Nhờ chị họ chăm chồng trong viện, nửa đêm tôi điếng người thấy cảnh bùng nhùng trong chăn

Quỳnh Chi (ghi) - Ngày 09/10/2020 19:00 PM (GMT+7)

Nhưng khi tôi từ phòng bệnh của chồng trở ra thì bất chợt gặp một cô gái trẻ, là người nhà bệnh nhân cùng phòng bệnh với chồng tôi. Cô ấy bất ngờ lắm khi biết tôi mới là vợ của anh ấy.

Chắc có lẽ chẳng ai dại dột hơn tôi, đem mỡ dâng miệng mèo, để rồi sau đó ngồi tiếc hận và uất ức vì còn mèo bị mỡ thu hút mất. 

Cách đây 2 tháng chồng tôi bị ốm phải nhập viện điều trị. Không phải phẫu thuật đau đớn gì nhưng cũng phải nằm viện đến chục ngày. Đúng đợt đó công việc của tôi quá bận bịu, tôi còn phải đi công tác theo lệnh của công ty, không thể vào viện chăm chồng được.

Tôi có kể chuyện với Vy - chị họ của mình thì Vy xung phong nhận chăm hộ chồng tôi. Vy năm nay 32 tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn. Dù là chị em họ nhưng tôi và Vy khá thân thiết, thi thoảng rảnh rỗi Vy lại qua nhà tôi chơi và ở lại ăn cơm. Vy bảo đợt này công việc không bận mấy, Vy có thể xin nghỉ để chăm chồng hộ tôi. 

Thật sự lúc ấy tôi chẳng suy nghĩ gì cả liền đồng ý ngay. Tôi với Vy là chỗ chị em họ, đều là người nhà cả, thiết nghĩ tôi không cần phải đề phòng, lo xa như đối với người ngoài.

Nhờ chị họ chăm chồng trong viện, nửa đêm tôi điếng người thấy cảnh bùng nhùng trong chăn - 1

Tôi có kể chuyện với Vy - chị họ của mình thì Vy xung phong nhận chăm hộ chồng tôi. Ảnh minh họa

Thế là tôi yên tâm xách đồ đi công tác, để chồng lại cho chị họ chăm sóc hộ. Hàng ngày sau khi xong công việc, tôi vẫn gọi video về hỏi thăm sức khỏe chồng ở nhà. Sau một tuần đi công tác về, tôi vào thăm chồng. Thấy anh khỏe mạnh hơn, tôi cũng yên tâm. Vy dù chăm sóc người bệnh cả tuần nhưng chị ấy vẫn vui vẻ và tươi tắn, không hề than thở nửa lời. Thậm chí khi tôi bảo để tôi vào thay chị thì Vy còn giục tôi cứ nghỉ ngơi cho khỏe, vừa đi công tác về chắc mệt lắm.

Tôi vẫn còn nhiều việc dang dở trên công ty, đề nghị của Vy khiến tôi rất cảm kích. Nhưng khi tôi từ phòng bệnh của chồng trở ra thì bất chợt gặp một cô gái trẻ, là người nhà bệnh nhân cùng phòng bệnh với chồng tôi. Cô ấy bất ngờ lắm khi biết tôi mới là vợ của anh ấy. Bởi cô ấy bảo cứ tưởng Vy mới là vợ anh. Bởi hai người họ rất thân thiết, thậm chí đêm xuống Vy còn leo lên ngủ chung giường với chồng tôi.

Tôi điếng người khi nghe được thông tin ấy, tôi nghĩ cô gái đó không có lý do gì để phải nói dối tôi cả. Tôi bèn nhờ cô ấy đến đêm, khi thấy Vy lên giường bệnh của chồng tôi ngủ thì hãy quay video gửi cho tôi và cô ấy đồng ý. 

Tối đó, khoảng hơn 12 giờ đêm, cô gái đó đã gọi video cho tôi, quay trực tiếp những hành động mà Vy và chồng tôi đang làm trong phòng bệnh. Tôi nhìn rõ mồn một Vy lật chăn trèo lên nằm cạnh chồng tôi rồi kéo chăn trùm kín cả hai người. Chiếc khăn bùng nhùng rung lên cho thấy rõ ràng họ đang làm những hành động mờ ám bên dưới.

Nhờ chị họ chăm chồng trong viện, nửa đêm tôi điếng người thấy cảnh bùng nhùng trong chăn - 2

Vy nhận đã có tình cảm với chồng tôi từ trước. Ảnh minh họa

Tôi lặng người trước sự thật mình vừa khám phá ra. Vậy là trong có một tuần giao chồng cho chị họ thì tôi đã bị mất trắng chồng vào tay Vy. Kể cả trong phòng bệnh họ chưa thể xảy ra quan hệ tình dục nhưng với tôi như thế đã là quá đủ. Người đàn ông tôi chọn làm chồng lại có thể dễ dàng sa ngã như thế. Người chị họ tôi thân thiết và tin tưởng lại nẫng tay trên chồng của em họ một cách trơ trẽn đến mức ấy. Cho dù bây giờ tôi tha thứ thì có chắc rằng sau này chồng tôi sẽ lại không yếu lòng ngã vào vòng tay một cô nàng nào khác tương tự. Thôi thì nhân lúc chưa có con cái ràng buộc, tốt nhất là đường ai nấy đi.

Mấy hôm sau tôi không vào thăm chồng nữa để mặc hai kẻ ấy tự do với nhau. Ngày chồng xuất viện, tôi đợi hai kẻ ấy dắt díu nhau về thì chìa ra cho họ xem đoạn video cô gái kia gửi cho mình. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, họ đành phải cúi đầu thừa nhận đã có tình ý với nhau. Vy nhận đã có tình cảm với chồng tôi từ trước, việc chị ta xung phong chăm anh trong viện cũng là có mục đích cả. Còn chồng tôi thì không cưỡng lại được sự mới lạ của một người đàn bà ngoài vợ mình. Nếu tôi không lật bài ngửa với họ ngày hôm nay, chắc chắn họ sẽ tiếp tục mối quan hệ lén lút ấy sau lưng tôi.

Chồng tôi vội vã van xin tôi tha thứ nhưng ý tôi đã quyết sẽ không thay đổi. Tôi tuyên bố thẳng tôi nhường chồng cho Vy, chỉ sợ chị ta không có gan nhặt mà thôi. Hiện tại tôi và chồng đã ly hôn nhưng chồng cũ và Vy thì vẫn chưa đi đến đâu cả. Vì để đến được với nhau họ sẽ phải vượt qua rất nhiều áp lực và điều tiếng. Hơn nữa chồng cũ của tôi cũng đâu có yêu thương gì Vy!

Vợ xin về nhà ngoại chơi mấy hôm, tôi hận đời gặp cô ấy xanh xao trong bệnh viện
Tuần trước, đột nhiên vợ tôi lại xin nghỉ làm vào giữa tuần rồi bảo muốn về bên nhà thăm mẹ.
Quỳnh Chi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự