Truyện cổ tích: Sự tích Ngưu Lang Chức Nữ

Thi Thi - Ngày 21/08/2023 19:36 PM (GMT+7)

Vào ngày mồng 7 tháng 7 Âm lịch hàng năm là lễ Thất tịch, kỷ niệm câu chuyện tình yêu của Ngưu Lang và Chức Nữ.

Truyện cổ tích: Sự tích Ngưu Lang Chức Nữ - 1

Truyện cổ tích: Sự tích Ngưu Lang Chức Nữ - 2

Nội dung sự tích Ngưu Lang Chức Nữ

Sự tích Ngưu Lang Chức Nữ nổi lên từ thời nhà Hán trong lễ Thất tịch 7/7 Âm lịch tại Trung Quốc. Tại Việt Nam, Ngưu Lang Chức Nữ còn được gọi với tên tiếng Việt khác là “Ông Ngâu, Bà Ngâu”. Trong tiếng Anh, Ngưu Lang Chức Nữ được gọi là “The Cowherd and the Weaver Girl”.

Sự tích Ngưu Lang Chức Nữ phiên bản Trung Quốc

Truyền thuyết Ngưu Lang Chức Nữ kể về chàng chăn bò trẻ tuổi có tên Ngưu Lang, anh chàng này đã nhìn thấy 7 cô tiên xinh đẹp đang tắm và đùa giỡn vui vẻ với nhau trong hồ nước. Người bạn đồng hành của Ngưu Lang là chú bò đực thành tinh đã cổ vũ chàng lấy trộm váy áo của những cô tiên và chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra. Sau khi tắm xong, các nàng tiên đã cử cô em út xinh đẹp nhất có tên là Chức Nữ ra để lấy lại váy áo.

Nàng đã làm theo lời các chị và bị Ngưu Lang nhìn thấy. Do Ngưu Lang đã nhìn thấy thân thể trần tục của nàng tiên Chức Nữ nên nàng đành phải chấp thuận lời cầu hôn của chàng Ngưu Lang (việc kết hôn này dựa theo phong tục “Nam nữ thụ thụ bất thân” của lễ giáo phong kiến Trung Hoa thời xưa).

Ngưu Lang và Chức Nữ sống hạnh phúc bên nhau, nàng là một người vợ tuyệt vời, còn chàng là một người chồng tốt. Tuy nhiên, Thiên Hậu (trong một số dị bản thì Thiên Hậu là mẹ Chức Nữ) nhận ra rằng một người thường như Ngưu Lang sao lại dám cưới một nàng tiên xinh đẹp được.

Thiên Hậu đã nổi giận và rút chiếc kẹp tóc của Chức Nữ rồi vạch ra một con sông rộng trên bầu trời để chia cắt Ngưu Lang và Chức Nữ mãi mãi (điều này đã tạo ra sông Ngân và trên thực tế, người ta có thể nhìn thấy các sao Ngưu Lang và Chức Nữ nằm ở hai bên của dải ngân hà).

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nàng Chức Nữ phải vĩnh viễn ngồi trên một bờ sông, buồn bã làm công việc dệt vải, còn Ngưu Lang thì chỉ nhìn thấy vợ mình từ xa và phải chịu trách nhiệm nuôi hai đứa con (tức hai ngôi sao bên cạnh hai ngôi sao Ngưu Lang và Chức Nữ).

Tuy nhiên, một ngày nọ, tất cả các con quạ đã cảm thấy thương hại cho hoàn cảnh và số phận của Ngưu Lang và Chức Nữ nên chúng bay lên trời để làm thành một cây cầu có tên là cầu Ô Kiều để đôi vợ chồng đáng thương có thể gặp nhau trong một đêm và đêm đó chính là đêm thứ 7 của tháng 7 Âm lịch.

Chứng kiến cảnh đó, Ngọc Hoàng vì thương tiếc cho đôi vợ chồng Ngưu Lang và Chức Nữ nên ngài đã đặc xá cho hai vợ chồng mỗi tháng được gặp nhau một lần vào ngày 7/7 Âm lịch hàng năm.

