Bà trùm Thanh Sói của Ngô Thanh Vân qua đời ở tuổi 42

Yến Nguyễn - Ngày 05/01/2024 15:54 PM (GMT+7)

Thông tin nữ diễn viên "Thanh Sói" Thanh Hoa qua đời ở tuổi 42 khiến cả showbiz bàng hoàng.

Mới đây, thông tin diễn viên Thanh Hoa - người đẹp thủ vai Thanh Sói trong phim Hai Phượng - qua đời hôm 5/1 tại nhà riêng khiến khán giả vô cùng bàng hoàng. Theo tin từ đồng nghiệp thân thiết của diễn viên, cô qua đời sau một thời gian điều trị ung thư bao tử di căn, hưởng dương 42 tuổi. Sáng nay, cô đã được người thân đưa về nhà ở quận 4, TP.HCM. 

Trước đó vào đầu tháng 11 năm 2023, Thanh Hoa từng thông báo trên trang cá nhân cô đã nhập viện và cảm thán: "Rồi đến lúc trâu bò cũng phải ngã". Tuy nhiên nữ diễn viên chỉ tiết lộ do "dạ dày biểu tình" và cần nghỉ dưỡng 1 thời gian.  

Bà trùm Thanh Sói của Ngô Thanh Vân qua đời ở tuổi 42 - 1

Cuộc sống đảo lộn vì Thanh Sói

Thanh Hoa sinh năm 1982, là cascadeur kỳ cựu của làng phim Việt suốt 15 năm qua. Cô đóng thế cho nhiều ngôi sao, diễn vai quần chúng trong nhiều phim điện ảnh và truyền hình.

Năm 2019, cô được công chúng biết đến rộng rãi nhờ vai bà trùm Thanh Sói, đối đầu với "Hai Phượng" Ngô Thanh Vân trong bộ phim cùng tên. Hai Phượng ăn khách, chiếu ở nước ngoài và thu tổng cộng hơn 200 tỉ đồng. Không phải vai nữ chính nhưng Thanh Sói lại gây ấn tượng mạnh mẽ với công chúng đến nỗi nhà sản xuất Ngô Thanh Vân quyết định thực hiện 1 phần tiền truyện về thời trẻ của nhân vật này.

Trailer phim Hai Phượng.

Bà trùm Thanh Sói của Ngô Thanh Vân qua đời ở tuổi 42 - 2

Ngô Thanh Vân từng bày tỏ cảm giác e ngại khi mới casting, vì Thanh Hoa quá nhỏ nhắn và thấp bé trong khi Thanh Sói là trùm giang hồ mạnh mẽ, cá tính. Đã thế gương mặt của Thanh Hoa còn "thiếu độ ác cần thiết". Nhưng với kỹ thuật hóa trang hỗ trợ cùng nỗ lực học hỏi không biết mệt mỏi, cuối cùng Thanh Hoa đã mang tới một bà trùm xã hội đen vô cùng bạo liệt. Đến nỗi khi xem phim ra mắt, chính cô cũng phải nổi da gà vì thấy mình "lên hình lại to con và ác đến như vậy".

Nổi tiếng rất nhanh nhưng Thanh Hoa lại cảm thấy ngỡ ngàng trước ánh hào quang. Những ngày Hai Phượng ra rạp, cuộc sống của nữ diễn viên xáo trộn hoàn toàn vì phải dành thời gian đi quảng bá phim và gặp gỡ, trả lời báo giới đến nỗi không có thời gian cho bản thân.

Bà trùm Thanh Sói của Ngô Thanh Vân qua đời ở tuổi 42 - 3

Nữ diễn viên từng thú nhận "chưa thể quen lắm với sự đón nhận của khán giả". Cô tâm sự: "Ngại lắm chứ. Bạn bè mình bây giờ gặp mình cũng hay trêu ghẹo này nọ, một lần thì vui chứ nhiều lần mình cũng thấy khó chịu.

Tôi muốn Hoa vẫn là Hoa, còn Thanh Sói chỉ là một vai diễn thôi. Trong cuộc sống đời thường tôi nghĩ mọi người cứ nên cư xử với mình bình thường như trước thôi, chứ không nên ca tụng hay làm gì quá đáng, bởi như vậy mình cũng thấy có khoảng cách khi nói chuyện với mọi người.

