Bé 2 tuổi nguy kịch vì tưởng thuốc sâu là kẹo

Ngày 04/08/2014 16:03 PM (GMT+7)

Nhìn thấy gói thuốc sâu của mẹ treo trên tường, tưởng kẹo ăn được cháu Nguyễn Minh Tiến (2 tuổi, chú tại xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo) đã lấy xuống và ăn hơn nửa gói. Hậu quả cháu Tiến phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo đó, khoảng 20h ngày 03/8, cháu Nguyễn Minh Tiến (2 tuổi) có những biểu hiện lạ như nôn, kêu đau đầu và lăn lộn trên nền nhà sau khi ăn nửa gói thuốc sâu (là thuốc kích thích đẻ nhánh trên cây lúa).

Gia đình anh Nguyễn Văn Việt (SN 1988, bố đẻ cháu Tiến) đã đưa con lên Bệnh viện Nhi tỉnh Vĩnh Phúc để cấp cứu. Tại đây, sau khi được các bác sỹ tại bệnh viện rửa ruột cháu Tiến đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn bị hôn mê sâu.

Trước đó, chiều ngày 03/8, mẹ cháu đã mua thuốc sâu về nhà để chiều đi phun, và để một túi thuốc kích thích đẻ nhánh ở lúa trên tường. Đến tối mới phát hiện ra cháu Tiến đã ăn hơn nửa gói thuốc sâu và nghĩ đó là kẹo.

Hiện nay, mặc dù đã qua cơn nguy kịch nhưng cháu Tiến vẫn hôn mê sâu.

Theo Đào Tấn (Khampha)
Nguồn:

Tin liên quan