Đồng thời, cũng trong thời gian đó, Ngưu Lang đã may mắn tìm được quả “Hoa Tiên” - là quả mà Hằng Nga đã từng ăn. Chính vì vậy mà Ngọc Hoàng và Vương Mẫu đã đồng ý cho Ngưu Lang và Chức Nữ cùng ở bên nhau nuôi hai con mãi mãi không bao giờ chia lìa.

Sự tích Ngưu Lang Chức Nữ phiên bản Việt Nam

Theo truyền thuyết Ngưu Lang Chức Nữ phiên bản Việt Nam, thì Ngưu Lang là vị thần chăn trâu của Ngọc Hoàng, nhưng vì say mê vẻ đẹp của một tiên nữ phụ trách việc dệt vải tên là Chức Nữ nên chàng bỏ bê việc chăn trâu, để trâu đi nghênh ngang vào điện Ngọc Hư.

Nàng Chức Nữ cũng vì mê tiếng tiêu của Ngưu Lang nên đã làm trễ nải việc dệt vải của mình. Khi phát hiện ra sự việc, Ngọc Hoàng đã vô cùng giận dữ và bắt cả hai phải ở cách xa nhau, người ở đầu sông Ngân, kẻ thì ở cuối sông Ngân.

Sau đó, Ngọc Hoàng đã động lòng thương tình nên đã gia ơn cho Ngưu Lang và Chức Nữ mỗi năm được gặp nhau vào ngày mùng 7 tháng 7 Âm lịch. Khi tiễn biệt nhau, Ngưu Lang và Chức Nữ đã khóc sướt mướt hết nước mắt. Nước mắt của Ngưu Lang và Chức Nữ rơi xuống trần hóa thành cơn mưa và thường được người dưới trần gian gọi là mưa ngâu.

Do sông Ngân trên thiên đình không có một cây cầu nào nên Ngọc Hoàng đã ra lệnh làm một chiếc cầu để Ngưu Lang và Chức Nữ có thể gặp được gặp nhau. Các thợ mộc giỏi nhất ở trần thế đã được mời lên trời để xây cầu. Tuy nhiên, vì mạnh ai nấy làm, không ai nghe ai cả nên họ cãi nhau chí chóe, do vậy mà đến kỳ hạn nhưng cây cầu vẫn không được xây xong.

Ngọc Hoàng đã tức giận, bắt tội các thợ mộc hóa kiếp làm bầy quạ và lấy thân mình kết hợp lại làm cầu cho Ngưu Lang và Chức Nữ được gặp nhau. Vì vậy mà cứ tới tháng 7 Âm lịch là loài quạ phải họp nhau lại để chuẩn bị lên trời bắc cầu Ô Kiều cho Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau.

Sau một thời gian vì cảm thương cho sự chia lìa của cặp vợ chồng Ngưu Lang và Chức Nữ, Ngọc Hoàng đã trả lại hình hài cho những người thợ mộc kia và ra lệnh họ phải làm một cây cầu thật vững chắc để hai vợ chồng họ có thể gặp nhau. Từ đó, Ngưu Lang và Chức Nữ được sống bên nhau mãi mãi, không bao giờ chia lìa.

Truyện cổ tích: Sự tích Ngưu Lang Chức Nữ - 4

Thử tài trí nhớ qua những câu đố vui

Truyện cổ tích: Sự tích Ngưu Lang Chức Nữ - 5

1

Theo truyền thuyết Ngưu Lang Chức Nữ phiên bản Việt Nam, thì Ngưu Lang là vị thần làm công việc gì cho Ngọc Hoàng?

Chăn Bò.

Chăn Trâu.

2

Mỗi năm, Ngưu Lang và Chức Nữ được gặp nhau vào ngày mồng mấy Âm Lịch?

Ngày mồng 7 tháng 7 Âm lịch.

Ngày mồng 8 tháng 7 Âm lịch.

3

Con vật gì bắt cầu Ô Kiều cho Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau?

Chim sẻ.

Con quạ.

Nếu bạn trả lời đầy đủ các câu hỏi trên, hãy nhấn "Xem thêm kết quả"

Truyện cổ tích: Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho
Ngày nay người ta còn có câu tục ngữ: Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho, có ý nói trên đời khó có ai được hoàn toàn đầy đủ.

Dạy con 3-5 tuổi

Theo Thi Thi Sưu tầm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con tình cảm