Xuân Lan: "Chính ông xã là người chủ động kết nối bé Thỏ với bố ruột"

Ngày 31/01/2020 00:01 AM (GMT+7)

Trải qua những đổ vỡ trong tình cảm và là mẹ đơn thân khá lâu, siêu mẫu Xuân Lan của hiện tại đang hạnh phúc trong tổ ấm mới, nơi cô tìm được một người đàn ông đồng điệu về mọi mặt dù chỉ sau vài tháng tìm hiểu.

Xuân Lan: amp;#34;Chính ông xã là người chủ động kết nối bé Thỏ với bố ruộtamp;#34; - 1

- Chào Xuân Lan! Sau gần 1 tháng kết hôn, cuộc sống và cảm xúc của chị hiện tại thế nào?

(cười) Chúng tôi thỉnh thoảng vẫn hỏi nhau: "Tụi mình đã cưới nhau rồi đấy à?". Dù mới kết hôn nhưng cả hai cảm thấy như sự kiện ấy đã trải qua từ rất lâu, một cảm giác thân quen như đã chung sống vài năm, gắn bó và đồng điệu về mọi mặt.

-  Ấn tượng đầu tiên của chị về người bạn đời hiện tại trong lần đầu gặp mặt? 

Chúng tôi đã biết nhau từ lâu nhưng với những cương vị khác nhau. Anh Lâm (chồng siêu mẫu Xuân Lan - PV) là một đạo diễn về ánh sáng cho các sân khấu âm nhạc và là nhà sản xuất phim. Dù có chung dự án nhưng cả hai không tương tác nhiều, mãi cho tới Giáng sinh 2018 tại nhà của Ngô Thanh Vân, anh ấy mang một món quà cho buổi tiệc và tôi bắt đầu ấn tượng. Tôi cảm nhận anh ấy tử tế từ trong cách chuẩn bị quà nhưng cũng chỉ dừng ở mức có chú ý.

Năm 2019, khi hợp tác dự án casting phim Thanh Sói, chúng tôi để ý khi hai đứa có sở thích ăn uống giống nhau. Ngay cả những món ăn hàng ngày của tôi như khoai lang, chuối nấu, củ mì… cũng là món ưa thích của anh ấy. Anh ấy cũng bắt đầu để ý tới tôi với hình ảnh khá giản dị là…gọt khoai lang để ăn giữa trường quay (cười)

Xuân Lan: amp;#34;Chính ông xã là người chủ động kết nối bé Thỏ với bố ruộtamp;#34; - 2

Siêu mẫu Xuân Lan vừa tổ chức lễ cưới với nhà sản xuất/đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm vào đầu tháng 1/2020 tại Đà Nẵng.

Tôi luôn mặc định sẽ không yêu bất kì ai trong giới nghệ thuật, nhưng chuyện giữa tôi và anh Lâm xảy ra nằm ngoài khuôn khổ hay "tiêu chuẩn" cuộc sống mà cả hai đặt ra. Ngay cả chuyện tôi bắt gặp lại anh trong một bài viết của Ngô Thanh Vân, kết bạn như thói quen giữa những người trong nghề, và mọi thứ bắt đầu từ những cuộc “thả thính” kiểu đùa giỡn của hai đứa trên mạng xã hội.  

Thời điểm ấy, Facebook của anh toàn những bài viết than “ế”, trách trời vì sao vẫn còn cô đơn và hành loạt những bức ảnh khoe body… 10 múi. Tôi bắt đầu hiểu ra người đàn ông ngoài 40 này có nhiều điểm hài hước, thích thể thao và đặc biệt trong cả cách chơi Facebook.

- Chị từng chia sẻ sau những điều kém may mắn trong tình cảm, chị chỉ muốn tập trung cho công việc và chăm sóc bé Thỏ. Điều gì khiến chị bị lung lay và quyết định kết hôn chỉ sau vài tháng tìm hiểu?

Chúng tôi bắt đầu tiếp xúc với nhau trên tinh thần là bạn bè, trao đổi công việc. Những người bạn thân của Xuân Lan đều hiểu rõ, khi lao vào công việc thì mình luôn toàn tâm. Nhưng cuộc sống vẫn có những lúc cần tìm cảm hứng mới, thì chuyện tôi “thả thính”, làm thơ trên Facebook với những người bạn là một cách. Càng nói chuyện, tôi cảm nhận anh ấy là người chân thành và rất tử tế. Cả hai phát hiện ra mình giống đối phương tới… 95%, về tất cả mọi thứ từ ăn uống, gu cafe, nghe nhạc, quan niệm sống, cách ăn mặc…, thậm chí là đội bóng yêu thích.

Tôi bắt đầu rung động từ cách anh ấy quan tâm tôi và bé Thỏ. Trong hình ảnh một người đàn ông bay từ TP.HCM ra Hà Nội để chuẩn bị sinh nhật cho bé Thỏ, tôi bắt gặp những điều mình hình dung về người bố của con. Tôi nhìn cách anh quan tâm, mua từng cái bong bóng, tự trang trí, tự mua đồ chơi rồi nằm ráp chuẩn bị cho bé Thỏ. Tôi bị bất ngờ khi một người đàn ông lần đầu xuất hiện mà đã cho mình cảm giác ấm áp. Ngay cả cách kết nối giữa Thỏ và anh Lâm cũng đúng như tôi tưởng tượng trước giờ. 

Xuân Lan: amp;#34;Chính ông xã là người chủ động kết nối bé Thỏ với bố ruộtamp;#34; - 3

Rất nhiều người, trong đó có bạn bè "hoảng hốt" vì những sự kiện của tôi diễn ra quá nhanh. Nhưng bản thân tôi và anh Lâm cảm thấy như hai đứa đã gần gũi nhau 3, 4 năm. Chúng tôi không muốn phí thời gian để tìm hiểu khi cảm nhận của hai đứa về đối phương quá rõ ràng. Có những ngày, chúng tôi thức tới sáng, ngồi cạnh nhau nói chuyện về những bí mật từng có. Tôi nhận ra, nếu cố gắng tìm những gì không thuộc về mình thì sẽ không được, và sẽ khó gìn giữ mối quan hệ khi chỉ một trong hai người hết lòng. Chúng tôi chỉ cần trân trọng và hết mình ở thời điểm hiện tại.

- Từng có nhiều tổn thương trong quá khứ, khi bắt đầu một mối quan hệ mới, chị có đắn đo không khi được cầu hôn?

Có. Tôi vừa trải qua một cú sốc, có thể gọi là “ác mộng” trong tình cảm. Khi gặp anh Lâm, nhiều lúc tôi băn khoăn có nên một lần nữa mở lòng vì sợ bị tổn thương. Nhưng khi nhìn người đàn ông này, tôi yên tâm vì anh ấy chỉ chứng minh bằng hành động thay vì lời nói. Nhiều người thân tham gia lễ cưới từng sợ quyết định vội vàng này sẽ làm tôi bị tổn thương thêm. Nhưng cách anh Lâm làm, chia sẻ khiến họ an lòng rất nhiều vì tôi đã lựa chọn đúng. 

Xuân Lan: amp;#34;Chính ông xã là người chủ động kết nối bé Thỏ với bố ruộtamp;#34; - 4

- Trải qua thời gian khá lâu làm mẹ đơn thân, chị có nghĩ bé Thỏ cần thời gian thích nghi trước khi quyết định cho con người bố mới?

Thời gian đầu, tôi để bé Thỏ tiếp xúc với người đàn ông này vì bé có sự nhạy cảm. Nhiều khi sự kết nối với những mối quan hệ xung quanh mình của bé khiến tôi phải nghĩ lại. Trước khi kết hôn, tôi và bé Thỏ đã thử bắt đầu cuộc sống gia đình với anh Lâm vào những ngày cuối tuần.

Những hình dung trong đầu tôi kể từ khi trở thành mẹ đơn thân hiện ra: Thỏ có một người ba dạy bơi, Thỏ có một người bạn đi trượt băng… Tôi chứng kiến cảnh anh ấy và bé Thỏ cùng chơi trò đua xe, cách anh chăm sóc, dạy con… Thỏ bắt đầu vui và được làm những điều bé thích mà tôi không thể làm cho con trước đây. Thỏ bắt đầu có thế giới mới thay vì cứ mãi sống trong thế giới nhàm chán, chơi búp bê mà tôi luôn bảo bọc con trước đây.

Tôi chưa hình dung có một ngày tôi nhìn thấy bình an từ chính nụ cười của con, sự yên tâm trong một mối quan hệ gắn bó lâu dài. Câu chuyện và hình ảnh ấy diễn ra mỗi ngày, cho tôi niềm tin là mình đã lựa chọn đúng, dù chỉ trong khoản thời gian rất ngắn tìm hiểu.

- Con gái có nói gì với chị về người bố mới này không?

Thỏ không tâm sự với tôi, nhưng bé kể với bà ngoại. Câu nói của bé khiến tôi suy nghĩ nhất là: "Bác Lâm (khi ấy vẫn còn gọi là bác) làm cho con những thứ mà bố con chưa làm cho con, họ toàn nói nhưng không làm còn bác Lâm làm những điều con muốn nhất".

Anh Lâm từng qua nhà thưa chuyện với ba mẹ tôi, tôi nhìn thấy ba và anh ấy ngồi khóc. Là một người phụ nữ mạnh mẽ ngồi giữa hai người đàn ông khóc vì mình, tôi nhận ra giá trị chân thành đúng nghĩa khi gặp đúng người.

Xuân Lan: amp;#34;Chính ông xã là người chủ động kết nối bé Thỏ với bố ruộtamp;#34; - 5

Xuân Lan: amp;#34;Chính ông xã là người chủ động kết nối bé Thỏ với bố ruộtamp;#34; - 6

- Hẳn chị đã khóc rất nhiều khi cảm nhận được hạnh phúc có được trong thời gian qua?

Tôi và anh ấy khóc hoài đấy chứ (cười). Mỗi lần tâm sự hay kể về điều đã trải qua giúp bản thân mình mạnh mẽ hơn, chúng tôi lại khóc. Giọt nước mắt ấy rơi bởi chúng tôi mừng vì tìm được và trân trọng nhau. Chúng tôi cho nhau được cảm giác đối phương cần, là một gia đình. Tôi đã qua nhiều những tổn thương rồi nên tôi quý trọng những phút tìm được cảm giác yên bình. Còn anh Lâm, anh ấy khao khát có một mái ấm ở tuổi này. Anh ấy dễ khóc hơn tôi. Mỗi lần nghĩ về tương lai, anh ấy lại rơi nước mắt. 

- Chị có đặt ra tiêu chuẩn hay kế hoạch nào cho tương lai sau này của mình?

Tôi là người sống hết lòng dù trong bất cứ mối quan hệ nào. Nếu họ không trân trọng thì tôi cũng không nuối tiếc. Tôi chỉ mong vào một tương lai hai chúng tôi hết lòng xây dựng gia đình hạnh phúc và muốn có thêm em bé. Đó là ước mơ gần nhất của tôi và là khao khát của anh Lâm. Ở tuổi 44, anh ấy chưa từng một lần chứng kiến đứa con chào đời nên tôi hiểu mong ước ấy.

Xuân Lan: amp;#34;Chính ông xã là người chủ động kết nối bé Thỏ với bố ruộtamp;#34; - 7

- Điều gì chị nghĩ ở người bạn đời này khác những người đàn ông trong quá khứ, khiến chị muốn trân trọng anh ấy hơn?

Ngoài cách quan tâm, chăm sóc cảm xúc của tôi và bé Thỏ, anh ấy còn rất "đặc biệt" về suy nghĩ. Tôi từng kể rất rõ những người đàn ông tôi từng tiếp xúc, trong kí ức từng gây nhiều tổn thương cho mình. Anh Lâm không nghĩ xấu, mà ngược lại còn cảm thông vì ít nhiều họ có những nỗi khổ riêng. Anh ấy luôn khuyên tôi suy nghĩ thoáng như vậy để bản thân nhẹ nhõm, không bị ám ảnh hoặc trách móc. Thậm chí, chính anh là người chủ động kết nối bé Thỏ với bố ruột. Tôi bất ngờ về hành động này và thương anh ấy nhiều hơn. 

