Nhiều bạn trẻ kiên nhẫn xếp hàng chờ các sư thầy ở chùa Đại Tuệ cho chữ với ước mong một năm nhiều thành công trong con đường công danh, học vấn.
Ngày 2/2 (tức Mùng 5 Tết), tại chùa Đại Tuệ (xã Nam Anh, Nam Đàn, Nghệ An) - ngôi chùa nắm giữ nhiều kỷ lục bậc nhất Việt Nam, diễn ra lễ khai bút đầu xuân. Hàng nghìn người dân và du khách trong và ngoài tỉnh nô nức về chùa tham dự.
Sau khi các vị cao tăng hoàn thành nghi lễ niêm hương, các đại biểu đã thực hiện nghi lễ khai bút đầu Xuân, ghi vào sổ những lời cầu chúc cho đất nước, quê hương, gia đình đồng thời phát lộc bút cho người dân tham dự.
Ông Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (bên trái) - nhận chữ đầu xuân, mong muốn Nghệ An ngày càng thịnh vượng.
Người dân xin lộc bút với niềm cầu mong con cái học hành đỗ đạt, thành tài.
Nhiều bạn trẻ xếp hàng chờ đến lượt xin chữ.
Em Phạm Linh Trang (trú TP Vinh, Nghệ An) chia sẻ: “Sắp tới em tìm việc làm chuyên ngành kế toán nên hôm nay em xin chữ vạn sự như ý, mong muốn mọi điều tốt đẹp đến, em tìm được một công việc như ý”.
Các bạn trẻ xin chữ đầu năm tại chùa Đại Tuệ.
Khai bút đầu năm là nét đẹp văn hóa của người dân xứ Nghệ nói riêng, người dân cả nước nói chung.