Đi họp phụ huynh đầu năm cho con về, chồng vào phòng khoá cửa suốt 1 ngày, biết nguyên nhân tôi đau khổ

Trang Tri - Ngày 23/09/2024 19:00 PM (GMT+7)

Nghe chồng nói, tôi cũng đứng không vững.

Không biết các bậc bố mẹ khác như thế nào, nhưng đối với vợ chồng tôi, chúng tôi rất sợ những cuộc họp phụ huynh đầu năm học cho con.

Gia đình tôi không giàu có, thu nhập chỉ đủ cho con ăn ngày 3 bữa chứ không dư được đồng nào vì cả 2 đều làm công nhân, nhưng chồng tôi thì công việc không ổn định vì sức khỏe anh yếu. Chúng tôi có 2 con, 1 bé trai và 1 bé gái. 

Năm nay là năm đầu tiên con gái lớn chính thức vào cấp 2, còn con trai 3 tuổi ở nhà bố mẹ thay phiên nhau chăm sóc. Vào tuần trước, sau khi đi họp phụ huynh đầu năm cho con về, tôi bỗng thấy chồng người mệt mỏi, ủ rũ, liên tục nhốt mình ở trong phòng ngủ không ra ngoài, biết nguyên nhân thì mới vỡ lẽ.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Hoá ra trong cuộc họp phụ huynh ở lớp của con, sau khi nghe cô giáo thông báo số tiền phải nộp vào đầu năm, chồng tôi vì áp lực và lo lắng không có đủ tài chính để lo cho con nên mới diễn ra trạng thái như những gì tôi được chứng kiến. 

Theo như lời anh thuật lại, các khoản thu ở lớp con dài đến một trang giấy, nhẩm tính cả tiền học phí, tiền quần áo, sách vở, tiền đóng góp tự nguyện những khoản khác như tiền điều hoà, nước uống, tiền vệ sinh, tiền liên hoan, tiền hoạt động ngoại khoá, thăm hỏi, khen thưởng học sinh, thậm chí có cả các khoản tặng quà nhà trường và giáo viên các dịp lễ ngày 20/11, 20/10, 8/3... tổng lại cũng lên tới 10 triệu đồng/học sinh. 

Đa số, các phụ huynh khác đều nộp cho con tất cả các khoản phí, nên nếu vợ chồng tôi bỏ ra một vài khoản không nộp thì chắc chắn con sẽ thiệt thòi. Dĩ nhiên là bố mẹ, chúng tôi không cam lòng để con rơi vào hoàn cảnh đứng nhìn các bạn có cái này cái kia, tham gia cái này cái kia còn con mình thì không chỉ vì bố mẹ không có đủ tiền đóng.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Nhưng quả thực, với tình hình kinh tế hiện tại của gia đình thì vợ chồng tôi không có sẵn số tiền lớn như thế để nộp cho con. Như tôi đã nói trên, chúng tôi làm không có dư, tiền công hôm nào xài cho hôm đó để mua đồ ăn cho cả gia đình. Trong khi đó, không chỉ con gái lớn mà vợ chồng còn nuôi một cậu con trai đang tuổi ăn tuổi ngủ. 

Giờ cứ nghĩ đến số tiền đóng nộp đầu năm là 2 vợ chồng xây xẩm mặt mày, đứng không vững cần truyền nước biển gấp. Tôi bí quá, giờ không biết kiếm đâu ra tiền để nộp phí đầu năm cho con đây, vay mượn hoài cũng không phải là cách, tôi có nên mở lời xin cô giáo chủ nhiệm của con không, mọi người có lời khuyên nào thì cho tôi biết với… Các khoản phí các mẹ phải đóng cho con đầu năm học liệu có cao như gia đình tôi?

Tâm sự từ độc giả thuhang…@gmail.com

Theo Trang Tri
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự mẹ bỉm