Nữ doanh nhân chốt đơn vàng livestream ầm ầm ngày vía Thần Tài, nuôi con cũng được lòng mẹ chồng

Huyền Đỗ - Ngày 10/02/2022 14:37 PM (GMT+7)

Chị Thanh Nga không cho con xài hàng hiệu, tự mình chăm sóc các con, không ngại cảnh "đầu bù tóc rối".

Nhắc đến Hoàng Thị Thanh Nga, người ta nghĩ ngay đến danh xưng "người phụ nữ kim cương", bà chủ tiệm trang sức lớn nhất nhì Sài Gòn, luôn xuất hiện trong diện mạo lấp lánh "dát" đầy đá quý. Ở độ tuổi ngoài 40, nữ chủ tịch tự tay gầy dựng sản nghiệp cùng những thành tựu đáng ngưỡng mộ. Chị thường xuyên livestream, bán vàng và đá quý trên mạng để bắt kịp xu hương mua hàng online hiện nay. Riêng ngày vía Thần Tài, chị Nga đã "chốt đơn" trang sức vàng lia lịa suốt nhiều giờ đồng hồ mà vẫn luôn đắt khách.

Chị Thanh Nga nổi tiếng với vai trò nữ doanh nhân thành công.

Chị Thanh Nga nổi tiếng với vai trò nữ doanh nhân thành công.

Nhìn vào người đàn bà trên thương trường, người ta cho rằng thành công trong sự nghiệp ít nhiều phải đánh đổi bằng hạnh phúc gia đình. Sự bận rộn dễ dàng "cuốn" người phụ nữ ra khỏi những bữa cơm gia đình, tình cảm vợ chồng, khoảng thời gian dành cho con,... Thế nhưng cuộc sống của chị Thanh Nga hoàn toàn viên mãn. Chị được mẹ chồng quý mến, ông xã thương yêu, các con tôn trọng. Nữ chủ tịch từng nhận được bao sự xuýt xoa ghen tỵ khi chia sẻ: "Làm dâu 15 năm, mẹ không bao giờ để em làm một con gà, nhổ lông gà, làm cá. Mẹ nói: 'Con ơi tay con đẹp quá. Con đừng làm'". Hơn thế, ngay trên sóng truyền hình, chị Thanh Nga đã tặng mẹ chồng một chiếc nhẫn kim cương to sụ, như một quà tri ân mẹ đã luôn quan tâm và yêu thương mình. Món quà đắt giá này nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả, khen ngợi chị Nga là nàng dâu hiền thảo.

Cặp mẹ chồng - nàng dâu nhận được nhiều yêu mến thời gian qua vì quá đỗi tình cảm.

Cặp mẹ chồng - nàng dâu nhận được nhiều yêu mến thời gian qua vì quá đỗi tình cảm.

Chiếc nhẫn kim cương khủng chị Nga tặng mẹ chồng.

Chiếc nhẫn kim cương "khủng" chị Nga tặng mẹ chồng.

Trò chuyện với chị Thanh Nga để tìm hiểu về nữ chủ tịch trong vai trò làm mẹ mới hiểu được vì sao người phụ nữ này lại có tất cả. Chị nhiệt thành trong công việc nhưng chưa bao giờ xếp gia đình ở phía sau. Chị sẵn sàng gác lại sự nghiệp để đợi con cứng cáp hơn. Chị học cách cân bằng, "đối nhân xử thế" và luôn hết mình ở bất cứ vị trí nào. Hiện tại con gái chị Nga được 15 tuổi, con trai 10 tuổi, đều rất gần gũi và yêu thương mẹ.

Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của nữ chủ tịch kim cương.

Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của "nữ chủ tịch kim cương".

Nữ doanh nhân chốt đơn vàng livestream ầm ầm ngày vía Thần Tài, nuôi con cũng được lòng mẹ chồng - 5

Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu của gia đình chị thật đáng ngưỡng mộ. Bí quyết là gì vậy?

Tôi cảm thấy bản thân thực sự may mắn. Khi kết hôn, tôi được chồng yêu thương và chăm sóc, đến ba mẹ chồng cũng rất quý mình. Nhiều người có thể nói là do số phận hoặc do tôi được hưởng phúc từ những kiếp trước, tôi cũng nghĩ đúng là thế. Vì phải có phúc phần, mình mới được trở thành con người như hiện tại, biết cư xử hài hòa, tôn trọng và yêu thương mọi người. 

Tôi thương chồng con, gia đình, ba mẹ chồng bằng tình cảm chân thành và tôi may mắn gặp được một gia đình có tính cách và suy nghĩ cũng giống mình nên hài hòa lẫn nhau. Thật sự rất khó để nói về bí quyết nhưng mọi người nên hiểu rằng tình cảm luôn luôn phải cần vun đắp từ hai phía. Có thể lúc đầu người ta thương mình nhiều nhưng mình không biết điều, không biết sống thì sau đó người ta cũng sẽ chán nản và không dành tình cảm cho mình nữa. Ngược lại, nếu mình biết trân trọng và đáp lại tình yêu thương một cách xứng đáng thì mình sẽ được yêu thương mãi mãi.

Vì khoảng cách thế hệ, nhiều mẹ chồng và nàng dâu thường mâu thuẫn trong việc nuôi dạy con trẻ. Điều này có xảy ra ở gia đình chị?

Chỉ khi vợ chồng tôi đi công việc hoặc công tác nước ngoài thì ông bà nội ngoại mới giúp chăm sóc các cháu. Ba mẹ tôi cũng như ba mẹ chồng rất tôn trọng cách chúng tôi nuôi dạy con và không can thiệp nhiều. Ông bà góp ý thì tôi lắng nghe, tiếp thu và điều chỉnh nếu thấy phù hợp. Còn những ý kiến tôi thấy không phù hợp thì tôi cũng giải thích cho ông bà hiểu. Ông bà tuy lớn tuổi nhưng cũng rất hiện đại, không bao giờ áp đặt con cái nên trong gia đình không có mẫu thuẫn về vấn đề này.

Gia đình chị Thanh Nga không gặp mâu thuẫn khi nuôi dạy con cháu.

Gia đình chị Thanh Nga không gặp mâu thuẫn khi nuôi dạy con cháu.

Thời gian gần đây, việc chị tặng nhẫn kim cương cho mẹ chồng nhận được nhiều chú ý. Chị có thể chia sẻ thêm về món quà này? 

Tôi quan tâm mẹ chồng trên nhiều khía cạnh, nhờ vậy mà vun đắp được tình cảm đôi bên luôn hoà thuận và khắng khít. Món quà này gây nhiều sự chú ý và cũng tạo nên nhũng ý kiến trái chiều của dư luận nên tôi cũng không muốn chia sẻ quá nhiều. Vì hiện tại mẹ lớn tuổi rồi nên tôi mong mẹ cảm nhận được sự ấm áp và bình an thay cho những ồn ào không đáng có.

Trong cuộc sống hàng ngày, chị có thường tặng quà cho mẹ chồng không? Chị bật mí một số món quà nhé!

Tôi rất thường mua cho mẹ son phấn, nước hoa, quần áo, váy đầm, áo dài,... Tôi có nhiều cơ hội đi ra ngoài, được nhìn ngắm cái đẹp và cũng có khiếu thẩm mỹ nên không cần mẹ thiếu thốn, mà đôi khi mình nghĩ rằng món đồ này phù hợp với mẹ, mình sẽ mua tặng ngay. Mẹ là một người rất kỹ tính nhưng luôn thích mọi món quà tôi mua. Có lẽ 2 mẹ con có suy nghĩ và sở thích giống nhau. Tôi nghĩ đó là duyên phận, giống như kiếp trước mình là con gái của mẹ nên cũng hiểu mẹ nhiều.

Chị giàu có và hào phóng như thế, chắc hẳn chị cũng rất đầu tư cho con? Chị có quan điểm như thế nào về việc cho con sử dụng hàng hiệu?

Tôi không cho con xài đồ hiệu, mặc đồ đắt tiền mà muốn con mình sống thật bình thường như các em bé khác. Đối với tôi, tri thức và đạo đức con người là điều rất quan trọng. Tôi luôn dạy các con phải biết sống có đạo đức, lễ phép với ông bà cha mẹ, biết đối xử hòa nhã với bạn bè, không kiêu căng, không tự cho mình là người giàu mà khinh thường người khác.

Tôi yêu cầu các con phải học thật tốt vì chính từ bản thân tôi ngày xưa cũng được ba mẹ dạy dỗ, cho học những trường tốt để khi trưởng thành tôi có đầy đủ kiến thức và tự tin để làm những công việc mình yêu thích. Vì vậy nếu đầu tư cho con, tôi chỉ đầu tư vào giáo dục vào tri thức. Tôi cho các con học trường quốc tế vì muốn các bé được phát triển và thụ hưởng nền giáo dục tiên tiến.

Nữ doanh nhân chốt đơn vàng livestream ầm ầm ngày vía Thần Tài, nuôi con cũng được lòng mẹ chồng - 7

Lần đầu làm mẹ luôn là cột mốc đáng nhớ với mọi chị em phụ nữ. Còn chị Thanh Nga thì sao?

Tôi có con đầu lòng khi 27 tuổi, sau khi kết hôn được 1 năm. Thời điểm đó, tôi còn khá trẻ, chưa hiểu rõ những thay đổi khi có con nên không biết cẩn thận. Tôi nhớ lúc đó mình mang thai 3 tháng nhưng không bị nghén, vẫn ăn uống bình thường và đi chơi tung tăng với bạn. Không ngờ lại bị động thai. Thế là mấy tháng sau đó tới tận ngày sinh thì bệnh viện phụ sản trở thành ngôi nhà thứ 2. Tôi liên tục phải nhập viện để nằm dưỡng thai, không được đi lại mà phải nằm một chỗ. Nghĩ lại đến giờ vẫn còn sợ. Từ kinh nghiệm của mình, tôi luôn khuyên bạn bè và các em nhân viên thật cẩn thận khi mang thai, tránh đi cầu thang nhiều và va chạm mạnh. 

Ngày con chào đời, tôi sinh mổ. Bé gái nặng gần 4,5kg, to nhất bệnh viện phụ sản, nhìn như đứa trẻ 1 tháng tuổi nên rất dễ thương. Khi có con, cuộc sống thay đổi nhiều lắm, quan trọng nhất là cảm giác hạnh phúc khi được bế bồng một thiên thần xinh xắn như thế trong vòng tay. Con biết cười, biết khóc, biết làm trò cho mẹ vui.

Khoảng thời gian chị bắt đầu lập nghiệp kinh doanh thì con đầu lòng còn khá nhỏ? Chị thích nghi như thế nào với 2 vai trò mới toanh cùng lúc?

Tôi bắt đầu thành lập công ty vào cuối năm 2007 khi con gái được gần 10 tháng tuổi. Lúc đó tôi vừa phải chăm con vừa nghiên cứu sản phẩm kinh doanh. Tôi tranh thủ thời gian khi con ngủ để làm việc, chuẩn bị khởi nghiệp. Quả thật rất khó khăn vì là phụ nữ, mình không thể chủ động tất cả mọi thứ theo ý mình mà lúc nào cũng phải lo cho con và gia đình trước tiên.

Vợ chồng tôi ở riêng nên việc chăm con đều tự túc, không nhờ ông bà nội ngoại nên rất cực. Tôi có thuê người giúp việc làm việc nhà nhưng việc chăm con chủ yếu vẫn tự làm. Tuy nhiên, tôi luôn tâm niệm con cái quan trọng nhất, công việc mình có thể xếp sau và làm khi con cứng cáp hơn một chút. Cứ như thế, thời gian trôi qua, trời thương nên con mình cũng khỏe mạnh, chóng lớn lại còn ngoan ngoãn nên tôi cũng yên tâm đầu tư cho sự nghiệp hơn.

Tôi đã hy sinh công việc trong vòng hai năm, đợi đến khi con được hai tuổi cứng cáp rồi gửi con đi học. Khi đó tôi mới toàn tâm toàn ý cho công việc. Ban ngày con đi học thì mình ở nhà nghiên cứu thị trường. Tất cả gần như bắt đầu từ số 0 vì tôi phải mò mẫm, tìm hiểu đủ thứ.Tôi bắt đầu kinh doanh vật liệu xây dựng, thủ công mỹ nghệ, trang trí nội thất và gặt hái được thành công liên tục trong những năm sau đó. Đồng thời lúc này tôi cảm thấy ngành kinh doanh này không phù hợp với sở thích cho lắm. 

Chị Thanh Nga chọn xếp công việc ở phía sau, đợi con cứng cáp mới gầy dựng sự nghiệp.

Chị Thanh Nga chọn xếp công việc ở phía sau, đợi con cứng cáp mới gầy dựng sự nghiệp.

Tôi muốn kinh doanh ngành làm đẹp cho phụ nữ, muốn làm ra những sản phẩm giúp mình cảm thấy hạnh phúc và đam mê không biết mệt mỏi. Kim cương đã đến với tôi như một cơ duyên. Đây là một ngành cực kỳ khó mà mình lại không có kiến thức gì về đá quý cả. Tôi đã dành khoảng 2 năm học hỏi và va chạm thực tế, từng bước phát triển một công ty nhỏ vốn ít thành thương hiệu được đón nhận ở cả TP.HCM, nhiều tỉnh thành và nước ngoài.

Bận rộn như vậy, có khi nào chị bỏ lỡ thời gian quý giá bên gia đình? Chị có lo lắng các con thiếu thốn tình cảm của mẹ?

Công việc của tôi rất nhiều, hầu như ngày nào cũng phải làm việc từ sáng sớm đến 1 - 2 giờ khuya mới được ngủ. Tuy nhiên đối với tôi, gia đình lúc nào cũng trên hết. Tôi luôn ở bên cạnh chăm sóc các con, không muốn bỏ qua khoảng thời gian trưởng thành quý giá của con vì công việc. Thế nên dù mẹ bận rộn, các con cũng không bị thiệt thòi hay thiếu thốn tình cảm.

Tôi làm việc ở nhà thường xuyên, rất ít khi đi ra ngoài với bạn bè. Tôi có ít bạn thân và khá hạn chế giao lưu để dành thời gian ít ỏi của mình cho chồng và hai con. Mỗi ngày tôi luôn ăn sáng, ăn trưa và ăn tối cùng với gia đình. Bữa cơm gia đình rất quan trọng, thể hiện sự ấm áp và quan tâm của mọi người dành cho nhau. Bên cạnh đó, tôi tranh thủ sắp xếp thời gian cùng ông xã du lịch nước ngoài mỗi khi đi công tác, cùng nhau trải nghiệm những điều mới lạ để sau này nhìn lại không luyến tiếc thời tuổi trẻ và có 1 cuộc đời đáng sống. 

Thấy tôi làm việc quá nhiều, ông xã rất thông cảm, còn phụ giúp công việc quản lý cho vợ, mặc dù công việc của anh bận rộn không kém. Được chồng và con yêu thương thấu hiểu, chia sẻ nên tôi cũng không bị áp lực gì nhiều trong công việc lẫn đời sống.

Chị Thanh Nga đưa con sang Singapore chơi.

Chị Thanh Nga đưa con sang Singapore chơi.

Vợ chồng chị tranh thủ đi du lịch trong những chuyến công tác, hâm nóng tình cảm lứa đô

Vợ chồng chị tranh thủ đi du lịch trong những chuyến công tác, "hâm nóng" tình cảm lứa đô

Nữ doanh nhân chốt đơn vàng livestream ầm ầm ngày vía Thần Tài, nuôi con cũng được lòng mẹ chồng - 11

Dù tham gia sự kiện hay livestream bán hàng, chị luôn xuất hiện với hình ảnh lộng lẫy. Hỏi thật, lúc ở nhà chị có từng "đầu bù tóc rối" như nhiều chị em phụ nữ khác?

Là một doanh nhân thành đạt, là gương mặt thương hiệu của công ty nên khi xuất hiện trước mọi người, tôi luôn nghĩ mình lúc nào cũng phải tươm tất. Thứ nhất là để thể hiện sự tôn trọng của mình đối với khách hàng. Thứ hai là tôn trọng chính bản thân mình. 

Khi ở nhà thì tôi cũng y như những người mẹ, người vợ khác, cũng bận bịu, cũng đầu bù tóc rối. Khi không có người giúp việc, tôi cũng phải lăn xả vào bếp nấu nướng, dọn rửa, lau nhà, ủi đồ, giặt đồ như tất cả mọi người. Người giúp việc thì lúc có có không nhưng để chăm sóc được gia đình, tôi quan niệm mình phải làm được tất cả mọi thứ. Tôi rất thích nấu ăn và các con cũng rất thích món ăn mẹ nấu. Thỉnh thoảng tôi có thời gian xuống bếp thì các con rất là vui, luôn luôn nói rằng con thích ăn đồ ăn của mẹ nấu nhất, mẹ nấu là ngon nhất. Tôi rất hạnh phúc khi được chồng thương, con yêu còn công việc trọn vẹn mỹ mãn. 

Luôn xuất hiện trong diện mạo xinh đẹp và chỉn chu nhưng chị Thanh Nga tự nhận mình cũng đầu bù tóc rối khi ở nhà.

Luôn xuất hiện trong diện mạo xinh đẹp và chỉn chu nhưng chị Thanh Nga tự nhận mình cũng "đầu bù tóc rối" khi ở nhà.

Chị luôn nhắc đến chồng con một cách trìu mến. Gia đình đóng vai trò như thế nào trong sự thành công của Thanh Nga? 

Người xưa có câu “Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”, lời dạy này tôi luôn ghi nhớ trong lòng. Đối với tôi, gia đình đóng vai trò rất quan trọng. Gia đình ấm áp, hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười thì tâm trạng của mình mới vui vẻ, tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng để cống hiến cho sự nghiệp. 

Nghĩ về gia đình, nghĩ rằng thành công của mẹ sẽ mang lại tương lai hạnh phúc và niềm tự hào cho hai con mà tôi làm việc quên mình, không biết mệt mỏi.

Hơn nữa khi biết trân trọng và yêu thương gia đình, mình sẽ biết trân trọng tình cảm của người khác đối với gia đình của họ mà đặt tình yêu thương vào sản phẩm, dịch vụ mình cung cấp. “Hữu xạ tự nhiên hương”, khách hàng sẽ cảm nhận được tình cảm ấy mà yêu quý thương hiệu của mình hơn. Hiệu ứng cứ thế lan tỏa góp phần rất lớn vào thành công hiện tại của tôi.

Khi làm mẹ, chị có điểm gì giống và khác so với khi ở trên thương trường?

Nhiều khách hàng yêu mến và tin tưởng tôi vì tôi tận tâm trong công việc, tư vấn nhiệt tình, luôn giữ thái độ ôn hòa, nhã nhặn, lịch sự và tình cảm. Trong gia đình cũng vậy, các con rất thương và tôn trọng mẹ, làm việc gì cũng nghĩ đến mẹ. Chẳng hạn như tôi rất thích xem phim nhưng do công việc bận rộn, tôi không có đủ thời gian dành cho những sở thích cá nhân. Thế nhưng các con lại để ý và nhắc tôi mỗi khi có thời gian rảnh như: "Mẹ ơi, hôm nay mẹ có xem phim không", "Con muốn xem phim với mẹ",... Những hành động nhỏ xíu vậy thôi nhưng làm mình cảm thấy rất đáng yêu và ấm áp. 

Tôi rất ít khi la rầy các con, lúc nào cũng nhẹ nhàng, từ tốn và giải thích cho các con hiểu những khi các con không ngoan hay phạm sai lầm. Đáp lại, 2 con rất nghe lời. Dù trong công việc hay cuộc sống, tôi vẫn luôn tâm niệm "lạt mềm buộc chặt", "mềm nắn rắn buông", không nóng nảy. Tôi nghĩ rằng chính tính cách và lối suy nghĩ đó đã giúp mình gặt hái thành công.

Người ta nói: “Nhà nghèo vượt khổ, nhà giàu vượt sướng”. Chị có lo lắng các con sẽ ỷ lại điều kiện gia đình mà không nỗ lực? 

Tôi cũng trăn trở nhiều, lo rằng sau này khi con lớn lên, mọi thứ đã sẵn có hết tất cả thì các con sẽ mất hết ý chí và nỗ lực phát triển bản thân. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng việc của mình là dạy con ngoan và cho con kiến thức. Tương lai sau này là của con và cũng là số phận nữa nên tôi chỉ muốn cầu mong con được khỏe mạnh và bình an. Thành công ít hay nhiều còn nhờ phúc phần của các con và gia đình, mà những vấn đề này thì mình không thể nào can thiệp được. 

Cảm ơn chị đã chia sẻ. Mến chúc chị và gia đình thật nhiều bình an và sức khoẻ!

Hoa khôi Cần Thơ vừa sinh con đã tiếp quản tiệm vàng nhà chồng, 6 năm mở công ty lớn
Người đẹp cất vương miện để tiếp quản sản nghiệp nhà chồng, vừa làm "bà chủ" tiệm vàng, vừa làm "bà chủ" gia đình.

Mẹ đảm, con ngoan

Huyền Đỗ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bố mẹ đảm nuôi con ngoan