Bé 19 tháng tuổi phải quờ tay tìm đường, mẹ mù lòa điếng người khi biết con bị ung thư

Ngày 17/09/2019 09:59 AM (GMT+7)

Đầu tháng 9/2019 vừa rồi, người thân trong gia đình thấy bé Hùng đi hay bị vấp ngã xuống sàn nhà nên nghĩ thị lực của con có vấn đề. Bác sĩ vừa khám xong, chị Huệ điếng người khi biết con bị ung thư võng mạc.

Video: Sau những đợt truyền hoá chất bé Hữu Hùng lả vào trong lòng mẹ

Làm cha mẹ là thiên chức thiêng liêng của mỗi người, nhưng làm cha mẹ với một cơ thể lành lặn đã khó, với người khuyết tật điều đó còn khó hơn gấp trăm vạn lần.

Chị Phạm Thị Huệ (SN 1974) ở huyện Như Quỳnh, Hưng Yên và anh Ngô Văn Dũng (SN 1981) ở Hiệp Hòa, Bắc Giang đang làm bố mẹ của em bé 19 tháng tuổi – Phạm Hữu Hùng. Anh Dũng và chị Huệ cũng giống như tất cả những ông bố bà mẹ trên thế gian này họ đều yêu con bằng tình thương vô bờ bến nhưng với cặp đôi này phi thường hơn rất nhiều bởi cả 2 anh chị đều bị mù lòa.

Đưa con có dấu hiệu lạ đi khám mới biết mắc ung thư

Chị Huệ kể, chị là con út trong một gia đình có 7 anh chị em. Trong số đó chị là người kém may mắn nhất, từ khi sinh ra đã phải gánh thiệt thòi khi hai mắt bị khiếm thị. Bố mẹ thương con, các anh chị thương em nên hễ có ai mách ở đâu có phương thuốc tốt là giới thiệu đến để chữa, thế nhưng đến đâu chị cũng ra về trong vô vọng.

Ngỡ tưởng cả cuộc đời không nhìn thấy ánh sáng sẽ trở thành kẻ vô dụng nhưng chị Huệ đã mạnh dạn nhờ người nhà liên hệ với hội Người mù tỉnh Hưng Yên để được học nghề xoa bóp bấm huyệt. Nhờ có ‎ý chí vượt lên số phận với khao khát tạo dựng được cho mình một nghề để tự kiếm được bát cơm nuôi bản thân, chị nhanh chóng bắt kịp với lớp học và không lâu sau đó đã thành thục làm nghề.

Bé 19 tháng tuổi phải quờ tay tìm đường, mẹ mù lòa điếng người khi biết con bị ung thư - 1

Hình ảnh bé Hữu Hùng và chị Huệ thời gian còn ở nhà

Tại nơi làm việc, câu chuyện tình yêu chỉ cảm nhận được bằng trái tim của cặp đôi khiếm thị chị Phạm Thị Huệ với anh Ngô Văn Dũng cũng bắt đầu được nhen nhóm. Năm 2016 anh chị chính thức thành vợ thành chồng. Bé Hữu Hùng bụ bẫm kháu khỉnh như viên ngọc quý giá mà ông trời ban tặng chính là kết tinh của mối tình sâu nặng đó.

Theo lời chị Huệ, ngày chị và anh quyết định đi đến hôn nhân gặp vô vàn trắc trở do gia đình hai bên và bạn bè ngăn cản. Tất cả không đồng ý để hai anh chị yêu nhau, bạn bè khuyên tìm một người khỏe mạnh để có thể giúp đỡ. Họ nói một người mù sống đã khó, đằng này 2 người mù về ở với nhau sẽ cực hơn trăm vạn lần, chưa kể đến việc sinh con cái ra sẽ không nuôi nấng chăm sóc được như những đứa trẻ khác.

Chín tháng thai kỳ khỏe mạnh trôi qua ông trời cho chị Huệ và em bé khỏe mạnh, sức khỏe suốt thời gian mang bầu đều ổn định, chị Huệ khỏe mạnh đi làm cho đến ngày cận sinh. Ngày con chào đời thấy thân thể lành lặn, mắt mũi vẹn tròn cả gia đình đều khấp khởi hạnh phúc, với hy vọng con sẽ ánh sáng để dẫn lối cha mẹ bước tiếp trên chặng đường phía trước.

Bé 19 tháng tuổi phải quờ tay tìm đường, mẹ mù lòa điếng người khi biết con bị ung thư - 2

Tờ kết quả khám chẩn đoán bé bị ung thư võng mạc 

Từ ngày con chào đời trong nhà luôn rộn vang tiếng cười. Thế nhưng, niềm hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Một ngày đầu tháng 9 khi đang chập chững những bước đi đầu đời, bi bô 2 tiếng mẹ ơi thì gia đình thấy con có dấu hiệu lạ. Con luôn phải quờ tay tìm đường đi, kết quả thăm khám cho thấy con bị ung thư võng mạc khiến cả gia đình cạn khô nước mắt.

“Khi nhận được tin như vậy cả 2 vợ chồng chị suy sụp nhiều lắm, bác sĩ bảo tế bào ung thư đã có dấu hiệu xâm lấn ảnh hưởng tới não, khả năng giữ lại đôi mắt cho con là rất thấp. Có thể cả cuộc đời còn lại của con sẽ mù lòa không nhìn thấy ánh sáng giống như bố mẹ” – bà mẹ tội nghiệp chia sẻ.

Chẩn đoán ung thư võng mạc 2 bên, phải theo dõi di căn tuỷ

Tháng 3/9/2019 con nhập viện điều trị, nhìn đứa con đau đớn với bệnh tật, chị có suy nghĩ bằng mọi giá sẽ cố gắng làm hết những gì có thể để dành lại sự sống cho con. Nếu có thể đánh đổi chị có thể đổi cả mạng sống của mình chỉ cần con được mạnh khỏe vui vẻ mỗi ngày. Thế nhưng, một gia đình cả bố và mẹ đều mù lòa, mỗi tháng chỉ nhận được 800 nghìn đồng từ tiền trợ cấp xã hội. Số tiền ít ỏi đó không đủ để trang trải cho cuộc sống, giờ đây thêm bệnh tật ốm đau nên hoàn cảnh trở nên khốn khó hơn bao giờ hết.

Thức dậy từ rất sớm và trở về nhà khi trời đã tối mịt, anh Dũng vẫn miệt mài đi làm, chắt bóp từng đồng để lấy tiền chữa trị bệnh cho con. Nhìn cảnh vợ chồng mù lòa quờ quạng đi làm mỗi ngày, rồi mò mẫm đút từng thìa cháo vào miệng đứa con bị ung thư mà không khỏi xót thương.

Bé 19 tháng tuổi phải quờ tay tìm đường, mẹ mù lòa điếng người khi biết con bị ung thư - 3

Thời gian chị Huệ nằm viện vì bị mù nên mọi sinh hoạt của con chị không thể tự tay chăm sóc, phải nhờ đến sự hỗ trợ của bà và cháu gái thay phiên nhau giúp đỡ.

Dù mới điều trị nhưng trên đôi bàn tay bé nhỏ của con đã chi chít những mũi kim tiêm. Các vết bầm cứ chồng chéo lên nhau như vậy lâu dần trở nên chai sạn khiến con không còn cảm giác đau. Những lúc mệt quá con lại lả đi trên đôi tay gầy guộc của người mẹ tuổi 45.

Bé Hữu Hùng chào đời đã gánh đủ thứ thiệt thòi khi có bố mẹ đều khiếm thị, giờ đây con không may bị bệnh ung thư nên số phận càng trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Bố mẹ đã từng ước, con sẽ là đôi mắt của bố mẹ. Mẹ luôn ước muốn và khao khát mãnh liệt là sau này mắt con sẽ thật sáng, trí tuệ thật thông minh, cao lớn, khỏe mạnh, để bù đắp những gì bố mẹ khiếm khuyết. Giờ đây chị Huệ chẳng còn ao ước lớn lao là mắt con phải sáng để là bầu trời của mẹ mà chỉ cần con trai được sống, sống thật lâu là bố mẹ đã cảm thấy hạnh phúc.

Bé 19 tháng tuổi phải quờ tay tìm đường, mẹ mù lòa điếng người khi biết con bị ung thư - 4

Anh Dũng rất nhớ và thương con nhưng chi thi thoảng mới ghé bệnh viện vì còn phải lo đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho con

ThS. BS Hoàng Thu Trang, khoa Nhi, Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều) người trực tiếp điều trị cho bé Hùng chia sẻ: “Đây là hoàn cảnh đáng thương khi cả gia đình bị mù, bệnh nhi được chẩn đoán ung thư võng mạc 2 bên theo dõi di căn tuỷ. Các bác sĩ đang thực hiện phác đồ truyền hoá chất cho con, kết thúc đợt truyền sẽ đánh giá lại và đưa ra hướng điều trị tiếp”.

Sau 2 tuần điều trị tại bệnh viện, con được các bác sĩ cho về nhà nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe chuẩn bị cho đợt truyền mới vào ngày 30/9 sắp tới. Bé Hùng từ ngày phát bệnh con yếu và ăn được rất ít. 

Chặng đường phía trước chiến đấu với căn bệnh ung thư võng mạc của bé Hữu Hùng sẽ là một hành trình dài. Thế nhưng, dù mù lòa nhưng anh Dũng chị Huệ, chỉ còn phần trăm ít ỏi nào đó có thể mang lại sự sống cho con, anh chị quyết tâm không bao giờ bỏ cuộc.

Tình mẫu tử luôn thiêng liêng và cao cả như thế, cuộc nói chuyện ngắt quãng vì đúng lúc Hùng tỉnh giấc, mẹ Huệ chạm tay vỗ về con “mẹ đây, mẹ đây”... không nhìn rõ nhưng có lẽ con cảm nhận được liền thôi khóc, dang 2 tay ôm mẹ và nằm gọn trong vòng tay ấm áp ấy. Ung thư để lại gánh nặng lớn với gia đình, xã hội, đây là một trong vô vàn hoàn cảnh đáng thương đang chống chọi với căn bệnh này.

Con còn nhỏ quá, chưa hưởng trọn niềm vui của tuổi thơ đã phải gắn liền với phòng bệnh, chặng đường phía trước còn nhiều chông gai, nhưng sẽ nhẹ nhàng hơn, ấm lòng hơn nếu có sự chung tay của cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ:

Chị Phạm Thị Huệ, mẹ bé Phạm Hữu Hùng

Số điện thoại: 0972943742

Con sinh non bé như cái kẹo bị viêm ruột, cách ly 6 ngày mẹ lại nghe thêm tin dữ
Chị Huệ đưa con lên bệnh viện Nhi Trung ương khám, kết quả xét nghiệm cho thấy trẻ bị viêm ruột, bác sĩ cho bé cách ly 6 ngày.
An An - Ảnh: NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội