Bất ngờ cuộc sống mới của cô gái Trà Vinh sở hữu chiều cao độc nhất vô nhị, chỉ thích chơi với chó mèo

NGỌC HÀ - Ngày 26/03/2023 14:40 PM (GMT+7)

"Công việc này khiến con bé bị gù lưng đi vì phải ngồi nhiều. Tôi lo sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của nó lắm", bà Nga tâm sự.

Ở miền Tây có một cô gái trẻ sở hữu chiều cao "khủng" khiến cánh mày râu phải nể phục và ngưỡng mộ. Đó là Thanh Hoa (SN 1996, ngụ Tiểu Cần, Trà Vinh) - cao hơn 2m với dáng đi lòng khòng, gương mặt già hơn so với tuổi thật nhưng tâm hồn rất thơ ngây.

Và câu chuyện về chiều cao vượt trội của Thanh Hoa đã không còn xa lạ đối với người dân xứ này và dư luận cả nước, nhất là khi hàng loạt YouTube lần lượt kéo về Tiểu Cần gặp gỡ, ghi lại hình ảnh của cô nàng. Mới đây, nhiều người bày tỏ sự tò mò về cuộc sống của cô sau khi "nổi tiếng", không biết có bạo dạn hơn trước hay không?

Quả thật, so với ngày xưa, cuộc sống giờ đây của Thanh Hoa và mẹ có sự thay đổi đáng kể. Cô nàng được nhiều người biết đến, quý mến và gửi những món quà nhỏ nhưng chứa đựng bao tình cảm, như tấm áo manh quần, đôi dép. Bà Nga - mẹ của cô nàng tâm sự: "Trước quần áo hay giày dép của con bé đều được tôi ra chợ mua vải về rồi nhờ thợ may giúp, chứ quần áo được may sẵn chẳng có bộ nào vừa cả. Còn giày dép phải tìm đôi ngoại cỡ của đàn ông.

Câu chuyện về chiều cao vượt trội của Thanh Hoa đã không còn xa lạ đối với người dân xứ này và dư luận cả nước, nhất là khi hàng loạt YouTube lần lượt kéo về Tiểu Cần gặp gỡ, ghi lại hình ảnh của cô nàng

Câu chuyện về chiều cao vượt trội của Thanh Hoa đã không còn xa lạ đối với người dân xứ này và dư luận cả nước, nhất là khi hàng loạt YouTube lần lượt kéo về Tiểu Cần gặp gỡ, ghi lại hình ảnh của cô nàng

Mẹ con tôi nghèo nên không phải năm nào con bé cũng có đồ mới. Nó phải mặc đến khi nào cực cũ thì vứt đi, hoặc thay vì mua dép mới sẽ lựa chọn đi chân đất cho tiết kiệm. Song từ ngày người ta về quay và đăng lên mạng xã hội, mạnh thường quân ở trong nước và nước ngoài giúp đỡ, gửi quà về nhiều lắm. Tôi luôn biết ơn vì điều đó".

Nhắc đến chuyện Thanh Hoa có mặc váy hay không, bà Nga cười bảo chưa bao giờ con gái dám diện váy sở dĩ không có bạn bè, cũng chẳng có dịp nào đi ăn tiệc như tụi gái đẹp trong xóm. "Ở đây, chỉ có đám tiệc thì phụ nữ mới ăn diện thôi! Em lại chẳng có bạn bè mời đi ăn cưới, cộng với mặc cảm về thân hình quá cao mà không dám. Em thích mặc những bộ đồ ở nhà mà mẹ may như thế này. Nó vừa vặn với cơ thể em và rất thoải mái", Thanh Hoa chia sẻ.

Khi được khuyên: "Mặc váy đẹp mới dễ kiếm được bạn trai và làm đám cưới", cô nàng miền Tây lắc đầu như để ám chỉ sẽ không lấy chồng. Sau đó cô giải thích rằng hàng xóm bảo lấy chồng rất khổ, vì thế đã quyết định ở vậy bên cạnh người mẹ già.

"Con bé có hiếu lắm đó! Nó chẳng thể rời xa tôi một giây phút nào. Mẹ hễ đi công chuyện là dặn đi dặn lại phải nhanh về với con. Hằng ngày nó phụ tôi tước cọng lá dừa để bán cho người làm chổi. Mỗi cân cọng khô tước ra bán được 3.000 đồng, còn cọng ướt có giá gấp đôi. Hai mẹ con miệt mài tước cả ngày cũng chỉ được 100.000 đồng tiền công.

Song công việc này khiến con bé bị gù lưng đi vì phải ngồi nhiều. Tôi lo sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của nó lắm", bà Nga tâm sự.

Nhắc đến chuyện Thanh Hoa có mặc váy hay không, bà Nga cười bảo chưa bao giờ con gái dám diện váy sở dĩ không có bạn bè, cũng chẳng có dịp nào đi ăn tiệc như tụi gái đẹp trong xóm.

Nhắc đến chuyện Thanh Hoa có mặc váy hay không, bà Nga cười bảo chưa bao giờ con gái dám diện váy sở dĩ không có bạn bè, cũng chẳng có dịp nào đi ăn tiệc như tụi gái đẹp trong xóm.

Người mẹ già còn tiết lộ chuyện Thanh Hoa vẫn sống khép kín, không dám ra đường "giao lưu" với người xung quanh, chỉ quanh quẩn ở nhà chơi với mẹ hoặc chó mèo.

Thanh Hoa là con gái duy nhất của vợ chồng bà Nga. Hồi mang thai, bà không có điều kiện nên chẳng thể đến bệnh viện thăm khám hay kiểm tra các mốc quan trọng của thai kỳ.

Lúc chào đời Thanh Hoa chỉ nặng 1.8kg nhưng dài khác thường. Bác sĩ chẩn đoán cô nàng bị bệnh bẩm sinh, khuyên bà Nga cố gắng nuôi nó lớn khôn. Khi đó bà đâu có biết bệnh bẩm sinh là gì, chỉ nghĩ con gái mang bệnh gì đó từ thuở lọt lòng.

Thanh Hoa lên 4 tuổi mới biết nói, còn chiều cao càng lớn càng “siêu khủng”. Cô nàng được cha mẹ cho đến trường đủ đầy như bao bạn bè cùng trang lứa. Song vì đau ốm triền miên, mắt lại nhìn không rõ nên học đến lớp 5 thì cô nghỉ, ở nhà phụ cha mẹ làm việc linh tinh.

 “Hồi đi học, bạn bè trêu đùa rồi miệt thị em nhiều lắm. Các bạn toàn chọc em là người khổng lồ, người ngoài hành tinh khiến em vô cùng tủi thân. Và cũng chính vì chiều cao quá khổ mà em không có bạn bè”, cô gái miền Tây chia sẻ.

Nhắc đến ước mơ, cô gái không có ước ao gì nhiều bởi suốt cuộc đời đã có bao bất hạnh khổ cực. Cô nàng chỉ mong ước có nhiều sức khỏe, không bệnh tật để không tạo gánh nặng cho mẹ cũng như có thể lao động kiếm tiền nuôi bản thân.

Người đàn bà góa 52 tuổi cưới trai tân nói sẽ đón mẹ chồng lên chăm sóc: Không có chuyện mẹ chồng - nàng dâu đâu
Nhắc đến chuyện có sợ ở chung với mẹ chồng nảy sinh nhiều mâu thuẫn, chị Vư thành thật: "Mình với mẹ chồng gần tuổi nhau nên hiểu tâm lý. Cả hai lại chung cảnh ngộ chồng qua đời, đi thêm bước nữa, vì thế sẽ không có chuyện mẹ chồng - nàng dâu đâu".

Tin tức 24h

Theo NGỌC HÀ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h