Mỹ nhân đẹp nhất xứ Đài từng vạn người mê, về già nằm liệt không ai chăm, cả đời hối hận vì bỏ chồng

Tang Diên - Ngày 30/09/2023 14:30 PM (GMT+7)

Chân Trân từng được coi là một trong những mỹ nhân phim Quỳnh Dao nhưng cuộc đời lại quá hẩm hiu.

Nhắc đến Chân Trân, người ta nhớ đến thế hệ ngọc nữ đầu tiên của nữ văn sĩ Quỳnh Dao. Vẻ đẹp dịu dàng và ngọt ngào của bà từng khiến khán giả say mê. Năm đó, không ai có thể vượt qua được nhan sắc của Chân Trân. Cũng vì thế mà bà được báo chí hết lời ca ngợi.

Chân Trân - Mỹ nhân đẹp nhất xứ Đài

Sinh năm 1948, Chân Trân lớn lên tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Bà lớn lên trong gia đình khá giả. Bố của Chân Trân là quân nhân về hưu trong khi mẹ bà là một diễn viên điện ảnh. Do thừa hưởng gen di truyền từ mẹ, bà sớm bộc lộ năng khiếu diễn xuất.

 Chân Trân có mẹ là diễn viên nên thừa hưởng gen nghệ thuật từ bà.

 Chân Trân có mẹ là diễn viên nên thừa hưởng gen nghệ thuật từ bà.

Lớn lên, Chân Trân cùng với bố mẹ chuyển tới Tokyo sang xứ Đài. Bà theo học trường Trung học Bắc Thái - TP. Đài Bắc. Lúc còn đi học, Chân Trân rất nhiệt tình tham gia các phong trào văn nghệ của trường. Được biết, bà từng nhiều lần đoạt giải nhất tại các cuộc thi diễn thuyết bằng tiếng Anh.

Chân Trân tham gia nghệ thuật một cách rất tình cờ vì bạn học gửi ảnh cho công ty điện ảnh.

Chân Trân tham gia nghệ thuật một cách rất tình cờ vì bạn học gửi ảnh cho công ty điện ảnh.

Tốt nghiệp cấp 2, Chân Trân đã trao đổi hình ảnh với các bạn học trong lớp. Có người đã lén lấy hình của bà gửi cho Công ty điện ảnh Quốc Liên khi đó đang tuyển chọn diễn viên. Hơn thế, người này còn đổi tên bà thành Trương Trân Trân.

Không ngờ, Chân Trân bất ngờ nhận được giấy thi tuyển với Công ty điện ảnh Quốc Liên. "Tôi còn nhớ lúc đó tôi cắt tóc ngắn, mặc áo len đỏ, mặt thì đánh má hồng làm nổi bật làn da trắng, trông như trái đào vậy", nữ nghệ sĩ kể lại. Chân Trân cho biết bà vô cùng chịu ơn đạo diễn Lý Hàn Tường. Chính ông đã ra tay giúp đỡ bà gia nhập showbiz.

Chân Trân thời thiếu nữ thực sự xinh đẹp vạn người mê.

Chân Trân thời thiếu nữ thực sự xinh đẹp vạn người mê. 

Năm 1964, Chân Trân chính thức gia nhập Công ty điện ảnh Quốc Liên. Bà của năm đó được xếp ngang hàng với Tứ đại minh tinh đang hot khi đó là: Giang Thanh, Nữu Phương Vũ, Lý Đăng Huệ và Uông Linh, trở thành Quốc Liên ngũ phụng.

Chân Trân từng là mỹ nhân phim Quỳnh Dao được nữ văn sĩ trọng dụng.

Chân Trân từng là mỹ nhân phim Quỳnh Dao được nữ văn sĩ trọng dụng.

Năm 1964, Chân Trân tham gia phim cổ trang Con gái của trời và nhận về nhiều lời khen. Được biết, bà đã tham gia khá nhiều phim của Quỳnh Dao trong đó phải kể đến những dự án đình đám như: Hải âu phi xứ, Lao xao trong nắng, Mùa thu lá bay, Hãy ngủ yên tình yêu... Năm 1971, bộ phim Đề doanh đã mang về cho Chân Trân danh hiệu Ảnh hậu - Liên hoan phim châu Á Thái Bình Dương lần thứ 17.

Cuộc sống cô độc khi về già, hối hận vì bỏ chồng

Chân Trân xinh đẹp, có tài năng nhưng đáng tiếc cuộc đời lại lận đận. Những năm 70, bà xuất hiện liên tục trên mặt báo vì chuyện tình với tài tử Hong Kong Tạ Hiền - bố của Tạ Đình Phong. Năm đó, vẻ đẹp của Chân Trân rất nổi bật. Bà và Tạ Hiền trở thành cặp trai tài gái sắc.

Chân Trân và Tạ Hiền yêu nhau khiến khán giả bất ngờ vì tài tử họ Tạ rất đào hoa.

Chân Trân và Tạ Hiền yêu nhau khiến khán giả bất ngờ vì tài tử họ Tạ rất đào hoa.

Cuối năm 1974, Chân Trân và Tạ Hiền kết hôn sau thời gian tìm hiểu. Họ thực sự rất xứng đôi khi ở bên nhau. Tuy nhiên, ai cũng biết tài tử họ Tạ là người phong lưu. Ông từng bị gia đình nhà Chân Trân phản đối. Nhưng, cặp đôi bỏ ngoài tai những lời dị nghị và nhất quyết ở bên nhau.

Chân Trân và Tạ Hiền kết hôn dù bị gia đình phản đối.

Chân Trân và Tạ Hiền kết hôn dù bị gia đình phản đối.

Khi đó, Tạ Hiền là một người chồng rất tốt. Ông thực sự yêu thương và chiều chuộng Chân Trân. Hậu kết hôn, cả hai sống rất hạnh phúc bên nhau.

Đáng tiếc, tình yêu của Chân Trân và Tạ Hiền không thể kéo dài được lâu. Đang có hôn nhân viên mãn, cả hai bắt đầu rạn nứt vì sự xuất hiện của nhạc sĩ, đạo diễn Lưu Gia Xương. Chân Trân gặp người đàn ông này tại xứ Đài. Chính ông đã dùng đủ mọi các theo đuổi bà dù biết nữ diễn viên đã có chồng.

Mỹ nhân đẹp nhất xứ Đài từng vạn người mê, về già nằm liệt không ai chăm, cả đời hối hận vì bỏ chồng - 7

Chân Trân rời xa chồng đóng phim tại xứ Đài khiến cho hôn nhân của bà gặp trục trặc.

Không chấp nhận vợ bị người khác theo đuổi nhiệt tình như vậy, Tạ Hiền đã đề nghị vợ rời khỏi quê trở về Hong Kong làm việc. Nhưng nữ nghệ sĩ từ chối vì muốn hoàn tất việc quay phim. Nhưng, chuyện này khiến cho Chân Trân bị chồng nghi ngờ.

Tức giận vì thái độ của vợ, Tạ Hiền tuyên bố: "Nếu em không về Hồng Kông, chúng ta sẽ ly hôn". Câu nói của chồng kích thích sự bướng bỉnh của Chân Trân. Cuối cùng, bà và Tạ Hiền đã ly hôn vào năm 1978 và không có con cái chung.

1 năm sau, Chân Trân tái hôn với đạo diễn Lưu Gia Xương, sinh ra con trai Lưu Tử Thiên. Lúc này, nhiều người nhận định bà thực sự tòm tem bên ngoài nên mới bị chồng bỏ.

Chân Trân bên chồng đạo diễn và cậu con trai.

Chân Trân bên chồng đạo diễn và cậu con trai. 

Nhiều người tưởng rằng hôn nhân thứ 2 của bà rất hạnh phúc vì có sự xuất hiện của quý tử.

Nhiều người tưởng rằng hôn nhân thứ 2 của bà rất hạnh phúc vì có sự xuất hiện của quý tử.

Nhưng, ly hôn rồi tái hôn, Chân Trân không còn được yêu thích như trước. Hơn thế, bà không thể đình đám như trước vì sự xuất hiện của đệ nhất mỹ nhân như Lâm Thanh Hà. Có thể nói Chân Trân đã hết thời.

Nói về quãng thời gian này, nữ nghệ sĩ từng tâm sự: "Sau khi sinh con trai Lưu Tử Thiên thì cuộc sống hôn nhân của chúng tôi đã không còn gì nữa... hai vợ chồng chia phòng ngủ riêng, tôi không bao giờ vào phòng của ông ấy, ông ấy cũng chẳng bao giờ qua phòng tôi".

Chân Trân cũng chia sẻ rằng giữa hai vợ chồng giờ còn tình cảm như một người bạn. Họ cũng ít thời gian dành cho nhau.

Ông Tạ Hiền vẫn gặp gỡ Chân Trân vì coi bà là bạn.

Ông Tạ Hiền vẫn gặp gỡ Chân Trân vì coi bà là bạn.

Vài năm trước, Chân Trân phát hiện mình bị khối u tại dạ dày. Bà phải phẫu thuật khẩn cấp. Dù khối u không còn nguy hiểm nhưng sức khỏe của nữ nghệ sĩ vẫn bị ảnh hưởng khá nhiều. Cuối năm 2016, bà bị ngã nên nằm liệt giường. Điều bất ngờ là chẳng có ai tới chăm sóc Chân Trân. Bà đều phải thuê người tới giúp.

Chân Trân khi bị liệt giường không ai chăm mới thừa nhận đã ly hôn.

Chân Trân khi bị liệt giường không ai chăm mới thừa nhận đã ly hôn. 

Cũng thời điểm này, Chân Trân thừa nhận rằng mình và chồng thứ 2 đã ly hôn. Trong khi đó, ông Tạ Hiền khi nghe tin vợ cũ ốm vẫn đến chăm sóc bà với tư cách là bạn bè. Chân Trân lúc này thực sự tiếc nuối khi xưa đã ly hôn. Nếu quyết tâm giữ vững tình cảm và hôn nhân với Tạ Hiền, có lẽ bà đã không chịu cảnh cô độc tuổi xế chiều.

Chân Trân hối hận vì quyết định ly hôn Tạ Hiền.

Chân Trân hối hận vì quyết định ly hôn Tạ Hiền.

Lúc bà ngã bệnh, chỉ có ông tới quan tâm chăm sóc.

Lúc bà ngã bệnh, chỉ có ông tới quan tâm chăm sóc.

Nghề cơ cực thời vô danh của sao Cbiz: Lưu Đức Hoa gây tiếc nuối, Triển Chiêu Hà Gia Kinh làm vận chuyển thi thể
Không ít ngôi sao đã phải bươn chải kiếm sống bằng nhiều nghề nghiệp cơ cực trước khi trở thành người của công chúng.

Hậu trường sao Hoa ngữ

Theo Tang Diên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường sao Hoa ngữ