Dù áp lực nhưng Thanh Hoa cũng rất xúc động vì không nghĩ một vai phản diện như Thanh Sói lại được yêu thích như vậy. 

Làm nghề nguy hiểm đến nỗi không ai dám bán bảo hiểm cho

Điều khiến khán giả tò mò nhất về Thanh Hoa là những khó khăn khi làm cascadeur, đặc biệt là với 1 cascadeur nữ. Lúc sinh thời, nữ diễn viên thừa nhận công việc này quá nguy hiểm, tai nạn như cơm bữa nên đến nay không một ai dám bán bảo hiểm cho cascadeur ở Việt Nam.

Bà trùm Thanh Sói của Ngô Thanh Vân qua đời ở tuổi 42 - 4

Cô từng chia sẻ: "Trong quá trình tập luyện thì chấn thương là rất bình thường nhưng khi đi quay dù có tính toán kỹ thì sơ xuất vẫn xảy ra. Trong quá trình đi quay có lần tôi bị binh khí rơi vào đầu dẫn đến khâu vài mũi, rồi chấn thương đến nay vẫn còn làm vai tôi yếu.

Tét đầu phải may mấy mũi, rồi bầm tay bầm chân, trật khớp… cái đó là chuyện bình thường. Cũng có lần bị lệch khớp phải nằm nhà hết mấy tháng trời. Lúc đó cũng có nản nhưng đi phim quen rồi, ở nhà thì buồn nên hết chấn thương là tôi tập lại liền. Tôi nghĩ dẹp qua hết đi, cứ chơi cho đã thôi, không thể vì một chấn thương nhỏ mà mình bỏ nghề được. " 

Ngay như trong Hai Phượng, Thanh Hoa và Ngô Thanh Vân từng có màn giao đấu trên tàu rất nguy hiểm ở cuối phim. "Bà trùm" Thanh Sói buộc phải mang giày cao gót và quay cảnh đánh đấm suốt 17 tiếng đến nỗi bị chuột rút. Vừa quay, Thanh Hoa còn phải lo "nhường" Ngô Thanh Vân, chỉ sợ lỡ tay là thành "tội đồ" của đoàn phim. Cuối cùng khi phim đóng máy, cô cảm thấy hết sức nhẹ nhõm khi đã vượt qua mọi khó khăn để có một vai diễn tròn trịa.

Bà trùm Thanh Sói của Ngô Thanh Vân qua đời ở tuổi 42 - 5

Sợ mọi người chú ý vì biết mình bán cá ở chợ

Khác với vẻ ngoài có phần hầm hố, bặm trợn trên màn ảnh, Thanh Hoa ở ngoài đời có vẻ ngoài rất hiền lành, giản dị, miệng luôn nở nụ cười. Ba mẹ mất sớm, cô chăm chỉ làm việc để chăm lo cho các em của mình. Được biết ngoài công việc diễn viên đóng thế các cảnh hành động nguy hiểm, Thanh Hoa còn bán cá ở chợ và dạy võ. 

Bà trùm Thanh Sói của Ngô Thanh Vân qua đời ở tuổi 42 - 6

Sau hào quang với Hai Phượng, Thanh Hoa tiếp tục trở về với công việc thầm lặng và ít tiếp xúc truyền thông. Cô khẳng định: "Tôi vẫn tiếp tục buôn bán, khi nào có lời mời mới thì đóng, chứ tôi cũng không phải diễn viên chuyên nghiệp mà cứ ăn ở không rồi chờ phim. Vì tôi hiểu mình chỉ có ưu thế là hành động chứ ngoại hình mình không đẹp đẽ, cao ráo như người ta nên đâu có nhận được nhiều show.

Mấy anh chị em ở chợ cũng hay nói 'Ê, tao thấy mày trên phim nè' thì mình cũng cười cười thôi. Mẹ tôi bán mấy chục năm, rồi đến tôi bán cũng mười mấy năm, ai cũng quen hết rồi."

Từ số 0, cô gái này hoá sói thành đả nữ phim Việt nhờ câu nói của Ngô Thanh Vân
Đồng Ánh Quỳnh bỏ 4 tháng khổ luyện chất giọng, cũng như tập luyện trầy trật để ra đòn mãn nhãn ở Thanh Sói.

Ngô Thanh Vân

Theo Yến Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngô Thanh Vân