"Mai Siêu Phong" ám ảnh nhất Cbiz hối hận vì U80 vẫn ế, Lưu Đức Hoa giúp đỡ còn bị mắng

Giang Nguyễn - Ngày 15/10/2022 14:30 PM (GMT+7)

"Mai Siêu Phong" Hoàng Văn Huệ có lẽ đã có một cái kết đẹp hơn nếu như bà lựa chọn khác.

Mới đây, Hoàng Văn Huệ, một diễn viên nổi tiếng 72 tuổi, hiếm hoi nhận lời phỏng vấn trong chương trình tạp kỹ xứ Đài mang tên Phía sau những ngôi sao. Không chỉ nói về kinh nghiệm đóng phim, nữ nghệ sĩ cũng hiếm khi nói về vấn đề tình cảm của riêng bà. Theo đó, ở tuổi 72, bà vẫn độc thân và nói rằng rất hối hận vì điều đó.

"Hóa thạch sống" trong ngành truyền hình

Sinh ra trong một gia đình đông con cái, từ nhỏ, Hoàng Văn Huệ (1950) đã có niềm đam mê đặc biệt với nghệ thuật, yêu ca hát nhảy múa và ôm mộng trở thành diễn viên. Bà đợi đến khi đủ tuổi đã cùng với anh trai Huỳnh Thụ Đường, đăng ký vào lớp học diễn xuất và góp mặt trong rất nhiều tác phẩm truyền hình đình đám lúc đó.

Hoàng Văn Huệ biết tiếng Quảng Đông, từng kinh qua đài TVB và ATV nên có thể gọi bà là "hóa thạch sống" trong ngành truyền hình. Đối với nhiều cư dân mạng, vai diễn ấn tượng nhất của Hoàng Văn Huệ là "Mai Siêu Phong". Trong phim, bà đã lột tả đầy đủ nhất sự tàn nhẫn của nhân vật này.

Hoàng Văn Huệ đam mê nghệ thuật từ nhỏ.

Hoàng Văn Huệ đam mê nghệ thuật từ nhỏ.

Trên thực tế, ngoài vai diễn kinh điển này, Hoàng Văn Huệ còn đóng vai mẹ của Lưu Đức Hoa và Cổ Thiên Lạc trong Tâm niệm phát tài. Vai diễn mà bà đóng bị mắc bệnh Alzheimer. Thực tế, với căn bệnh này, Hoàng Văn Huệ cũng đã trải nghiệm qua. Nhưng không phải Hoàng Văn Huệ mắc bệnh mà là mẹ của bà, nên khi nhập vai rất thật.

Trong bộ phim Tâm niệm phát tài công chiếu năm 2002, Hoàng Văn Huệ vào vai mẹ Lưu Đức Hoa và Cổ Thiên Lạc.

Trong bộ phim Tâm niệm phát tài công chiếu năm 2002, Hoàng Văn Huệ vào vai mẹ Lưu Đức Hoa và Cổ Thiên Lạc.

Bà hóa thân thành người mắc bệnh Alzheimer. Diễn xuất tuyệt vời của bà đã khiến nhiều người thán phục.

Bà hóa thân thành người mắc bệnh Alzheimer. Diễn xuất tuyệt vời của bà đã khiến nhiều người thán phục.

Thời đó, TVB không chỉ có mức thu nhập lao động thấp mà còn thường xuyên phải thức khuya quay phim, dù là diễn viên lớn tuổi hay quần chúng đều cần tuân thủ quy trình sản xuất. Vì vậy, các diễn viên cũ của TVB hầu như phải thức cả đêm, Hoàng Văn Huệ cũng vậy.

Theo Hoàng Văn Huệ, lúc đó bà đang đóng phim Tâm niệm phát tài, do quay vào đêm muộn, đầu óc của bà rất bối rối nên đã NG (những cảnh quay bị lỗi hoặc không đạt chất lượng) gần 50 lần. Là "con trai" của Hoàng Văn Huệ trong phim, Lưu Đức Hoa rất lo lắng nên đã giúp đỡ bà từ phía sau nhưng bà vẫn không thoại được lời nào. Đạo diễn La Vĩnh Xương thậm chí còn hét lên tại hiện trường: "Đức Hoa, tránh ra, nếu cậu giúp cô ấy như thế này, Hoàng Văn Huệ sẽ càng không thể làm được". Cuối cùng, La Vĩnh Xương phải để Hoàng Văn Huệ vừa đóng vừa xem kịch bản và máy quay chỉ quay cận mặt bà để tránh không bị lộ ánh mắt đang đọc.

Lưu Đức Hoa từng giúp đỡ Hoàng văn Huệ nhưng bị đạo diễn ngăn lại.

Lưu Đức Hoa từng giúp đỡ Hoàng văn Huệ nhưng bị đạo diễn ngăn lại. 

Đối với nguyên do Hoàng Văn Huệ đến với vai diễn Mai Siêu Phong, có thông tin cho rằng sau khi bà vào nghề, chủ yếu đóng vai phản diện. Khi các diễn viên khác cùng thời đóng vai chính diện thì Hoàng Văn Huệ vẫn chưa thoát ra khỏi nút thắt. Lúc đó, vai diễn Mai Siêu Phong đến một cách rất tự nhiên. Hình ảnh Mai Siêu Phong với mái tóc rối bù, phấn mắt đậm, giọng nói sắc sảo và biểu cảm dữ dằn đã để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người, và cũng nỗi ám ảnh tuổi thơ của nhiều khán giả.

Hoàng Văn Huệ vào vai Mai Siêu Phong, người để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Hoàng Văn Huệ vào vai Mai Siêu Phong, người để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Ngoài phiên bản 83 của Thần điêu đại hiệp, Hoàng Văn Huệ còn xuất hiện trong Lộc Đỉnh ký, Tuyệt đại song kiều, Tuyết sơn phi hồ và nhiều tác phẩm khác. Tuy đều là vai phụ nhưng diễn xuất tuyệt đỉnh của bà khiến ai cũng phải thán phục.

Độc thân ở tuổi 72, sợ ly hôn sau khi sinh

Dù gặt hái được nhiều thành tựu trong sự nghiệp diễn xuất nhưng tình cảm riêng tư của Hoàng Văn Huệ lại đầy chông gai. Bà từng chia sẻ: "Thật tiếc. Cuộc sống vốn không ai hoàn hảo nhưng bạn không thể ép buộc quá nhiều. Tôi không cưỡng lại tình cảm. Trước đây cũng có nhiều người theo đuổi, có trai đẹp, người nổi tiếng, có địa vị, và thậm chí một số người bạn đã giới thiệu cho tôi nhưng cũng chẳng đi đến đâu".

Hoàng Văn Huệ ở tuổi xế chiều bên bạn bè.

Hoàng Văn Huệ ở tuổi xế chiều bên bạn bè.

Bà dù đã cao tuổi tuổi nhưng vẫn có thân hình khỏe khoắn và gu ăn mặc trẻ trung.

Bà dù đã cao tuổi tuổi nhưng vẫn có thân hình khỏe khoắn và gu ăn mặc trẻ trung.

Có thông tin cho rằng lý do về sau Hoàng Văn Huệ thực sự không muốn kết hôn không phải vì không thích mà vì bà sợ sẽ ly hôn sau khi sinh con. Các tấm gương trong làng giải trí khiến bà rất sợ. Hoàng Văn Huệ không quá lạc quan vào cuộc sống.

Trong một cuộc phỏng vấn, Hoàng Văn Huệ bày tỏ rằng mình đã chán nản cuộc sống, lo sợ tuổi già, bệnh tật và cái chết. Từ lời nói của bà, có thể cảm thấy rằng nữ nghệ sĩ như bị kích thích, hoặc có một căn bệnh nào đó trong người khiến bà chán nản với cuộc sống.

Xem thường hôn nhân không có nghĩa là giải nghệ, Hoàng Văn Huệ thẳng thắn nói rằng chỉ cần có kịch bản và vai diễn hay, bà sẵn sàng thử thách.

Xem thường hôn nhân không có nghĩa là giải nghệ, Hoàng Văn Huệ thẳng thắn nói rằng chỉ cần có kịch bản và vai diễn hay, bà sẵn sàng thử thách.

Ngoài 70 tuổi, bà vẫn đam mê diễn xuất.

Ngoài 70 tuổi, bà vẫn đam mê diễn xuất.

Dẫu vậy, Hoàng Văn Huệ vẫn còn rất nhiều anh chị em, tuy không có chồng con nhưng các anh chị của bà đều có con, con của họ cũng như con đẻ của bà. Dù không thể chăm sóc Hoàng Văn Huệ như mẹ đẻ, nhưng những người cháu của bà luôn giúp đỡ. Nữ diễn viên không bị thê thảm đến mức không ai quan tâm.

Ngôi sao 24/7: Rao bán biệt thự 5.000 tỷ nhìn ra Tử Cấm Thành, Tình Nhi Vương Diễm ế chỏng chơ
Ngoài thông tin mới nhất về chuyện rao bán nhà của Vương Diễm là ảnh Lưu Khải Uy hẹn hò với sao nữ kém 20 tuổi, đã có chồng.

Ngôi sao

Giang Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lưu Đức Hoa