Vợ yêu thương con riêng chồng khiến tôi mừng rỡ, tình cờ thay váy cho con mà tôi chết lặng

Quỳnh Chi (ghi) - Ngày 10/08/2021 18:38 PM (GMT+7)

Hôm đó mệt quá nên tôi đi ngủ sớm. Sáng hôm sau mới nhớ ra mình có mua quà cho con gái là một chiếc váy rất đẹp. Hôm ấy là cuối tuần, Oanh đang đi chợ nên tôi gọi con gái vào để thử váy.

Oanh là người vợ thứ hai của tôi, sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ. Vợ cũ ngoại tình với người khác, chúng tôi chỉ có với nhau một bé gái, tôi đã giành quyền nuôi bé. 

Cảm thấy có lỗi khi không thể cho con một gia đình trọn vẹn, sau ly hôn tôi luôn cố gắng chăm lo cho con hết mực. Vậy nhưng trong nhà cũng không thể thiếu được bàn tay người phụ nữ nên tôi đã tìm mẹ mới cho con. 

Oanh không những xinh xắn mà tính cách cũng điềm đạm dịu dàng, lương thiện, yêu thương trẻ con. Thấy bạn gái và con mình hòa hợp, tôi rất mừng nên đã cầu hôn Oanh sau hơn một năm yêu đương.

Cho tới nay chúng tôi kết hôn được 4 tháng rồi. Nói chung Oanh làm vợ và làm mẹ kế không có điểm nào để chê cả. Cô ấy khéo léo đảm đang, chăm sóc nhà cửa đâu ra đấy, lại còn biết cách chiều chồng. Trong khoản đối xử với con riêng của chồng cũng rất hòa nhã dịu dàng và kiên nhẫn. 

Oanh không những xinh xắn mà tính cách cũng điềm đạm dịu dàng, lương thiện. (Ảnh minh họa)

Oanh không những xinh xắn mà tính cách cũng điềm đạm dịu dàng, lương thiện. (Ảnh minh họa)

Cách đây một thời gian ngắn, tôi có chuyến công tác dài 1 tuần, chỉ có Oanh và con gái ở nhà. Hôm đó kết thúc chuyến công tác trở về, tới nhà cũng khoảng 6 tối, thấy con đang chơi ở giữa nhà nên tôi giục con đi tắm. Như thường lệ thì tôi sẽ là người tắm cho con. Vì sau khi ly hôn thì trong một thời gian khá dài tôi chính là người chăm sóc bé. 

Nhưng hôm đó Oanh lại bảo cứ để cô ấy tắm cho con bé. Phần vì cô ấy muốn xây dựng tình cảm thân thiết với con hơn nữa. Phần khác con gái mới 4 tuổi thôi nhưng cũng không nên để bố tiếp tục tắm cho nữa. Tôi thấy Oanh nói rất đúng, lại thấy cô ấy lo nghĩ cho lợi ích con riêng của chồng nên càng hài lòng. 

Hôm đó mệt quá nên tôi đi ngủ sớm. Sáng hôm sau mới nhớ ra mình có mua quà cho con gái là một chiếc váy rất đẹp. Hôm ấy là cuối tuần, Oanh đang đi chợ nên tôi gọi con gái vào để thử váy. Tôi rất tự nhiên đưa tay định cởi áo thay váy giúp con. 

Ai ngờ con gái lúng túng sợ sệt nhất định không cho tôi thay đồ giúp. Tôi còn tưởng con xấu hổ nhưng rõ ràng trước khi tôi đi công tác thì con bé không hề như vậy, bởi vì tôi vẫn giúp con mặc đồ. Tôi kiên nhẫn dỗ dành, mãi sau con bé mới đồng ý thì tôi không khỏi lặng người nhìn phần lưng của con gái mình. Trên lưng con có 5, 7 vết bầm tím rất đáng sợ, nhìn là biết con bị ai đó đánh bằng roi!

Tôi giận dữ hỏi con ai đánh, phải dọa nếu không kể rõ thì tôi sẽ không yêu con bé nữa, lúc ấy nó mới đành nói thật. Không thể ngờ nổi người đánh con gái tôi lại chính là Oanh! Thậm chí Oanh còn cấm con gái tôi không được mách bố. 

Tôi cay đắng nhận ra việc Oanh tắm cho con gái riêng của chồng không phải vì tình cảm yêu thương gì hết. Bởi vì Oanh muốn giấu diếm tội lỗi, không dám để cho tôi biết!

Oanh gục xuống xin tôi tha thứ, bảo rằng lúc đó bị ghen tuông làm mờ mắt. (Ảnh minh họa)

Oanh gục xuống xin tôi tha thứ, bảo rằng lúc đó bị ghen tuông làm mờ mắt. (Ảnh minh họa)

Con gái tôi trước nay không phải đứa bé ngỗ nghịch và hỗn láo. Tất nhiên trẻ con vẫn phải có chút tinh nghịch và hiếu động là điều bình thường. Nó đã làm gì mà khiến Oanh phải ra tay tàn nhẫn với con bé như vậy? 

Để rồi sau đó chất vấn và nghe Oanh kể lại mọi chuyện mà tôi cảm thấy sợ hãi. Con gái tôi không làm gì sai cả, nó chỉ gọi video nói chuyện với mẹ đẻ nhưng bị Oanh biết được. Tôi có để riêng một chiếc đoạn thoại cũ cho con xem phim hoạt hình và video ca nhạc, con bé cũng thường sử dụng điện thoại đó để gọi cho mẹ.

Oanh giằng điện thoại nói chuyện với vợ cũ của tôi. Họ khiêu khích và trêu tức nhau, vợ cũ kể lể khi xưa tôi đối xử với cô ta tốt ra sao, chiều chuộng cô ta thế nào khiến Oanh ghen nổ mắt. Cúp điện thoại Oanh lập tức trút giận lên con gái tôi, cấm con bé từ giờ không được gọi điện cho mẹ nữa!

Oanh gục xuống xin tôi tha thứ, bảo rằng lúc đó bị ghen tuông làm mờ mắt, tất cả cũng chỉ vì yêu tôi mà thôi. Nhìn những giọt nước mắt của Oanh tôi lại thấy mềm lòng. Đúng là Oanh đối xử với tôi rất chân thành, luôn coi tôi là cả thế giới của cô ấy. Song nghĩ đến việc Oanh đã làm với con gái mình mà tôi thấy sợ hãi, không biết sau này con tôi ở với mẹ kế sẽ ra sao. Tôi nên chọn lựa thế nào?

Nẫng được chồng người, đêm tân hôn anh thủ thỉ bí mật khiến tôi chỉ muốn bỏ chạy
Tôi hóa đá tại chỗ, dùng chút lý trí cuối cùng để duy trì vẻ mặt bình tĩnh. Còn trong lòng thì đang nổi sóng cồn cào, chỉ muốn nhào vào chồng mà gào...

Tâm sự

Quỳnh Chi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự