"Cháu gái" 29 tuổi lấy người đàn ông 73 tuổi bất chấp lời dị nghị của dân làng giờ ra sao?

NGỌC HÀ - Ngày 12/12/2022 12:12 PM (GMT+7)

Nhắc đến chuyện vì sao năm đó đã lớn tuổi vẫn quyết định lấy vợ, ông Học thật thà: “Số phận đưa đẩy, ông trời bảo thì phải lấy thôi. Thú thật hồi ấy tôi cũng phân vân lắm vì bản thân ở cái tuổi “gần đất xa trời” rồi. Song tôi vẫn chẳng thể vượt qua nổi “duyên số trời định”.

Câu chuyện “vợ trẻ - chồng già” ở Hà Nam hẳn không còn xa lạ đối với dư luận. Song nhiều người vẫn choáng ngợp trước cuộc hôn nhân chênh nhau đến 44 tuổi của ông Nguyễn Thanh Học (84 tuổi) và chị Nguyễn Thị Bích (40 tuổi). Thậm chí một số người còn tò mò không biết hiện giờ họ ra sao? Ông Học còn minh mẫn và khoẻ mạnh hay không?

Một ngày đầu đông, chúng tôi có dịp ghé tới huyện Lục Bình thăm vợ chồng ông Học cũng như tìm hiểu cuộc sống của họ sau nhiều năm “nổi tiếng” trên mạng xã hội. Căn nhà lụp xụp, ngổn ngang đồ đạc không khác xưa là mấy. Phía trong chẳng có thứ gì đáng giá ngoài tủ thờ tổ tiên, chiếc giường ọp ẹp bày bừa đầy chăn gối, màn…

Căn nhà lụp xụp, ngổn ngang đồ đạc không khác xưa là mấy.

Căn nhà lụp xụp, ngổn ngang đồ đạc không khác xưa là mấy.

“Tôi bận chẳng có thời gian nên lũ trẻ ngủ dậy cứ để vậy, đằng nào tối cũng phải ngủ mà. Còn ngoài sân cứ dọn đến đâu là chúng nó lại bày ra như vậy đó”, chị Bích vội vàng giải thích về sự bừa bộn của căn nhà nhỏ.

Chị Bích vừa dứt lời, ông Học nói: “Cô ấy bận thật đó. Ngày nào cũng quanh quanh lo cơm nước, giặt quần áo, đưa 3 đứa đi học rồi về làm thuê cho người ta kiếm đồng ra đồng vào. Tôi năm nay 84 tuổi, đau ốm liên miên nên có làm được việc gì để đỡ đần đâu.

Mỗi tháng tôi được nhận 2 triệu đồng tiền trợ cấp, đủ để lo một phần thuốc thang ốm đau và cái ăn cho lũ trẻ. Nhiều người nói tôi giàu, có tiền mua đất xây nhà ở song thực tế đâu phải vậy”.

Mỗi tháng ông Học được nhận 2 triệu đồng tiền trợ cấp, đủ để lo một phần thuốc thang ốm đau và cái ăn cho lũ trẻ.

Mỗi tháng ông Học được nhận 2 triệu đồng tiền trợ cấp, đủ để lo một phần thuốc thang ốm đau và cái ăn cho lũ trẻ.

Hồi trẻ, ông Học thuộc diện đi khắp nơi, tham gia quân ngũ rồi vào Sài Gòn, Bạc Liêu, Cần Thơ… Năm 1996, ông quyết định về miền Bắc để lập nghiệp. Ông làm công việc trông coi, săn sóc đất đai, nhà cửa cho một người họ hàng ở Nam Định. Sau đó ông chuyển về Hà Nam kế thừa mảnh đất của tổ tiên để lại.

“Ngày đó nó chỉ là mảnh đất cằn cỗi. Tôi dựng một túp lều ở và làm vườn tược, nuôi con gà con vịt… bầu bạn. Thế rồi tôi tình cờ quen “cô cháu” hàng xóm tên Bích. Một thời gian sau, tôi và Bích quyết định đến với nhau, nên nghĩa vợ chồng.

Khi ấy tôi 73 tuổi, còn Bích mới 29 tuổi. Vì thế làng trên xóm dưới dị nghị, chửi bới chúng tôi nhiều lắm”, người đàn ông 84 tuổi bộc bạch.

Một năm sau khi trở thành vợ chồng, ông Học và chị Bích vