Ảnh "tuổi thơ dữ dội" của con trai Vân Dung rầm rộ trên mạng, từ cậu bé "đen thùi lùi" thành soái ca

Yến Nguyễn - Ngày 12/08/2024 18:06 PM (GMT+7)

Nhờ vai thiếu gia vùng cao Chải trong Đi Giữa Trời Rực Rỡ, Long Vũ trở thành cái tên "hot". Những hình ảnh về quá khứ của anh cũng được dân mạng đào lại.

Đi Giữa Trời Rực Rỡ đang là bộ phim truyền hình VTV gây sốt "trong nhà ngoài ngõ". Phim khắc họa cuộc sống của Pu (Thu Hà Ceri đóng) - cô gái 18 tuổi người Dao đỏ đang đứng trước ngã rẽ định mệnh khi cầm trên tay 2 tờ giấy báo: báo đỗ Đại học Y và báo nợ của gia đình. Một là rời quê hương để theo đuổi lý tưởng thanh xuân, hai là làm tròn chữ hiếu mà gả cho Chải (Long Vũ) - thiếu gia giàu có nhất bản.

Thủ vai nam chính, Long Vũ gây chú ý khi hóa thân thành thiếu gia miền núi, tính tình lông bông, nhưng dành tình cảm say đắm cho nữ chính. Những phân đoạn Chải sẵn sàng làm nhiều việc chiều theo ý Pu được khán giả đặc biệt yêu thích, hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. 

Nhờ sức hút của cặp đôi Pu - Chải mà Đi Giữa Trời Rực Rỡ cũng nhanh chóng đạt thành tích khủng. Theo tiết lộ từ cặp đôi Long Vũ - Thu Hà Ceri, phim đã vượt mốc 200 triệu lượt xem chỉ sau 5 tập đầu tiên. Cả 2 diễn viên chính cũng trở thành gương mặt được tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội, đặc biệt là con trai Vân Dung. Trong đó, những hình ảnh quá khứ của Long Vũ được lan truyền rộng khắp các diễn đàn mạng.

Long Vũ sinh năm 2001 biệt danh ở nhà là Nhím. Trong những hình ảnh hiếm hoi được chia sẻ trước đây, cậu bé có khuôn mặt tròn trĩnh, tóc đầu nấm. Lúc đó, cậu thường được mẹ gọi bằng nhiều biệt danh dễ thương như chú Nhím đen thùi lùi, cục than tổ ong...

Long Vũ sinh năm 2001 biệt danh ở nhà là Nhím. Trong những hình ảnh hiếm hoi được chia sẻ trước đây, cậu bé có khuôn mặt tròn trĩnh, tóc đầu nấm. Lúc đó, cậu thường được mẹ gọi bằng nhiều biệt danh dễ thương như "chú Nhím đen thùi lùi", "cục than tổ ong"...

Tuy nhiên khi bước vào tuổi dậy thì, Long Vũ nhanh chóng trổ mã trở thành một chàng trai cao lớn. Khi đứng cạnh mẹ, Nhím rất ra dáng, chững chạc.

Tuy nhiên khi bước vào tuổi dậy thì, Long Vũ nhanh chóng "trổ mã" trở thành một chàng trai cao lớn. Khi đứng cạnh mẹ, Nhím rất ra dáng, chững chạc.

Vân Dung tiết lộ quý tử nhà mình là người rất cá tính, sống tình cảm, hiếu thảo, yêu mẹ và luôn thần tượng mẹ. Cậu bạn có thói quen đi đâu, ăn gì cũng nhớ và mua về cho mẹ, hôm thì ngô xào, hôm thì bánh tráng trộn, cháo, thịt xiên.

Vân Dung tiết lộ quý tử nhà mình là người rất cá tính, sống tình cảm, hiếu thảo, yêu mẹ và luôn thần tượng mẹ. Cậu bạn có thói quen đi đâu, ăn gì cũng nhớ và mua về cho mẹ, hôm thì ngô xào, hôm thì bánh tráng trộn, cháo, thịt xiên.

Đặc biệt, Long Vũ rất tiết kiệm và biết cách tiêu tiền.

Đặc biệt, Long Vũ rất tiết kiệm và biết cách tiêu tiền. 

Nhím không bao giờ đòi hỏi mẹ, bởi lúc nào tôi cũng nói với con: Mẹ nghèo lắm, mẹ không có tiền đâu. Con không bao giờ đòi dùng hàng hiệu, tôi cho tiền mua quần áo cũng không mua. Giày thì bao nhiêu cũng được vì cu cậu rất mê giày, nhất là giày đá bóng - Vân Dung chia sẻ.

"Nhím không bao giờ đòi hỏi mẹ, bởi lúc nào tôi cũng nói với con: "Mẹ nghèo lắm, mẹ không có tiền đâu". Con không bao giờ đòi dùng hàng hiệu, tôi cho tiền mua quần áo cũng không mua. Giày thì bao nhiêu cũng được vì cu cậu rất mê giày, nhất là giày đá bóng" - Vân Dung chia sẻ.

Long Vũ còn có tính tự lập từ bé. Khi mẹ vắng nhà, anh đều tự giác chăm sóc bản thân. Táo Y tế tự hào cho biết: Hàng ngày, con trai giúp tôi những công việc vặt như rửa bát, đổ rác. Hôm nào mẹ về muộn, cháu sẽ đặt nồi cơm, luộc rau sẵn rồi chờ mẹ về làm thức ăn mặn.

Long Vũ còn có tính tự lập từ bé. Khi mẹ vắng nhà, anh đều tự giác chăm sóc bản thân. "Táo Y tế" tự hào cho biết: "Hàng ngày, con trai giúp tôi những công việc vặt như rửa bát, đổ rác. Hôm nào mẹ về muộn, cháu sẽ đặt nồi cơm, luộc rau sẵn rồi chờ mẹ về làm thức ăn mặn". 

Khi Long Vũ đi học cấp 3, NS Vân Dung không đầu tư cho con học ở những ngôi trường quốc tế học phí bạc tỷ mà chọn một ngôi trường ngoài công lập với học phí ở mức chấp nhận được với nhiều gia đình trung lưu đó là THPT Lý Thái Tổ. Tuy vậy, chất lượng đào tạo của ngôi trường này không phải dạng vừa khi tỷ lệ tốt nghiệp và đậu đại học đều cao.

Khi Long Vũ đi học cấp 3, NS Vân Dung không đầu tư cho con học ở những ngôi trường quốc tế học phí bạc tỷ mà chọn một ngôi trường ngoài công lập với học phí ở mức chấp nhận được với nhiều gia đình trung lưu đó là THPT Lý Thái Tổ. Tuy vậy, chất lượng đào tạo của ngôi trường này không phải dạng vừa khi tỷ lệ tốt nghiệp và đậu đại học đều cao. 

Anh chàng không chỉ có thành tích học phổ thông đáng kể mà còn yêu thích các hoạt động thể thao, văn nghệ và rất tích cực tham gia vào các hoạt động, phong trào của trường lớp.

Anh chàng không chỉ có thành tích học phổ thông đáng kể mà còn yêu thích các hoạt động thể thao, văn nghệ và rất tích cực tham gia vào các hoạt động, phong trào của trường lớp.

Nam diễn viên trẻ thích chơi bóng đá, chơi đàn, trống cajon và là thành viên của một nhóm nhảy.

Nam diễn viên trẻ thích chơi bóng đá, chơi đàn, trống cajon và là thành viên của một nhóm nhảy.

Bước sang tuổi 20, Long Vũ có cú lột xác ngoại hình không ngờ. Từ một cậu bé đen nhẻm, hơi gầy, giờ đây anh chàng đã trở nên cao lớn và sở hữu vẻ điển trai cùng gu ăn mặt chất.

Bước sang tuổi 20, Long Vũ có cú lột xác ngoại hình không ngờ. Từ một cậu bé đen nhẻm, hơi gầy, giờ đây anh chàng đã trở nên cao lớn và sở hữu vẻ điển trai cùng gu ăn mặt chất.

2 thiếu nữ dân tộc chung cảnh bị con trai Vân Dung ép cưới: Hóa ra 1 người là con gái Hồng Diễm
Hồng Nhung và Thu Hà đều có duyên với Long Vũ, con trai nghệ sĩ Vân Dung, trong 2 bộ phim truyền hình đình đám.

Ngôi sao

Theo Yến Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim truyền hình