Bức ảnh ông bố nghèo khổ bật khóc khi bán bút bi được chụp lại và phép màu xảy ra

Hạ Mây - Ngày 13/03/2021 12:18 PM (GMT+7)

Bản thân Abdul thì luôn tin rằng tất cả là bởi con gái anh, Reem. Chính gương mặt ngây thơ, say ngủ trên vai cha của đứa trẻ đã chạm đến trái tim của mọi người.

Trong thời đại công nghệ số, con người ngày càng phụ thuộc vào mạng xã hội và nhận về không ít phiền toái. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng nhờ có mạng xã hội mà nhiều mảnh đời khó khăn được tìm thấy và giúp đỡ. Một trong những trường hợp nổi bật nhất chính là câu chuyện vô cùng xúc động của hai cho con người tị nạn đến từ Syria - Abdul Halim al-Attar và Reem, cô con gái mới lên 4 tuổi.

Bức ảnh ông bố nghèo khổ bật khóc khi bán bút bi được chụp lại và phép màu xảy ra - 1

Bức ảnh vô tình được chụp lại nhưng lại thu hút rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. (Nguồn: Internet)

Câu chuyện bắt đầu vào tháng 8 năm 2015 khi một tấm hình được một nhà hoạt động xã hội chụp tại thành phố Beirut, Liban và đăng tải lên mạng xã hội Twitter. Trong ảnh là người đàn ông có tên Abdul Halim al-Attar (33 tuổi), một người Syria gốc Palestine đến Liban từ một trại tị nạn ở Syria, đang bế trên tay cô con gái nhỏ cùng một vài chiếc bút mang đi bán.

Biểu cảm gương mặt của Abdul khi đó gây chú ý vì nó thể hiện sự tuyệt vọng, cùng với đôi mắt rưng rưng sắp khóc như thể đống bút bi trên tay là tất cả những gì mà 2 cha con anh có.

Bức ảnh ông bố nghèo khổ bật khóc khi bán bút bi được chụp lại và phép màu xảy ra - 2

Người đàn ông rưng rưng sắp khóc như thể đống bút bi trên tay là tất cả những gì mà 2 cha con anh có. (Nguồn: Internet)

Ngay lập tức, bức hình đã gây bão trên mạng xã hội, bởi đó là thời điểm nóng đối với cuộc khủng hoảng di cư toàn cầu. Cuộc sống lay lắt khi ấy của những con người tha hương quả thật rất đáng thương. Người chụp bức ảnh cho biết: “Bức ảnh này thật xúc động. Bạn hãy nhìn khuôn mặt và cách người bố cầm những chiếc bút như thể chúng là tất cả mọi thứ anh có trên thế giới này”.

Nhân vật chính trong bức ảnh chia sẻ: "Tôi thật sự tuyệt vọng, chúng tôi không hề khốn khổ thế này ở Syria. Làm sao tôi nỡ bế con gái lang thang khắp đường phố như vậy cơ chứ? Đáng lẽ ra tôi phải cho con bé đến trường học hành chứ không phải lôi nó đi khắp nơi kiếm sống cùng tôi."

Được biết, trước khi phải bôn ba tị nạn, Abdul từng làm việc tại một nhà máy sản xuất kẹo ở Damascus, Syria. Sau đó, anh đã chạy trốn khỏi các cuộc giao tranh ác liệt giữa quân nổi dậy và quân đội Syria ở trại Yarmouk.

Bức ảnh ông bố nghèo khổ bật khóc khi bán bút bi được chụp lại và phép màu xảy ra - 3

Dù cuộc sống khổ cực nhưng hai cha con luôn nở nụ cười trên môi. (Nguồn: Internet)

"Tên lửa dội xuống mà chúng tôi không biết chúng đến từ đâu. Tôi lo sợ cho tính mạng của con gái. Mỗi khi nghe thấy tiếng máy bay, con bé lại trở nên hoảng loạn. Tôi không còn cách nào khác là rời khỏi trại tị nạn" - Abdul nhớ lại khoản thời gian ám ảnh. 

Giải thích lý do tại sao phải đi bán bút dạo, người cha đơn thân cho biết: "Tôi không thể bỏ con gái nhỏ lại một mình. Tôi đã cố gắng nộp đơn ở nhiều nơi nhưng họ không nhận tôi bởi vì tôi cứ bế theo con bé. Vì vậy nên cách duy nhất để 2 cha con tôi được ở bên nhau là đi bán bút bi trên đường”. Công việc bán bút bi này chỉ mang đến nguồn thu nhập vài đôla một ngày cho 2 cha con Abdul.

Tuy nhiên, thật may là số phận đã không bỏ rơi hai cha con Abdul. Việc bức ảnh trở nên được lan truyền khắp các trang mạng xã hội, người cha đơn thân đã được chiến dịch trực tuyến mang tên "BuyPen" giúp đỡ để anh thoát khỏi khó khăn.

Chiến dịch do nhà báo kiêm lập trình viên Gissur Simonarson khởi xướng và sử dụng một tài khoản cá nhân trên Twitter để huy động tiền đã nhận được hơn 180.000 USD. Số tiền này đủ cho Abdul bắt đầu một cuộc sống mới, đầy đủ hơn với 2 con. Cả gia đình giờ đã có một căn nhà khang trang, các con của Abdul thì được đến trường học tập.

Bức ảnh ông bố nghèo khổ bật khóc khi bán bút bi được chụp lại và phép màu xảy ra - 4

Nhà báo kiêm lập trình viên Gissur Simonarson đã đứng ra kêu gọi ủng hộ cho hai cha con. (Nguồn: Internet)

Không những thế, Abdul còn dùng số tiền này để lập nghiệp và ủng hộ hơn 24.000 USD cho bạn bè và gia đình ở Syria. Tính đến nay, anh sở hữu một cửa hàng bán thịt nướng, nhà hàng và hai tiệm bánh, cung cấp việc làm cho 24 người tị nạn. Đồng thời, Abdul còn gửi tiền về cho người thân ở Yarmouk để họ kinh doanh và giúp đỡ cộng đồng.

Bức ảnh ông bố nghèo khổ bật khóc khi bán bút bi được chụp lại và phép màu xảy ra - 5

Abdul sở hữu một cửa hàng bán thịt nướng, nhà hàng và hai tiệm bánh, cung cấp việc làm cho 24 người tị nạn. (Nguồn: Internet)

"Không chỉ cuộc sống của tôi mà cuộc sống của con tôi và của những người dân ở Syria mà tôi đã giúp đỡ cũng thay đổi", anh nói.

Bức ảnh ông bố nghèo khổ bật khóc khi bán bút bi được chụp lại và phép màu xảy ra - 6

Cuộc sống của anh và 2 con đã thay đổi rất nhiều. (Nguồn: Internet)

Bức ảnh ông bố nghèo khổ bật khóc khi bán bút bi được chụp lại và phép màu xảy ra - 7

Con trai và con gái của Abdul đã được đi học. (Nguồn: Internet)

Đã hơn 6 năm trôi qua, mỗi lần nhắc về màn đổi đời ngoạn mục của người cha đơn thân đến từ vùng tị nạn, nhiều người vẫn không hiểu được lý do vì sao bức ảnh chụp 2 cha con Abdul lúc đó lại đặc biệt trở nên nổi tiếng đến như vậy. Bản thân Abdul thì luôn tin rằng tất cả là bởi con gái anh, Reem. Chính gương mặt ngây thơ, say ngủ trên vai cha của đứa trẻ đã chạm đến trái tim của mọi người.

Bức ảnh ông bố nghèo khổ bật khóc khi bán bút bi được chụp lại và phép màu xảy ra - 8

Bức ảnh ông bố nghèo khổ bật khóc khi bán bút bi được chụp lại và phép màu xảy ra - 9

Chính gương mặt ngây thơ, say ngủ trên vai cha của đứa trẻ đã chạm đến trái tim của mọi người. (Nguồn: Internet)

Cuộc sống sung túc, béo mập hiện tại của cậu bé Châu Phi da bọc xương từng gây sốc
Từng là cậu bé suy dinh dưỡng nặng, chỉ có da bọc xương nhưng sau 4 năm được nhận nuôi, cậu khác biệt đến khó tin.
Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bố và con gái