- Sau 1 tháng kết hôn, chị thấy cuộc sống có người đàn ông này thú vị như thế nào?

Tôi cảm giác mình tươi mới và nhẹ nhõm rất nhiều khi bỏ xuống trên vai trách nhiệm một người ba với bé Thỏ. Bây giờ anh Lâm đang làm điều ấy và bé Thỏ rất vui khi hàng ngày vào lớp, bé có một người ba để dắt tay đi. Có nhiều lúc tôi cần thời gian nghỉ ngơi vì sức khoẻ kém, anh ấy sẽ chở con đi chơi. Anh ấy cũng là người theo sát việc học tiếng Anh của bé Thỏ trên trường, vì dù sao anh ấy cũng ở nước ngoài 30 năm nên sẽ giúp được nhiều cho con hơn tôi. Đó là những điều thay đổi trong cuộc sống.

Xuân Lan: amp;#34;Chính ông xã là người chủ động kết nối bé Thỏ với bố ruộtamp;#34; - 8

- Năm nay gia đình Xuân Lan đón Tết thế nào?

Cả gia đình cùng chuẩn bị và đón Giao thừa bên nhà bố mẹ tôi. Đây cũng là năm đầu tiên sau hơn 30 năm sống xa quê hương, anh Lâm có dịp đón Tết và có thêm một mái ấm để trở về sau mỗi ngày làm việc. Tôi thấy anh ấy rất vui và hăng hái chuyện chuẩn bị trang trí nhà cửa, mua mai đào về trưng khắp nơi. Bên ngoại của bé Thỏ còn chuẩn bị củ kiệu, mứt dừa… những món ăn truyền thông của ngày. 

Ngoài ra, cả nhà chuẩn bị những bộ áo dài cùng nhau chụp ảnh trong năm mới. Anh ấy bảo, suốt 44 năm rồi chưa một lần mặc áo dài đón Tết, nên tôi đã chuẩn bị quà cho cả gia đình, cho anh ấy có cảm giác ấm áp hơn. 

Sau khi đón Tết, thăm họ hàng xong, chúng tôi qua Mỹ làm tiệc báo hỉ, sau đó sẽ có 10 ngày hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài. Thời điểm này ở Mỹ khá lạnh, nên cả hai quyết định để bé Thỏ cho ông bà ngoại chăm sóc và sẽ dẫn con sang Mỹ chơi vào mùa hè năm 2020.

Xuân Lan: amp;#34;Chính ông xã là người chủ động kết nối bé Thỏ với bố ruộtamp;#34; - 9

- Chị có những cảm nhận đặc biệt gì về Tết cổ truyền của Việt Nam?

Tôi hay nói vui, kể từ khi bắt đầu kinh doanh, làm chủ doanh nghiệp thì bất kì ai cũng… sợ Tết, vì phải đau đầu chuyện tài chính do lương tháng thứ 13, lương thưởng, quà Tết (cười)… Nhưng cảm giác từ những ngày 23 Tết trở về sau rất thiêng liêng, ý nghĩa. Cảm giác mọi người được gần nhau hơn, cùng đi chợ, mua hoa để bày, sắm sửa cùng nhau quần áo mới. Đó là không khí quen thuộc gắn bó từ nhỏ của tôi. Đây cũng là khoảng thời gian tôi toàn tâm chuẩn bị cho gia đình, ba mẹ, bé Thỏ và chồng để chuẩn bị bước vào năm mới. 

- Cảm ơn những chia sẻ của chị!

Xuân Lan: amp;#34;Chính ông xã là người chủ động kết nối bé Thỏ với bố ruộtamp;#34; - 10

Tết của sao: Xuân Lan hạnh phúc bên chồng mới, Kim Lý đón Giao thừa ở nhà Hồ Ngọc Hà
Bên cạnh đó, Lê Phương dí dỏm chia sẻ bị "mời" ra đường đêm Giao thừa; Lan Phương cũng có nhiều cảm xúc khi bước sang năm mới.
Dương Vũ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Xuân Lan