"Công chúa nhạc pop" Britney Spears: Bị cha bóc lột, không cho đẻ con, sống như nô lệ

Remi - Ngày 24/06/2021 17:00 PM (GMT+7)

Sau thời gian dài sống dưới sự giám hộ của bố, Britney Spears lần đầu lên tiếng trước tòa về người đàn ông này.

Mấy ngày nay, báo chí truyền thông rầm rộ đăng tải tin tức về vụ kiện cáo giữa Britney Spears và bố đẻ. Theo đó, "công chúa nhạc pop" lần đầu lên tiếng trước tòa nói về sự giám hộ của ông James Parnell Spears trong suốt 13 năm qua. Theo đó, Britney tiết lộ cô đã sống những ngày rất khổ sở vì sự lạm dụng của người bố thích kiểm soát mọi chuyện.

Vụ kiện cáo giữa Britney Spears và bố đẻ đang rầm rộ trên mặt báo.

Vụ kiện cáo giữa Britney Spears và bố đẻ đang rầm rộ trên mặt báo.

Công chúa nhạc pop muốn thoát khỏi sự kiểm soát của bố đẻ.

"Công chúa nhạc pop" muốn thoát khỏi sự kiểm soát của bố đẻ.

Được biết, Britney mới cùng luật sư tham gia phiên tòa trực tuyến về quyền bảo hộ đối với mình. Đây cũng là lần đầu cô trực tiếp nói lên suy nghĩ của mình thay vì thông qua luật sư hay các bác sĩ tâm lý. Những chia sẻ của Britney thực sự gây chấn động vì cô đã tiết lộ khá nhiều về bố đẻ.

Britney lần đầu tiên nói lên tiếng nói của mình mà không qua luật sư hay các bác sĩ tâm lý.

Britney lần đầu tiên nói lên tiếng nói của mình mà không qua luật sư hay các bác sĩ tâm lý.

Britney thẳng thắn nói với thẩm phán Brenda Penny của Tòa án Cấp cao Quận Los Angeles: "Tôi chỉ muốn cuộc sống của mình trở lại bình thường. Đã 13 năm trôi qua, thế là quá đủ. Đã lâu rồi tôi không được sở hữu tiền của mình (60 triệu USD (tương đương 1.300 tỷ đồng)).

Mong muốn và ước mơ của tôi là tất cả những điều này sẽ kết thúc mà không cần phải thẩm tra. Tôi không muốn ngồi suốt nhiều tiếng đồng hồ với những người đánh giá mình như cách mà họ đã làm với tôi trước đây. Điều đó chỉ càng khiến tôi cảm thấy tồi tệ hơn".

Britney khẳng định 13 năm sống dưới sự giám hộ của bố khiến cô trở thành nô lệ.

Britney khẳng định 13 năm sống dưới sự giám hộ của bố khiến cô trở thành nô lệ.

Britney khẳng định bản thân thực sự muốn kiện gia đình mình và công khai những gì họ đã làm với cô thay vì giấu giếm. Nữ ca sĩ cho biết bản thân bị đối xử không khác gì nô lệ của bố. "Bây giờ tôi đang nói lên sự thật: Tôi không hạnh phúc. Tôi không thể ngủ được. Tôi rất tức giận, chán nản. Tôi khóc mỗi ngày", Britney thẳng thắn.

Theo lời nữ ca sĩ, ông James thực sự là người thích kiểm soát mọi chuyện của con gái. Cô cho rằng quyền giám hộ của bố đẻ chính là một sự lạm dụng. Britney khẳng định: "Cha tôi và bất cứ ai liên quan đến quyền bảo hộ này, bao gồm cả quản lý của tôi... họ nên bị bỏ tù".

Ông James bị con gái tố cáo kiểm soát quá nhiều thậm chí ép buộc cô làm điều không mong muốn.

Ông James bị con gái tố cáo kiểm soát quá nhiều thậm chí ép buộc cô làm điều không mong muốn.

Britney chia sẻ rằng cô từng muốn sinh con nhưng không được phép cũng vì ông James. Theo lời cô, chính bố đẻ cấm cô tới gặp bác sĩ để lấy vòng tránh thai. Thậm chí ông còn kiểm soát chuyện kết hôn của nữ ca sĩ. "Tôi cảm thấy bất lực, cảm thấy mình bị bắt nạt, bị bỏ rơi và đơn độc", Britney chia sẻ.

Britney muốn có con với tình mới người mẫu Sam Asghari nhưng không được bố cho phép.

Britney muốn có con với tình mới người mẫu Sam Asghari nhưng không được bố cho phép.

Không chỉ kiểm soát mọi chuyện của con gái, ông James còn ép cô dùng thuốc. Theo đó, Britney đã phải sử dụng lithium - một loại thuốc thường được dùng để điều trị rối loạn lưỡng cực. Cô từng cảm thấy say thuốc vì dùng quá nhiều loại thuốc này. Trước những tiết lộ của Britney, khán giả thực sự sững sờ vì những gì ông James đã làm với con gái.

Được biết, ông Jamie Spears được tòa chỉ định làm người giám hộ cho nữ ca sĩ từ năm 2008 vì thời gian đó cô bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Tâm lý bất ổn khiến cho Britney không thể kiểm soát được hành vi và suy nghĩ. Ông James với tư cách là bố đẻ được chỉ định giám hộ cho con gái.

Britney chịu sự giám hộ của ông James từ năm 2008 vì tâm lý bất ổn.

Britney chịu sự giám hộ của ông James từ năm 2008 vì tâm lý bất ổn.

Tuy nhiên, sau khi nghe những gì Britney chia sẻ trong phiên tòa vừa rồi, rất nhiều fan của nữ ca sĩ đã phản ứng mạnh mẽ. Người hâm mộ ủng hộ Britney có thể thoát khỏi quyền giám hộ này và có cuộc sống tự do như cô mong muốn.

Các fan yêu cầu tòa án cho Britney được tự do.

Các fan yêu cầu tòa án cho Britney được tự do.

Người hâm mộ ủng hộ nữ ca sĩ nhạc pop thoát khỏi giám hộ đã vài năm nay.

Người hâm mộ ủng hộ "nữ ca sĩ nhạc pop" thoát khỏi giám hộ đã vài năm nay.

Xin đừng gọi Britney Spears là công chúa nhạc pop, cô gái năm ấy đã đổi thay
Sau 30 năm gia nhập làng giải trí, Britney xinh đẹp của năm nào giờ đã trở thành người phụ nữ trung niên béo "nứt" quần áo.

Britney Spears

Remi /DM, Mail
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường Sao Hollywood