũng đã lớn rồi, cho dù khó khăn thì cũng chỉ còn một đứa em nhỏ. Hãy về với em và kết nối với em mình đi”, anh nói. 

Phương Thanh từng gọi điện cho bầu show của Đan Trường để cảnh cáo vì đụng vào người này
Nói vậy xong cuộc điện thoại là Phương Thanh cúp máy, không cho người ta nói gì luôn.

Phương Thanh

Theo Tracy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phương Thanh