"Quốc bảo xứ Đài" khiến Lâm Thanh Hà cảm thấy tự ti, ai ngờ bị chồng ly hôn chỉ vì... táo bón

Giang Nguyễn - Ngày 24/06/2023 14:30 PM (GMT+7)

Được bao chàng trai theo đuổi nhưng "quốc bảo nhan sắc" Hồ Nhân Mộng lại chọn cho mình một cuộc sống hôn nhân địa ngục.

Mỹ nhân khiến Lâm Thanh Hà cảm thấy tự ti

Cựu ngôi sao Hong Kong Hồ Nhân Mộng chắc hẳn là cái tên mà nhiều người ít nghe đến. Bà sinh năm 1953 trong một gia đình có điều kiện, từ nhỏ đã được học tập tại ngôi trường tốt nhất. Thành tích thời đi học của bà rất tốt, thi đậu trường Đại học Phụ Nhân với điểm số cao. Hồ Nhân Mộng không chỉ đa tài khi biết đàn hát múa vẽ mà còn có ngoại hình nổi bật, thu hút một lượng lớn nam sinh theo đuổi. 

Sâu bên trong Hồ Nhân Mộng mang tâm hồn nổi loạn dù có vẻ ngoài ôn nhã và hơi yếu đuối.

Sâu bên trong Hồ Nhân Mộng mang tâm hồn nổi loạn dù có vẻ ngoài ôn nhã và hơi yếu đuối.

Sang năm hai đại học, Hồ Nhân Mộng bỏ việc học ở trường Phụ Nhân và tới New York. Bà trở về Đài Loan vào năm 1973 và chính thức bén duyên với điện ảnh. Những năm đầu, bà được biết đến nhờ tham gia đóng nhiều tác phẩm xuất sắc. Ngoại hình xinh đẹp, thanh lịch, khí chất nghệ thuật, bà càng thu hút được rất nhiều người hâm mộ.

Tần suất xuất hiện trên màn ảnh của Hồ Nhân Mộng càng ngày càng tăng. Nữ nghệ sĩ lúc đó có rất nhiều bạn bè trong giới, mỹ nhân đình đám Lâm Thanh Hà là chị em tốt của bà.

Khi còn trẻ, Hồ Nhân Mộng vốn đã là sở hữu vẻ đẹp kinh ngạc và tráng lệ. Sau khi làm mắt 2 mí, nhan sắc của bà còn được ví bằng câu "đẹp không gì sánh được". Chẳng thế mà một người đẹp như Lâm Thanh Hà còn cảm thấy tự ti trước Hồ Nhân Mộng. Khó trách nữ minh tinh này sở hữu lịch sử tình ái rất phong phú.

 Lâm Thanh Hà từng tự ti trước nhan sắc của Hồ Nhân Mộng.

 Lâm Thanh Hà từng tự ti trước nhan sắc của Hồ Nhân Mộng.

Nhưng, đối với Hồ Nhân Mộng, cuộc hôn nhân sau này mới là vết sẹo lớn nhất của bà. Và rồi cuối cùng, nữ nghệ sĩ quyết định suốt đời không kết hôn.

Vội vã kết hôn vì tình yêu mù quáng

Thời điểm đó, những cô gái sở hữu sắc đẹp thường bị cho là không may mắn, số phận sẽ luôn mang đến cho họ những thử thách. Điều này đúng với Hồ Nhân Mộng. Khi xưa, bà đem lòng yêu nhà văn nổi tiếng Lý Ngao.

Năm 1979, Hồ Nhân Mộng gặp được Lý Ngao - một học giả có tiếng, hơn bà 18 tuổi trong một buổi tiệc. Lúc này, nữ nghệ sĩ cũng đã nổi tiếng và là ngôi sao lớn của xứ Đài. Ngay từ cái chạm mặt đầu tiên, cả hai đã "trúng tiếng sét ái tình" bởi Hồ Nhân Mộng coi Lý Ngao như thần tượng và chính ông cũng mê mẩn vẻ đẹp của bà.

Hồ Nhân Mộng và Lý Ngao.

Hồ Nhân Mộng và Lý Ngao.

Lý Ngao khi đó đã có bạn gái nhưng ông kiên quyết chia tay để được ở bên Hồ Nhân Mộng. Lý Ngao còn phải trả bạn gái cũ 2,1 triệu đài tệ (khoảng 1,6 tỷ đồng) xem như tiền bồi thường những năm tháng thanh xuân do người phụ nữ này không đồng ý chia tay.

Gia đình Hồ Nhân Mộng cứ ngỡ rằng sẽ "mát mày mát mặt" khi cưới được cậu con rể hào phóng, tri thức nhưng ngờ đâu, Lý Ngao lại coi trọng đồng tiền hơn tất cả. Mẹ Hồ Nhân Mộng đã ra sức ngăn cản con gái đến với vị học giả họ Lý khi ông này yêu cầu bà bỏ ra số tiền tương tự để bù đắp cho mình. Hồ Nhân Mộng bỏ ngoài tai những lời khuyên nhủ của mẹ. Năm 1980, bà vội vã kết hôn vì tình yêu mù quáng dành cho Lý Ngao.

Nhưng chỉ sau 115 ngày, cuộc hôn nhân đến chóng vánh cũng kết thúc rất nhanh.

Nhưng chỉ sau 115 ngày, cuộc hôn nhân đến chóng vánh cũng kết thúc rất nhanh.

Ly hôn vì bị táo bón, sinh con gái nhưng không rõ bố đẻ

Đáng tiếc thời gian tốt đẹp không kéo dài được bao lâu, hai người sau khi kết hôn thì sớm chia tay. Lý do đưa ra rất đáng kinh ngạc, Lý Ngao vì nhìn thấy Hồ Nhân Mộng đi vệ sinh, hình tượng nữ thần trong ông tan vỡ. Lý Ngao không thể chấp nhận được nên đã chọn chia tay.

"Tôi là người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Một ngày nọ, tôi vô tình đẩy cửa phòng tắm không khóa và thấy cô ấy ngồi trên bồn cầu, mặt đỏ bừng vì táo bón. Thật sự không chịu nổi", Lý Ngao chia sẻ.. Lý do này khiến ông nhận vô số chỉ trích và trở thành tên cặn bã trong mắt dư luận. 

Khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì táo bón của Hồ Nhân Mộng, hình tượng cao quý trong lòng của Lý Ngao lập tức giảm mạnh. Họ chia tay.

Khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì táo bón của Hồ Nhân Mộng, hình tượng cao quý trong lòng của Lý Ngao lập tức giảm mạnh. Họ chia tay.

Ngoài ra, khi nhìn thấy Hồ Nhân Mộng đi chân đất trong phòng khách, Lý Ngao đã quát lớn cho rằng đôi chân của bà rất bẩn. Thậm chí, do sơ ý trong một lần vào bếp phụ chồng nấu món canh sườn heo, người đẹp họ Hồ đã làm sai và bị đối phương mắng là "đồ ngu xuẩn!".

Sau này, Lý Ngao còn bóc mẽ các vụ bê bối của Hồ Nhân Mộng và nói về nó khắp nơi, như thể ông phải hủy hoại danh tiếng của bà thì mới "hả giận". Nhưng thái độ của Hồ Nhân Mộng về vấn đề này rất hờ hững dù bị cánh truyền thông chế nhạo, và bà cũng không buồn để ý đến Lý Ngao.

Lý Ngao không ngừng vạch mặt vợ cũ Hồ Nhân Mộng với truyền thông.

Lý Ngao không ngừng vạch mặt vợ cũ Hồ Nhân Mộng với truyền thông.

Khúc mắc sau khi ly hôn của họ vẫn chưa kết thúc. Vì quyền sở hữu tài sản của một ngôi nhà, Lý Ngao đã kiện Hồ Nhân Mộng về tội giả mạo tài liệu. Vụ kiện kéo dài 3 năm đã khiến trái tim của cả hai đều bị tổn thương. Mỹ nhân xứ Đài từng chia sẻ: "Mối quan hệ của chúng tôi thật là méo mó và vô lý. Tình yêu xen lẫn với quá nhiều nỗi sợ hãi và sự tự bảo vệ".

Sau khi chia tay, Hồ Nhân Mộng cũng dần rút lui khỏi làng giải trí và trở thành một nhà văn. Thế nhưng ở tuổi 42, bà bất ngờ hạ sinh một cô con gái Hồ Hạo Sinh và trở thành mẹ đơn thân. Hồ Nhân Mộng không muốn công khai danh tính ba đứa bé nên không ai biết người đàn ông này. 

Hồ Nhân Mộng chấp nhận đối mặt với những rắc rối lớn trong cuộc sống. Để tự chữa lành cho bản thân, bà sang Mỹ tiếp tục việc học.

Hồ Nhân Mộng chấp nhận đối mặt với những rắc rối lớn trong cuộc sống. Để tự chữa lành cho bản thân, bà sang Mỹ tiếp tục việc học.

Hồ Nhân Mộng năm nay đã 70 tuổi, luôn mang trong mình hồn thơ và những cuốn sách về cuộc sống. Sau này, ngoài chăm sóc con gái, viết lách, dịch thuật, bà còn trồng hoa, uống trà, khi rảnh rỗi sẽ dốc hết lòng để tỏ lòng kính trọng với Đức Phật, dẫn dắt con đi tu hành. Sau sóng gió hôn nhân, bà chọn cho mình cách sống thanh nhã và bình thản.

Hiện tại, Hồ Nhân Mộng dành hết tâm trí cho việc thiền định, phiên dịch, viết văn và thú nhận rằng những thứ này có thể giúp bà tĩnh tâm và không suy nghĩ luẩn quẩn.

Hiện tại, Hồ Nhân Mộng dành hết tâm trí cho việc thiền định, phiên dịch, viết văn và thú nhận rằng những thứ này có thể giúp bà tĩnh tâm và không suy nghĩ luẩn quẩn.

Bị cha dượng hành hạ dã man đến mức ám ảnh, nam diễn viên lén cùng mẹ bỏ trốn ngay trong đêm
Nam ngôi sao Junichi Kawamoto từng trải qua tuổi thơ bất hạnh, ám ảnh đến tận giờ.

Ngôi sao

Theo Giang Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chân dung nghệ sĩ