Chỉ 6 ngày sau sinh, người mẹ đối mặt với "tử thần", triệu chứng giống như bệnh cúm thường gặp

Chương Ngọc - Ngày 18/10/2023 15:05 PM (GMT+7)

Người mẹ không ngờ rằng sau khi sinh con cô lại gặp phải trường hợp như vậy.

Cô Charleigh Chatterton, 27 tuổi, đã sinh con gái Alessia một cách suôn sẻ và thuận lợi, không gặp bất kỳ biến chứng nào ngay sau đó. Tuy nhiên, chỉ 6 ngày sau khi sinh con, cô bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như cúm và phát ban các nốt nhỏ trên bụng.

Vào một đêm khi thức dậy để cho con bú, vết phát ban đã phát triển gấp 3 lần và khiến cơ thể của cô ngày càng nóng nực. Do đó, cô cùng người bạn đời đã nhanh chóng đi đến bệnh viện. Sau khi thực hiện một loạt cuộc kiểm tra, các bác sĩ kết luận rằng, người mẹ này bị viêm cân mạc hoại tử, một dạng nhiễm khuẩn sâu dưới da, do vi khuẩn nguy hiểm gây nên.

Người mẹ đã có một cuộc vượt cạn rất thuận lợi, nhưng diễn biến sau đó thì ngoài sức tưởng tượng.

Người mẹ đã có một cuộc vượt cạn rất thuận lợi, nhưng diễn biến sau đó thì ngoài sức tưởng tượng.

Ngay lập tức, bác sĩ yêu cầu cô Charleigh Chatterton phải thực hiện phẫu thuật để loại bỏ những mô bị nhiễm khuẩn, ngăn chặn sự lây lan của vi khuẩn nguy hiểm này. Nếu mọi thứ không kiểm soát được, người mẹ có thể tử vong.

"Tôi hoàn toàn cảm thấy bị tê liệt khi nhận kết quả từ bác sĩ. Người bạn đời của tôi cũng mất bình tĩnh khi nghe được lời bác sĩ nói rằng, tôi có khả năng sẽ tử vong", người mẹ nhớ lại.

Đây là một bệnh nhiễm trùng hiếm gặp và thường tiến triển rất nhanh. Các triệu chứng thường gặp giống như cúm, có cả nôn mửa, sưng tấy ở những vùng bị ảnh hưởng, sau đó là chóng mặt và cảm thấy khó chịu khắp cơ thể. Rất may mắn là ngay sau đó, người mẹ này đã vượt qua được bạo bệnh khi ca phẫu thuật diễn ra thành công. Sau 2 tuần nằm viện, cô Charleigh Chatterton đã có thể trở về nhà nhưng vẫn cần hạn chế đi lại để vết thương được phục hồi hoàn toàn.

Điều này khiến cô không thể tận hưởng việc làm mẹ một cách trọn vẹn, việc cho con bú cũng là điều xa xỉ đối với người phụ nữ này. Đây có lẽ là quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời của người mẹ. Cô cho hay: “Mọi thứ quá khó khăn đối với tôi. Trước khi sinh con, tôi đã lên kế hoạch hoàn hảo để trở thành một người mẹ tốt. Nhưng giờ đây người bạn đời của tôi phải đảm nhận cả hai vai trò làm cha và làm mẹ. Chúng tôi đều đang nỗ lực cố gắng rất nhiều để đem đến những điều tốt nhất cho con mình”. 

Người mẹ chia sẻ câu chuyện của mình để các bà mẹ cảnh giác với bất cứ dấu hiệu bất thường nào sau sinh.

Người mẹ chia sẻ câu chuyện của mình để các bà mẹ cảnh giác với bất cứ dấu hiệu bất thường nào sau sinh.

Cô Chatterton cũng cho biết đến thời điểm hiện tại các bác sĩ chưa tìm ra được nguyên nhân thực sự vì sao cô lại mắc căn bệnh hiếm gặp này. Cô nói: “Việc tôi bị mắc bệnh như thế nào vẫn chưa có câu trả lời. Có quá nhiều câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ. Điều đó khiến tôi cảm thấy không dễ chịu một chút nào”.

Người mẹ quyết định chia sẻ câu chuyện của bản thân để cảnh báo đến nhiều người hơn, nhanh chóng phát hiện kịp thời bệnh nặng để được chữa trị. Cô cho hay: “Lời khuyên của tôi dành cho mọi người đó là nếu bạn có các triệu chứng giống cúm và phát ban, hãy đánh dấu vết phát ban bằng bút và để yên trong vài giờ. Nếu nó mọc lan ra ngoài đường bút đó, hãy đi đến bệnh viện kiểm tra ngay lập tức. Tôi may mắn được sống sót nhờ nhanh chóng đến bệnh viện. Tôi hy vọng rằng sẽ không có thêm một bà mẹ nào gặp phải trường hợp tương tự như thế". 

Nữ giám đốc Việt lấy chồng Thụy Sĩ nay đã làm mẹ, chia sẻ trải nghiệm đi đẻ cực… chill
Quỳnh Anh của năm trước còn thảnh thơi cùng chồng tận hưởng cuộc sống tự do. Quỳnh Anh hiện nay có cuộc sống bận rộn hơn nhưng cũng nhiều tiếng cười...

Mẹ Việt sinh con ở nước ngoài

Theo Chương Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Kiến thức sau sinh