Ngọc Lan ôm hôn con trai ở trần, bị nói con hư tại mẹ nhưng ai cũng đồng cảm

Hạ Mây - Ngày 29/10/2021 12:00 PM (GMT+7)

Nữ diễn viên không giấu được niềm vui khi gặp lại con trai sau 5 tháng ra Bắc đóng phim.

Trong mắt những người mẹ, con cái lúc nào cũng bé bỏng và cần được chở che. Vì vậy so với người bố, mẹ với bản tính dịu dàng thường mềm mỏng, cưng chiều và chăm chút con tỉ mỉ hơn. Ngọc Lan chính là một người mẹ như thế. Trở thành mẹ đơn thân sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn với Thanh Bình, nữ diễn viên "Bán chồng" dồn hết tình yêu thương cho cậu con trai bé bỏng - nhóc tỳ Louis (sinh năm 2017).

Thời gian qua, dưới sự ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, Ngọc Lan phải xa cách con 5 tháng liền vì bị kẹt ở Hà Nội chuẩn bị cho phim mới. Cô vừa trở lại TP.HCM vào ngày 28/10. Người mẹ không giấu được cảm xúc vỡ oà vì nhung nhớ con trai, gần như quấn quýt con cả ngày để bù đắp lại khoảng thời gian không gặp nhau. 

2 mẹ con Ngọc Lan vui mừng trong ngày gặp lại sau 5 tháng xa cách.

2 mẹ con Ngọc Lan vui mừng trong ngày gặp lại sau 5 tháng xa cách.

Có lẽ vì vậy mà Ngọc Lan yêu chiều con hơn. Bà mẹ một con chia sẻ: "Mới dụ cho chơi xe mới dứt ra được để post Facebook. Tui về nhà được 3 tiếng là gia đình tui muốn đuổi tui đi với câu kinh điển 'Con hư tại mẹ'".

Cùng với bài đăng là loạt ảnh nữ diễn viên vô cùng thân thiết với con trai. Từ chăm chút cho cậu bé ăn, bế con đi tắm, cưng nựng Louis đến trông con đánh răng. Ngọc Lan không ngần ngại đăng ảnh con trai không mặc đồ, đu bám mẹ vào phòng tắm. Dù cậu bé lớn phổng nhưng vẫn được mẹ bế, ôm hôn vô cùng thân thiết. Louis cũng trở nên nhõng nhẽo hơn, đòi bế và quấn mẹ suốt cả ngày. Có lẽ vì vậy mà gia đình nữ diễn viên "tố" cô dạy hư con.

Ngọc Lan bế con trai 4 tuổi vào tận phòng tắm.

Ngọc Lan bế con trai 4 tuổi vào tận phòng tắm.

Cô âu yếm sau khi tắm cho con.

Cô âu yếm sau khi tắm cho con.

2 mẹ con vui vẻ đùa giỡn, bù đắp lại khoảng thời gian xa cách.

2 mẹ con vui vẻ đùa giỡn, bù đắp lại khoảng thời gian xa cách.

Vừa về nhà là Ngọc Lan đã quấn quýt con, không kịp nghỉ ngơi.

Vừa về nhà là Ngọc Lan đã quấn quýt con, không kịp nghỉ ngơi.

Tình cảnh của Ngọc Lan cũng là nỗi niềm chung của các bà mẹ có con nhỏ. Nhiều người tỏ ra đồng cảm với người mẹ nổi tiếng và cho rằng đôi lúc chính mình cũng không ngăn được mong muốn chiều con. Cộng đồng mạng bình luận: "Nhà em cũng vậy, đang tự chơi ngoan thấy mẹ là nó bắt đầu nhõng nhẽo", "Đồng cảnh ngộ", "Mấy tháng rồi mẹ người ta mới về, không cho người ta hư hỏng một đêm sao",...

Ngọc Lan ôm hôn con trai ở trần, bị nói con hư tại mẹ nhưng ai cũng đồng cảm - 6

Quả thật trong 5 tháng xa cách mẹ, bé Louis phải chịu nhiều thiệt thòi. Hình ảnh cậu con trai mừng rỡ khi thấy mẹ trên phim từng làm không ít người xúc động. Chính vì lẽ đó, Ngọc Lan có yêu chiều con hơn thường ngày cũng là điều dễ hiểu. Ngày thường Ngọc Lan thuộc tuýp người mẹ thích thể hiện tình cảm với con trai, thường xuyên ôm hôn, cõng cũng như bế cậu bé. 2 mẹ con cũng rất gắn bó, thân thiết như những người bạn. 

Dù vậy nữ diễn viên đồng thời là một người mẹ nghiêm khắc, dạy con tự lập từ rất sớm. Cô từng chia sẻ: "Ngay từ nhỏ, tôi không để con quấn mình quá mà dạy con tự lập, ngủ với ai cũng được, không nhất thiết phải ngủ với mẹ. Bởi vậy từ nhỏ, con tôi đã ngủ với chú, với bà, với bà giúp việc, với cô dì, thậm chí là với dan của tôi... Bởi vậy tôi đi quay thoải mái, không vướng bận con nhiều".

Ngọc Lan ôm hôn con trai ở trần, bị nói con hư tại mẹ nhưng ai cũng đồng cảm - 7

Ngọc Lan ôm hôn con trai ở trần, bị nói con hư tại mẹ nhưng ai cũng đồng cảm - 8

Ngọc Lan ôm hôn con trai ở trần, bị nói con hư tại mẹ nhưng ai cũng đồng cảm - 9

Con trai Ngọc Lan chào đời vào ngày 4/2/2017 tại Mỹ, bằng phương pháp sinh thường và nặng 4,2kg. Cậu bé có tên ở nhà là Louis và là kết quả trong tình yêu lâu năm giữa Ngọc Lan và Thanh Bình. Sau khi bố mẹ ly hôn, Louis sống cùng mẹ và vẫn thường xuyên được gặp bố. Thanh Bình và Ngọc Lan thống nhất chia tay văn minh, cùng nuôi dạy con trai. Ngọc Lan thậm chí vẫn còn treo hình chồng cũ trong nhà, thể hiện cách dạy con đáng nể. 

Nữ diễn viên thổ lộ: "Cả tôi và anh ấy đều là bố mẹ của con tôi nên tôi thấy điều này rất bình thường. Đây cũng là một cách để tôi dạy cho Louis nhận biết về những người xung quanh mà bé ít gặp. Mỗi ngày tôi vẫn thường nói chuyện, cho con xem hình của ông nội, hay bà nội tuy đã mất nhưng tôi vẫn chỉ cho con đây là bà nội. Tất cả những người thân trong gia đình nội - ngoại, ngày nào tôi cũng lấy hình ra để chỉ cho con biết.

Tôi nghĩ rằng đây là một cách để tôi giáo dục con biết trên - biết dưới chứ không có vấn đề nào khác. Tôi thì thấy bây giờ những gia đình văn minh đều như thế chứ không riêng gì gia đình mình đâu".

Bên cạnh tình yêu của mẹ, Louis còn lớn lên trong sự quan tâm và yêu thương của bố.

Bên cạnh tình yêu của mẹ, Louis còn lớn lên trong sự quan tâm và yêu thương của bố.

Chính nhờ sự văn minh và bao dung của người lớn, bé Louis luôn được lớn lên trong tình thường đủ đầy sau khi bố mẹ chia tay. 

Ngọc Lan ra Bắc đóng phim 5 tháng chưa về, ngày thấy mẹ trên tivi, con trai mừng thấy thương
Nhìn những hình ảnh đó, ai nấy đều xúc động, hẳn Louis đã rất nhớ mẹ.

Sao Việt và Con

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Diễn viên Ngọc Lan