Những người phụ nữ kỳ lạ nhất thế giới (P2): Quá xấu đến mất chồng, mất việc

Ngày 29/04/2018 04:42 AM (GMT+7)

Vẻ bề ngoài của một người phụ nữ vốn luôn là thứ vô cùng quan trọng, thế nhưng không phải ai cũng có được điều đó. Có những người phụ nữ đã phải chịu cuộc đời tủi nhục chỉ vì cái mác "xấu nhất hành tinh".

Người phụ nữ bong bóng

Charmaine Sahadeo, 38 tuổi sống tại Changuanas, Trinidad từ khi sinh ra đã mắc chứng bệnh u sợi thần kinh. Căn bệnh này khiến người cô nổi đầy những khối u căng như bong bóng. Nếu chạm vào, chúng sẽ vỡ ra và gây đau đớn vô cùng. Từ nhỏ, cô đã bị bạn bè xa lánh vì cơ thể kỳ lạ. Dù vậy, cô vẫn giữ thái độ lạc quan và kết hôn với một người đàn ông yêu cô chân thành.

Những người phụ nữ kỳ lạ nhất thế giới (P2): Quá xấu đến mất chồng, mất việc - 1

Thế nhưng, tai họa chỉ thật sự ập đến sau khi cô sinh đứa con thứ hai. Những khối u mọc lên dày hơn, chi chít khắp cơ thể khiến cô gặp khó khăn ngay cả trong việc ngồi, nằm hay đi lại. Sahadeo đã mất việc làm, chồng cô bỏ đi và thậm chị họ hàng cũng giữ khoảng cách với cô. Mỗi khi ra đường, cô luôn phải chịu những ánh nhìn dè bỉu cùng nhiều lời lẽ thiếu thiện cảm từ xã hội.

Sahadeo gần như tuyệt vọng nhưng cô vẫn hết sức nỗ lực bởi cô sống vì cha mẹ và còn hai đứa con của mình. Cô cũng đã từng trải qua 2 lần phẫu thuật để giảm bớt căn bệnh nhưng chỉ được một thời gian, mọi thứ lại tái phát. Hiện tại, cô vẫn đang mong đợi có thể tìm được sự trợ giúp từ các chuyên gia nước ngoài.

Người phụ nữ mang gương mặt quỷ

Joana bị mắc căn bệnh u sợi thần kinh từ nhỏ khiến gương mặt của cô trở nên dị dạng, xấu xí. Những khối u trên gương mặt cô lớn dần lên, chèn ép nhau khiến Joana không thể trò chuyện hay ăn uống như người bình thường.

Nhiều năm liền, Joana chỉ dám ở trong nhà bởi cứ hễ cô ra ngoài là sẽ gặp những ánh mắt kỳ thị của mọi người. Thậm chí, người ta gọi cô bằng cái tên “gương mặt quỷ” khiến cô và gia đình đều vô cùng suy sụp.

Những người phụ nữ kỳ lạ nhất thế giới (P2): Quá xấu đến mất chồng, mất việc - 2

Joana không bao giờ nghĩ cô có thể thoát khỏi vẻ bề ngoài kinh hoàng ấy. Cô gái trẻ đã vô cùng tuyệt vọng cho đến năm 2013, cô được bác sĩ Adam Maciejewski đồng ý tiến hành phẫu thuật cấy ghép mặt, Joana vô cùng hạnh phúc.

Ca phẫu thuật suốt 23 giờ cùng 80% diện tích da mặt được thay mới hoàn toàn. Joana đã vô cùng may mắn khi mắt, mũi, miệng đều được hiến tặng. Các bác sĩ cho hay, khối u sẽ không mọc lại nữa bởi cấu trúc gene trên da mới khác hoàn toàn. Từ đó, Joana như được đổi đời. Cô đã có thể hoạt động như những người bình thường và tự tin ra đường nhiều hơn.

Người phụ nữ “mặt voi”

Liu Ying, 49 tuổi, sống tại thành phố Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, mắc bệnh lạ khiến gương mặt cô trở nên xấu xí vô cùng. Từ năm 9 tuổi, cô đã bắt đầu cảm thấy đau đớn trên mặt và cằm. Sau đó, các khối u xuất hiện và phát triển nhanh chóng khiến cô bị mất thị lực ở mắt phải và không thể ăn uống hay nói chuyện.

Mặc cảm vì vẻ ngoài, cô Liu vô cùng tự ti và không dám ra đường. Cô cũng chẳng có bạn bè để vui vẻ chơi đùa như những người đồng trang lứa.

Những người phụ nữ kỳ lạ nhất thế giới (P2): Quá xấu đến mất chồng, mất việc - 3

Năm 24 tuổi, Liu quyết định phẫu thuật với mong muốn loại bỏ những khối u nhưng không thành công. Các khối u vẫn tiếp tục phát triển khiến cô nhiều lần tự tử không thành. Dần dần, vì tự ti, cô Liu đã quyết định chỉ ở trong nhà.

Đến năm 2016, được mọi người khuyên nhủ, cô đã quyết định chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội và nhận được nhiều sự đồng cảm của mọi người. Nhờ đó, cô đã trở nên vui vẻ, tích cực hơn và quyết định chấp nhận gương mặt của mình.

Những người phụ nữ kỳ lạ nhất (P1): Từ khuôn mặt đàn ông đến người vượn đi diễn xiếc
Vẻ bề ngoài của một người phụ nữ vốn luôn là thứ vô cùng quan trọng, thế nhưng không phải ai cũng có được điều đó. Có những người phụ nữ đã phải chịu...
Hạnh Nguyễn (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện lạ thế giới