Những người phụ nữ kỳ lạ nhất thế giới (P3): Cô gái 'ngoài hành tinh' và cô gái ngựa vằn

Ngày 30/04/2018 00:02 AM (GMT+7)

Vẻ bề ngoài của một người phụ nữ vốn luôn là thứ vô cùng quan trọng, thế nhưng không phải ai cũng có được điều đó. Có những người phụ nữ đã phải chịu cuộc đời tủi nhục chỉ vì cái mác "xấu nhất hành tinh".

Cô gái “người ngoài hành tinh”

Người ta đã không còn xa lạ với cái tên Velasquez Lizzie, cô gái nổi tiếng với thân hình da bọc xương và cái mác “xấu xí nhất hành tinh”. Sinh năm 1989 tại bang Texas, Mỹ, Lizzie bị mắc hội chứng bẩm sinh có tên là NPS - Neonatal Progeroid Syndrome. Những người mắc bệnh này sẽ bị lão hóa sớm, xuất hiện nếp nhăn, vẩn đục giác mạc, bị ảnh hưởng đến tim, não, xương và không thể tăng cân. Velasquez là trường hợp hiếm gặp hội tụ tất cả các triệu chứng của bệnh này, khiến cô mang một vẻ ngoài vô cùng khác biệt.

Những người phụ nữ kỳ lạ nhất thế giới (P3): Cô gái amp;#39;ngoài hành tinhamp;#39; và cô gái ngựa vằn - 1

Lizzie lúc mới sinh chỉ nặng 1,2kg, bị mù bên mắt phải, mắt trái càng ngày càng giảm thị lực. Lizzie rất dễ bị mắc các bệnh nhiễm trùng, đặc biệt là viêm phổi. Ngay từ nhỏ, cô đã phải liên tục ra vào bệnh viện để kiểm tra máu và cấu trúc xương của mình. Cô thường xuyên bị thiếu năng lượng và phải ăn liên tục, dù vậy, cơ thể cô luôn trong tình trạng “da bọc xương”. Ngay từ ngày học mẫu giáo cô đã bị bạn bè chê cười, dè bỉu, xa lánh.

Cho đến năm 17 tuổi, một lần, khi Lizzie đang lướt web, nghe nhạc thì bắt gặp một đoạn clip chỉ dài 8 giây trên youtube nhưng có tới 4 triệu lượt xem, với tựa đề “người phụ nữ xấu xí nhất hành tinh” và hình ảnh của chính cô. Lizzie cảm thấy thế giới xung quanh của cô đã sụp đổ. Chính cha mẹ là những người đã luôn ở bên, giữ thái độ lạc quan và niềm yêu thích với thế giới cho cô con gái nhỏ. Lizzie đã quyết định tạo ra một sự thay đổi ngoạn mục nhờ bài diễn văn đầy cảm hứng cho hàng triệu người trên khắp thế giới với nội dung, phải luôn lạc quan, ngẩng cao đầu và đối xử tối với mọi người xung quanh. Lizzie hiện đang hoạt động như một diễn giả, nhận được rất nhiều lời mời, cô đi khắp nơi để truyền bá thông điệp ý nghĩa về cuộc sống, để làm lan tỏa nghị lực và truyền cảm hứng cho mọi người thông qua câu chuyện về cuộc đời mình.

Cô gái ngựa vằn

Chantelle Brown Young, 24 tuổi, lớn lên tại thành phố Toronto, Canada, mắc căn bệnh bạch biến (mất sắc tố da), khiến tuổi thơ của cô vô cùng đau khổ. Những mảng trắng xuất hiện trên da cô theo thời gian khiến mọi người gọi cô là bò sữa hay ngựa vằn. Lũ trẻ còn kêu tiếng bò mỗi khi nhìn thấy cô trên phố. Những áp lực từ xã hội quá lớn khiến Chantelle không đủ mạnh mẽ, cô từng có ý định muốn tự tử. Chantelle bỏ học năm 17 tuổi bởi cứ đến trường là bị bắt nạt.

Những người phụ nữ kỳ lạ nhất thế giới (P3): Cô gái amp;#39;ngoài hành tinhamp;#39; và cô gái ngựa vằn - 2

Sau khi nghỉ học, cô làm rất nhiều công việc như múa ba lê, chơi piano hay làm báo, nhưng không hề có ý định làm người mẫu. Cuộc đời của Winnie bắt đầu thay đổi khi YouTuber Shannon Boodram tình cờ thấy ảnh cô trên Facebook và mời cô tham gia MV. Kể từ đó, cô nàng nhanh chóng thu hút sự chú ý từ nhiều ngôi sao và nhãn hàng.

Khi nổi tiếng hơn và được nhiều người khen xinh đẹp, cô mới hiểu giá trị của làn da lạ. Cô hạnh phúc và thầm cảm ơn nó. Chantelle dần thoát khỏi tự ti, chấp nhận con người thật và biến đặc điểm từng là bất lợi thành lợi thế.

Người phụ nữ bị biến dạng gương mặt kinh hoàng

Chị Lý Mùi Xiên, là người dân tộc Dao, sống tại tỉnh Cao Bằng, Việt Nam có gương mặt bị biến dạng kinh hoàng. Trước đây, chị từng có cuộc sống bình thường như bao người phụ nữ trong làng. Cho đến khi lấy chồng và sinh con thứ 3, chị luôn bị đau răng. Tưởng chỉ là những cơn đau răng thông thường nên chị hái lá cây rừng sắc uống và đắp vào chỗ đau. Tuy vậy, nó không thuyên giảm mà ngược lại, hai bên má bắt đầu xuất hiện triệu chứng sưng to lên. Hai bên má chị luôn có cảm giác nóng hừng hực, đau nhức vô cùng. Người thân của chị Xiên đã mời thầy lang khắp nơi về để cúng vái với hy vọng tống khứ “con ma” ra khỏi người chị nhưng vô dụng. Theo các bác sĩ, khối u không thể mổ vì sẽ nguy hiểm tới tính mạng.

Những người phụ nữ kỳ lạ nhất thế giới (P3): Cô gái amp;#39;ngoài hành tinhamp;#39; và cô gái ngựa vằn - 3

Kể từ đó, đã hơn chục năm trôi qua, chị Xiên phải sống với gương mặt dị dạng, chịu nhiều điều tiếng của mọi người xung quanh. Chị Xiên còn đau khổ hơn nhiều bởi các con chị cũng không thể có cuộc sống bình thường mà luôn bị lũ trẻ trêu trọc vì người mẹ mang gương mặt xấu xí.

Hai khối u phát triển to đến mức chẹn kín lỗ mũi và khiến mắt chị căng như muốn nổ tung ra ngoài. Khi được hỏi về ước muốn của mình lúc này, chị Xiên nói: “Tôi không dám ước mong điều gì xa vời, chỉ mong sao hai khối u trên mặt tôi không bị vỡ bung ra để có thể nhìn thấy chồng con hàng ngày thôi”.

Những người phụ nữ kỳ lạ nhất thế giới (P2): Quá xấu đến mất chồng, mất việc
Vẻ bề ngoài của một người phụ nữ vốn luôn là thứ vô cùng quan trọng, thế nhưng không phải ai cũng có được điều đó. Có những người phụ nữ đã phải chịu...
Hạnh Nguyễn (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h