Ngủ thiếp 1 tiếng khi đang cho con bú, bà mẹ tỉnh dậy thấy con chảy máu mũi, lạnh ngắt

Ngày 10/10/2019 10:05 AM (GMT+7)

Người mẹ Singapore ngủ thiếp đi khi đang cho con bú đã vô cùng bàng hoàng lúc tỉnh dậy.

Theo chia sẻ từ trang New Straits Times, trường hợp một em bé 15 ngày tuổi tại Singapore đã qua đời vì ngạt thở khi mẹ nằm cho bú nhưng ngủ thiếp đi khiến ai cũng bàng hoàng.

Cụ thể, 3 ngày sau sinh con bằng phương pháp sinh mổ tại Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em KK (KKH) vào ngày 17/8/2018, sản phụ đã được bác sĩ cho xuất viện.

Người mẹ nói với các điều tra viên rằng cô đã từ chối lời đề nghị của các y tá bệnh viện về việc họ sẽ hướng dẫn cách cô cho trẻ sơ sinh bú. Bởi cô cho rằng mình đã có kinh nghiệm nuôi con bằng sữa mẹ với con gái 1,5 tuổi trước đó.

Sau đó, các y tá cũng đã quan sát bà mẹ cho con bú khi còn ở KKH và thấy rằng rất đúng các kĩ năng.

Người mẹ chia sẻ, cô sẽ đặt đứa trẻ nằm trên cánh tay của mình và nằm xuống nệm, cạnh em bé. Cô đã học phương pháp này trong lần chăm con đầu tiên. Tuy nhiên, sau khi sinh con trai cô thường cảm thấy mệt mỏi nên ngủ thiếp trong lúc con đang bú. Những ngày đầu ở bệnh viện chính các y tá là người bế bé sơ sinh ra ngoài khi nhìn thấy sản phụ ngủ thiếp.

Sau khi được xuất viện về nhà, bà mẹ tiếp tục cho con bú với tư thế đó khoảng 6-7 lần/ngày và không có chồng ở bên cạnh vì anh bận chăm sóc con gái lớn.

15 ngày sau khi sinh, vào nửa đêm ngày 1/9/2018, cậu bé sơ sinh khóc khi đang được bú nên người mẹ cho con bú theo phương pháp nằm nghiêng (lần đầu tiên cô làm như vậy vào ban đêm). Cô đã đặt đứa trẻ nằm bên trái, kê đầu lên chiếc gối (đặt bên trên tay trái của cô) và áp mặt vào bầu ngực của mẹ.

Ngủ thiếp 1 tiếng khi đang cho con bú, bà mẹ tỉnh dậy thấy con chảy máu mũi, lạnh ngắt - 1

Bà mẹ không ngờ tư thế này lại khiến con mất mạng. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, người mẹ vì quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khoảng 1 giờ sau đó, chồng cô đi vệ sinh nên đã đánh thức vợ dậy. Cô di chuyển cánh trái của mình để nâng con dậy thì phát hiện bé bị trớ, có vết máu trên tấm vải quấn tã của bé. Khuôn mặt con sơ sinh tái nhợt, thậm chí máu ở lỗ mũi phải cũng chảy ra.

Hai vợ chồng hoảng sợ ngay lập tức gọi xe cứu thương để đưa đến bệnh viện Đa khoa Sengkang. Em bé nhập viện trong tình trạng bất tỉnh, không phản hồi, không còn thở. Mọi nỗ lực của các bác sĩ cũng là vô ích, cậu bé qua đời vào lúc 5h sáng ngày hôm đó.

Một nhà tư vấn pháp y đã trao đổi với Tổ chức khoa học sức khỏe cho biết họ không xác định được nguyên nhân tử vong của em bé sau khi khám nghiệm tử thi. Còn khi được nghe vợ chồng cô kể lại tình huống, họ cho rằng rất có thể đứa trẻ bị ngạt thở khi bú. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho rằng một đứa trẻ sơ sinh chỉ có thể bị ngạt thở khi mũi và miệng bị tắc nghẽn bởi gối hay vật liệu nào khác.

Teo Puay Ling, quản lý y tá cao cấp tại KKH nói rằng không khuyến khích các bà mẹ cho con bú bằng phương pháp nằm nghiêng để tránh gây nghẹt thở cho bé. Nếu có nằm nghiêng thì nên có người quan sát cả mẹ và bé để được an toàn. Các tư thế cho trẻ sơ sinh bú đúng cách được nói trong video dưới đây:

Từ vụ bé 8 tuổi suýt tử vong do sốt, BS cảnh báo sai lầm khi hạ sốt cần bỏ
Vừa qua, thông tin một trẻ 8 tháng tuổi ở Trung Quốc tử vong vì sự hồ đồ của người lớn đang gây xôn xao dư luận.
Chi Chi (Dịch theo New Straits Times)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chăm sóc trẻ sơ sinh đúng cách