Ly hôn 5 năm, chồng cũ bỗng nhắn tin muốn quay lại, nghe lý do tôi không biết nên vui hay buồn

Trang Tri - Ngày 27/09/2024 19:00 PM (GMT+7)

Anh ấy khiến tôi xót xa.

Tôi hiện tại là mẹ đơn thân, 5 năm trước đây từng có một tổ ấm hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ, thậm chí là ganh tỵ, nhưng mọi thứ đã kết thúc kể từ giây phút chồng đề nghị ly hôn.

Thực ra, chồng tôi không ngoại tình và cuộc hôn nhân của chúng tôi kết thúc trong hoà bình. Sau ly hôn, chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ vì con và anh ấy vẫn hoàn thành trách nhiệm của một người cha chứ không chối bỏ.

Tối hôm qua ru con gái ngủ xong, tôi đang ngồi xử lý đống công việc còn dang dở trong ngày thì bất ngờ nhận được dòng tin nhắn của chồng cũ khiến tôi giật mình. Không ngờ đã ly hôn 5 năm rồi, nhưng anh ấy lại bất thình lình nhắn tin muốn quay lại.  

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Sau khi biết lý do, tôi không biết nên vui hay buồn. Ký ức về ngày cả hai quyết định ly hôn bỗng ùa về. Khoảng thời gian đó thực sự rất tăm tối đối với tôi. Tôi từng là một cô gái được nhiều người nhận xét là thông minh, xinh đẹp, nhưng kể từ khi trở thành mẹ, tôi đã như thay đổi hoàn toàn thành một con người khác.

Tôi không còn trau chuốt bản thân, mà thỏa hiệp với hình ảnh mẹ bỉm chăm con có phần nhếch nhác từ ngày này sang ngày khác. Tôi khép mình trong căn nhà nhỏ, không còn thích ra ngoài mua sắm hay cà phê cùng bạn bè, cũng không có hứng thú đi làm. Tôi giống như người mẹ “nghiện con, nghiện chồng”, suốt ngày chỉ quanh quẩn với công việc của một bà nội trợ chính hiệu, chăm sóc và lo cho chồng con từ cái răng đến kẽ tóc. 

Nói về việc làm mẹ và làm vợ, tôi tự tin không một ai có thể làm tốt hơn mình. Thế nhưng cũng chính vì hình ảnh đó, mà chồng ngày càng không mặn mà với vợ như thời điểm mới cưới, chưa có con. Anh ấy cũng đã nhiều lần chia sẻ với tôi về vấn đề này, hy vọng tôi sẽ không quên đi bản thân thuở ban đầu, anh ấy nói đó là hình ảnh mà anh yêu nhất, nhưng tôi vẫn bỏ ngoài tai những lời góp ý đó. 

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Để rồi đến một ngày, khi gom đủ sự chán nản, thất vọng và cả 2 dần hình thành một bức tường không thể phá vỡ, anh ấy đã mở lời đề nghị ly hôn. Anh ấy biết tôi sẽ chăm con tốt nên không dành đứa trẻ, mà để con sống cùng mẹ và anh sẽ hỗ trợ. 

Kể từ đó đến nay, tôi vẫn một mình nuôi con chứ chưa sẵn sàng mở lòng với ai. Còn anh thì 2 năm trước đã bước vào một cuộc hôn nhân thứ 2. Người vợ mới của anh rất giống tôi ngày còn trẻ, chỉ khác là sau khi sinh cho anh 1 cậu con trai, cô ấy vẫn như thế không thay đổi gì. Tôi cứ tưởng chồng cũ đã tìm được bến đỗ phù hợp cho bản thân, tôi không trách mà hoàn toàn chúc phúc cho anh ấy.

Nào ngờ những gì tôi nghĩ không phải vậy, và sự thật là hôm nay chồng cũ đã nhắn những dòng tin rất dài để bày tỏ mong muốn quay lại với tôi. Tôi là người quá hiểu anh, tôi biết đây là những lời tâm sự được viết ra lúc say, chứ chắc chắn bình thường anh không phải là người như thế. Tôi cảm thấy xót xa cho anh, vì anh đã bỏ lỡ một người mẹ tốt cho các con anh, là tôi.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Qua lời một người bạn của cả hai, tôi mới biết hoá ra kể từ sau khi cưới vợ mới và cô ấy sinh cho anh một cậu con trai kháu khỉnh, anh từ một người dành cho sự nghiệp bỗng buộc phải vào vai bố bỉm sữa, người đàn ông nội trợ của gia đình.

Vợ mới của anh, cô ấy xinh đẹp, giỏi giang nhưng không phải là một người vợ, người mẹ tốt. Cô ấy chỉ suốt ngày đi mua sắm, ăn chơi cùng bạn bè, lười biếng dọn dẹp nhà cửa và cũng không biết chăm con. Cô ấy thực sự là kiểu người chỉ yêu bản thân, còn gia đình luôn được đặt ở vị trí thứ 2. Vì cái gì cô ấy cũng không biết làm, không muốn làm, làm một cách qua loa nên chồng cũ đã phải là người cáng đáng mọi thứ trong gia đình, từ con cái cho đến nhà cửa. 

Vợ mới của anh, chỉ được mỗi 2 ưu điểm duy nhất là xinh đẹp và kiếm tiền giỏi. Mà đó cũng là 2 trong những điều tôi đang có ở hiện tại. Tôi bây giờ là một bà mẹ đơn thân mà nhiều người cùng hoàn cảnh mơ ước, vừa có sự nghiệp thành công, độc lập, có nhan sắc và khéo nuôi dạy con. Chỉ tiếc là ngày trước anh không biết trân trọng, anh đã chọn một người làm bạn đồng hành thay vì làm mẹ của các con anh, bỏ lỡ chính là đã mất đi nên dù hiện tại anh có muốn quay lại thì mọi chuyện cũng đã quá muộn. 

Bây giờ, tôi đang cảm thấy rất hài lòng và hạnh phúc trên hành trình làm mẹ đơn thân của mình, tôi và con gái, chỉ 2 đã đủ…

Tâm sự từ độc giả kimhanh…@gmail.com

Theo Trang Tri
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự mẹ bỉm