Chàng Sài Gòn yêu nàng Á hậu vẫn rung rinh vì người thứ ba, cưới về nổi tiếng sợ vợ

Băng Châu - Ngày 15/03/2022 00:30 AM (GMT+7)

Vợ chồng Huỳnh Đông - Ái Châu bén duyên nhờ đóng phim chung và đã phải trải qua nhiều thử thách để có được hạnh phúc viên mãn hiện tại.

Huỳnh Đông - Ái Châu là một trong những cặp đôi "phim giả tình thật" có cuộc sống hôn nhân viên mãn đáng ngưỡng mộ của showbiz Việt. Nhưng ít ai biết rằng, Ái Châu đã từng suy sụp vì xuất hiện người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của cô và Huỳnh Đông. Cuối cùng, chính tình yêu đã giúp cả hai nhận ra rằng đối phương quan trọng với mình tới mức nào. 

Chàng Sài Gòn yêu nàng Á hậu vẫn rung rinh vì người thứ ba, cưới về nổi tiếng sợ vợ - 1

"Ghét của nào trời trao của đó" 

Huỳnh Đông và Ái Châu đều có sự nghiệp đáng chú ý. Huỳnh Đông sinh năm 1983 tại TP. Hồ Chí Minh. Anh được biết đến là một diễn viên điện ảnh truyền hình, diễn viên lồng tiếng kiêm đạo diễn. Anh từng góp mặt trong các bộ phim: Gọi Giấc Mơ Về, Vó Ngựa Trời Nam, Hai Người Cha, Lời Nguyền Lúc 0 Giờ, Gạo Nếp Gạo Tẻ 2, Cô Dâu Đại Chiến 2, Chị Mười Ba, Lật Mặt 5....

Huỳnh Đông còn là đạo diễn phim Hạnh Phúc Của Mẹ - bộ phim đoạt hàng loạt giải thưởng danh giá tại Cánh Diều Vàng 2019 như Phim điện ảnh xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam/ Nữ chính xuất sắc nhất...

Chàng Sài Gòn yêu nàng Á hậu vẫn rung rinh vì người thứ ba, cưới về nổi tiếng sợ vợ - 2

Trong khi đó, Ái Châu cao 1m69, cô từng đoạt giải Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2006 và giải Người có nụ cười đẹp nhất tại cuộc thi Hoa hậu Tuổi trẻ Quốc tế tại Đài Loan năm 2007. Thế nên, vừa nhìn thấy Ái Châu, Huỳnh Đông liền nghĩ "cô này cao dữ".

Khi biết phải đóng cặp với Ái Châu trong phim, Huỳnh Đông đã phải... đi mua giày độn để tăng chiều cao cho khỏi mất mặt. Nhưng kết quả, dù đã vội đi mua giày khi đoàn nghỉ trưa, Huỳnh Đông vẫn không cao bằng người đẹp vì... Ái Châu đã đi thêm guốc. 

Chàng Sài Gòn yêu nàng Á hậu vẫn rung rinh vì người thứ ba, cưới về nổi tiếng sợ vợ - 3

Trong khi đó, Ái Châu lại thẳng thừng chê Huỳnh Đông xấu trai khi xem phim Gọi Giấc Mơ Về. Lần đầu tiên chạm mặt trên phim trường vào năm 2011, Ái Châu càng cảm thấy "bầu trời sụp đổ" vì Huỳnh Đông vừa đen, tóc xù lại mang dép lào. Cô hài hước kể lại: “Mình về phải lật liền 30 chục tập kịch bản xem có cảnh nào hôn nhau không vì sợ phải hôn ảnh lắm”. 

Nhưng sau khi đóng chung phim thì Huỳnh Đông và Ái Châu lại dần nảy sinh tình cảm. Nàng Á hậu vui vẻ tự nhận xét chuyện tình của mình chính là "ghét của nào trời trao của đấy".

Chàng Sài Gòn yêu nàng Á hậu vẫn rung rinh vì người thứ ba, cưới về nổi tiếng sợ vợ - 4

Gặp sóng gió vì người thứ ba

Ái Châu và Huỳnh Đông đã có khoảng thời gian yêu đương kéo dài 4 năm trước khi về chung một nhà. Ái Châu cho biết cả hai cũng có vài lần tranh cãi dữ dội dẫn đến chia tay nhưng thường không quá 3 - 4 tháng đã làm lành. Huỳnh Đông tiết lộ thêm dù nói chia tay nhưng cả hai không cắt đứt hoàn toàn liên lạc, khi người này cần thì người kia vẫn sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ. Cũng nhờ điều này, cả hai dần cảm thông và sớm quay lại bên nhau.

Chàng Sài Gòn yêu nàng Á hậu vẫn rung rinh vì người thứ ba, cưới về nổi tiếng sợ vợ - 5

Nhưng sóng gió lớn nhất trong khoảng thời gian yêu nhau phải kể đến việc xuất hiện của người thứ ba. Ái Châu từng chia sẻ trong một chương trình: "Một biến cố hơi lớn là bỗng dưng xuất hiện người thứ ba. Lúc đó, tôi bị suy sụp, rơi vào trạng thái không biết thế nào, mất phương hướng. Trong khi đó, anh ấy tỉnh bơ, chẳng thấy đau khổ gì cả."

Chàng Sài Gòn yêu nàng Á hậu vẫn rung rinh vì người thứ ba, cưới về nổi tiếng sợ vợ - 6

Còn Huỳnh Đông giải thích rằng anh luôn tin tưởng cái gì cũng có cái duyên. Thời điểm đó, anh nghĩ duyên của mình và Ái Châu đã hết. Anh may mắn khi sống trong tình yêu thương đầy đủ của cha và mẹ nên thường không quá đau khổ trong chuyện tình cảm vì nghĩ lỡ có gì cũng có tình cảm gia đình ở bên. Ý nghĩ này làm vơi bớt đi nỗi buồn mỗi lần trục trặc tình cảm lứa đôi.

Ái Châu không được như vậy bởi cha mẹ cô ly dị lúc cô còn nhỏ và nỗi đau với cô nặng nề hơn. Trong quá trình yêu đương, Huỳnh Đông cũng khiến Ái Châu phải ghen tuông không ít lần. 

Chàng Sài Gòn yêu nàng Á hậu vẫn rung rinh vì người thứ ba, cưới về nổi tiếng sợ vợ - 7

Nổi tiếng sợ vợ

Từng phạm sai lầm khi rung rinh cùng người thứ ba lúc đang tìm hiểu, hẹn hò với Ái Châu nhưng khi cặp đôi về chung một nhà vào năm 2015, Huỳnh Đông đã thay đổi hoàn toàn. Anh sống có trách nhiệm với gia đình, không làm bất cứ điều gì để vợ phải bất an hay nghi ngờ. Ái Châu khẳng định trước đây cô hay ghen khi ông xã đưa bạn diễn về tận nhà, còn ở thời điểm hiện tại, cô cho rằng đó là bình thường vì cô tin tưởng Huỳnh Đông. 

Chàng Sài Gòn yêu nàng Á hậu vẫn rung rinh vì người thứ ba, cưới về nổi tiếng sợ vợ - 8

Chàng Sài Gòn yêu nàng Á hậu vẫn rung rinh vì người thứ ba, cưới về nổi tiếng sợ vợ - 9

Còn nam diễn viên Huỳnh Đồng chia sẻ quan điểm về việc vợ ghen: "Ghen là đặc quyền của phụ nữ. Mình đàn ông còn ghen mà. Mình phải cảm thấy hạnh phúc khi người phụ nữ của mình ghen. Vợ ghen nghĩa là vợ thương mình quá.

Nhưng vợ tôi ghen hay lắm. Mỗi lần cô ấy nói, "chồng ơi, em có chuyện muốn nói" là tôi hiểu rồi. Nghe cô ấy nói xong, việc đầu tiên tôi làm là xin lỗi vợ vì mình đang làm cho vợ hiểu lầm rồi giải thích rõ ràng cho vợ hiểu sau."

Chàng Sài Gòn yêu nàng Á hậu vẫn rung rinh vì người thứ ba, cưới về nổi tiếng sợ vợ - 10

Nam diễn viên còn khẳng định trên truyền hình khi Ái Châu sợ người khác nghĩ rằng ông xã sợ vợ: “Anh sợ vợ ai cũng biết, không sao hết trơn, anh tự hào về chuyện đó. Mọi người cứ phát chương trình này lên đi để cho cả thế giới biết là anh sợ vợ”.

Khéo chăm con hơn bà xã

Chàng Sài Gòn yêu nàng Á hậu vẫn rung rinh vì người thứ ba, cưới về nổi tiếng sợ vợ - 11

Quả ngọt từ cuộc hôn nhân hạnh phúc của Huỳnh Đông và Ái Châu chính là bé Happy (sinh tháng 7 năm 2015). Nàng Á hậu tiết lộ khi mang bầu từng bị té ngã hai lần nhưng may mắn cả hai mẹ con đều bình an. Sau khi cô sinh con thì Huỳnh Đông rất tích cực giúp đỡ vợ chăm sóc con trai. 

Chàng Sài Gòn yêu nàng Á hậu vẫn rung rinh vì người thứ ba, cưới về nổi tiếng sợ vợ - 12

Ái Châu hạnh phúc kể lại: "Anh Đông là một người cha cực kỳ thương con, chăm sóc con giỏi hơn cả vợ. Khi không bận việc, ở nhà, anh đều giành phần chăm con, tắm con, chơi với con thay Châu, để Châu có thời gian nghỉ ngơi hoặc làm công việc khác.

Chàng Sài Gòn yêu nàng Á hậu vẫn rung rinh vì người thứ ba, cưới về nổi tiếng sợ vợ - 13

Nhiều lần Châu có việc bận đi nước ngoài cả chục ngày, hai cha con ở nhà vẫn tỉnh bơ, không rối, không hoảng hốt. Châu hỏi anh chăm con nổi không, nếu không thì gửi con đỡ bên nội chăm phụ vài hôm. Anh chắc nịch là ổn. Và thiệt sự là khi về thì Châu thấy hai cha con không có mẹ ở nhà vẫn sắp xếp cuộc sống rất ngăn nắp.

Chàng Sài Gòn yêu nàng Á hậu vẫn rung rinh vì người thứ ba, cưới về nổi tiếng sợ vợ - 14

Vợ chồng Châu vẫn luôn yêu thương, tôn trọng nhau rất nhiều. Càng ngày càng thấu hiểu và chia sẻ với nhau hơn. Anh mang đến cho Châu cảm giác an toàn, bình yên và hạnh phúc! Ở bên cạnh anh rất thoải mái, rất vui. Hai vợ chồng vừa là vợ chồng vừa là bạn, là tri kỷ. Châu mãn nguyện với tổ ấm nhỏ của mình."

Thiên tình sử Trường Giang - Nhã Phương: Cầu hôn chấn động, nhiều lần khóc với nhau tới sáng
Là một trong những cặp đôi phim giả tình thật nổi tiếng nhất showbiz Việt, chuyện tình của Trường Giang - Nhã Phương lãng mạn nhưng cũng nhiều sóng...

Gia đình Sao Việt

Băng Châu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Huỳnh Đông