Cuộc sống của Maya sau cú sốc liệt dây thần kinh đến méo miệng, giờ ăn chay niệm phật

Tiểu Minh - Ngày 27/10/2023 23:39 PM (GMT+7)

Tuy đã hồi phục sức khỏe nhưng biến cố từng trải qua khiến cuộc sống của “mẹ đơn thân” Maya thay đổi nhiều. Tuy nhiên cô vẫn cố gắng vì con gái và mong muốn trở lại với nghệ thuật. 

Maya từng được biết tới với hình ảnh ca sĩ, diễn viên sở hữu vẻ ngoài gợi cảm, quyến rũ. Cô gây nhiều dấu ấn trong lĩnh vực phim ảnh, từng được khán giả yêu thích trong phim Scandal: Bí mật thảm đỏ, Em là của em, Vợ ba, Sài Gòn anh yêu em... Có thời điểm, cô “ở ẩn” để sinh con gái, quyết định làm mẹ đơn thân và sau đó quay lại với nghệ thuật. Tuy nhiên vài năm sau khi quay lại, Maya tiếp tục biến mất không lý do. 

Mới đây, nữ diễn viên “kiêm” ca sĩ vừa hoạt động trở lại và cho ra mắt MV “Tình yêu như định mệnh” được quay với phong cách cổ trang ma mị. Cô cho biết thời gian này cần “tăng tốc” và muốn được làm việc nhiều hơn khi vượt qua được biến cố sức khỏe. Theo chia sẻ của “mẹ đơn thân”, lần thứ 2 “mất tích” của cô là vì vấn đề sức khỏe, ảnh hưởng đến tinh thần và từng khiến Maya muốn bỏ nghề. 

Hình ảnh của Maya trong dự án mới ra mắt.

Hình ảnh của Maya trong dự án mới ra mắt.

Cuối năm 2021, cô bất ngờ phát hiện bị liệt dây thần kinh số 7 sau khi tỉnh dậy khiến gương mặt cứng đờ và méo miệng. Lúc đó, cô và gia đình đã chạy chữa nhiều nơi nhưng không có kết quả, đến bệnh viện khám cũng không cải thiện được tình hình. Về sau, nhờ người thân tư vấn nên cô tìm đến y học cổ truyền, chữa được bệnh nhưng để lại vết sẹo trên cơ thể. Suốt 4 tháng từ lúc gặp biến cố, Maya phải ăn chay sám hối, thành tâm cầu cho tai qua nạn khỏi.

“Thời điểm đó, tôi đã nghĩ chắc mình không thể đi hát được nữa. Ban đầu đó là cảm giác trên cả "sốc", vô cùng sợ sệt và chán nản, nhưng sau đó tôi bình tĩnh trở lại và tập trung tìm phương thức chữa bệnh. May mắn tôi tìm được phương pháp điều trị nên hết bệnh. Tuy nhiên, quá trình điều trị có để lại một số vết tích nhỏ, phải đến năm nay, tôi mới đi tiêm và chữa sẹo được.Tôi biết ơn vì đó là căn bệnh nhẹ, chứ không phải mổ xẻ nghiêm trọng” - cô nói rõ. 

Hiện tại, Maya đã chuyển sang ăn chay trường, chỉ muốn có cuộc sống bình yên không xô bồ sau khi bị bệnh.

Hiện tại, Maya đã chuyển sang ăn chay trường, chỉ muốn có cuộc sống bình yên không xô bồ sau khi bị bệnh.

“Sau này tôi mới hiểu rằng lúc tôi muốn biến khỏi showbiz là lúc muốn quay về bên trong bản thân và chữa lành mọi thứ. Tôi chỉ muốn một cuộc sống đơn giản, không xô bồ hay phải suy nghĩ quá nhiều. Hiện tại, tôi ăn chay được hơn 2 năm và nhận thấy mình khỏe hơn xưa. Lúc trước, tôi hay mệt mỏi và hụt năng lượng, đôi khi còn phải đi cấp cứu ở bệnh viện. Bây giờ, tôi khỏe lắm dù phải lưu diễn khắp nơi. Tôi thấy mình có nhiều năng lượng và tự tin hơn hẳn”, nữ diễn viên nói.

Sau khi khỏe mạnh, cô cũng dần thay đổi cách sống. Cô hiện tại đã nương vào Phật pháp, quyết định ăn chay, không gặp gỡ nhiều người trong thời gian tu tập.

Sau khi khỏe mạnh, cô cũng dần thay đổi cách sống. Cô hiện tại đã nương vào Phật pháp, quyết định ăn chay, không gặp gỡ nhiều người trong thời gian tu tập.

Hiện tại, Maya chỉ muốn tập trung cho nghệ thuật khi quay lại. Cô cho biết mình từng trải qua thất bại kinh doanh, có nhiều áp lực khi mất tiền tỷ nhưng đã sớm vượt qua. Cô nói: “Việc kinh doanh của tôi lúc trước bị thất bại, làm thất thoát ít nhất 2 tỷ đồng. Sau cùng, tôi nghĩ mình phải có cái nghề cố định rồi mới làm những thứ khác. Áp lực kinh tế đương nhiên vẫn có, ai cũng có những khó khăn và tôi cũng thế. Tuy nhiên, tôi không nhìn vấn đề này một cách nặng nề, tới đâu tính tới đó. Cuộc sống này biết bao nhiêu là đủ, không thể lúc nào cũng lo lắng”. 

Lúc này, cô cũng không muốn tìm hiểu ai mặc dù nhận được lời ngỏ của nhiều người, thậm chí có cả đại gia. Maya nói: “Có nhiều người xin số của tôi vì họ yêu quý, muốn đầu tư cho công việc của tôi, nhưng không đòi hỏi về mặt tình cảm. Còn việc được ai đó tán tỉnh thì không có”.

Cô quan niệm: “Đôi khi mọi người nói mình cô đơn quá nên cần bờ vai, nhưng chắc gì chuyện giông bão sẽ đến từ bờ vai đó. Xem như duyên của tôi chưa đến. Hiện tại tôi rất hạnh phúc trong cuộc sống. Tôi cũng không chờ đợi mà cứ để mọi thứ tự đến tự đi”.

Maya bị con gái cấm yêu, quá khứ khẩu chiến với Tâm Tít và tin đồn sinh con cho đại gia kim cương
Trải qua nhiều sóng gió, Maya không còn mặn mà với ánh hào quang. Cô né tránh ồn ào, tập trung làm mẹ đơn thân nuôi con gái.

Đường tình mỹ nhân Việt

Theo Tiểu Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Maya