Truyện cười hay: Chàng trai mất vợ trong tích tắc vì màn cầu hôn quá lãng mạn

TTCN - Ngày 20/07/2020 16:38 PM (GMT+7)

Thấy con trai nhận được thiệp cưới của bạn gái cũ, Ana rất ngạc nhiên và không thể ngờ con mình mất bạn gái chỉ vì màn cầu hôn quá đỗi lãng mạn.

Thấy con trai nhận được thiệp cưới của bạn gái cũ, Ana rất ngạc nhiên:

- Chuyện gì xảy ra thế Thomas? Chẳng phải tháng trước con đã mua nhẫn cầu hôn Mary sao?

Thomas nghe mẹ nói xong liền ôm đầu rầu rĩ đáp:

- Chính vì chiếc nhẫn đó mà cô ấy mới cưới người khác đấy mẹ ạ.

Ana nghe con trả lời thì rất ngạc nhiên:

- Ý con là sao mẹ chưa hiểu?
Thomas thở dài:

- Vì con muốn tặng cho cô ấy một màn cầu hôn bất ngờ nên đã để nhẫn cầu hôn trong bánh kem. Nào ngờ khi cô ấy cắn trúng miếng bánh có chứa chiếc nhẫn thì bị gãy mất hai chiếc răng. Sau khi đến phòng khám nha khoa làm lại răng thì cô ấy lấy luôn chàng nha sĩ! 

Truyện cười hay: Chàng trai mất vợ trong tích tắc vì màn cầu hôn quá lãng mạn - 1

Vì yêu xa nên lâu ngày mới có một buổi hẹn hò, Tèo thủ thỉ với bạn gái:

- Em này! Sáng nay anh mới đọc được thông tin rất thú vị về việc hôn nhau đấy. Em có muốn nghe không?

Bạn gái Tèo thẹn thùng gật đầu. Tèo hào hứng kể tiếp:

- Một nụ hôn đốt cháy 5 calo, nếu hôn nhau kiểu Pháp trong vòng một phút sẽ tiêu hao hơn 26 calo.

Bạn gái Tèo nghe thế thì tròn mắt:

- Thế thì sao anh?

Tèo liền gãi đầu cười:

- Anh nghĩ là em nên hôn anh nhiều hơn một chút, vừa tốt cho sức khỏe, vừa...

Tèo chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô người yêu tát cho một cú trời giáng:

- Anh nói lại xem! Ý anh chê tôi béo chứ gì?

- !!!

Vợ buồn phiền vì bị chồng nắm tay khi ngủ 

Sau nhiều tháng mệt mỏi vì mất ngủ, Sarah quyết định tìm đến bác sĩ. Vừa nhìn thấy ông, cô liền than thở:

- Bác sĩ ơi, bác sĩ tìm cách giúp tôi với! Tôi không thể nào chịu đựng thêm được nữa.

Bác sĩ nhẹ nhàng:

- Có chuyện gì cô cứ bình tĩnh kể cho tôi nghe.

Sarah bức xúc nói:

- Chồng tôi có thói quen cứ đi ngủ là nắm chặt tay vợ không buông. Tôi đã tìm mọi cách nhưng cả đêm chẳng thể nào bỏ tay chồng ra được.

Bác sĩ bất ngờ lắm: 

- Được chồng nắm tay như thế không phải là rất tốt hay sao? Sao cô lại thấy phiền phức chứ?

Sarah bực mình nói:

- Tốt gì chứ bác sĩ? Ông ấy mắc chứng mộng du, cứ đến nửa đêm là kéo tay tôi đi hết mấy khu phố đến rạng sáng mới chịu về nhà. Bác sĩ có hiểu không? 

- !?!

TTCN
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan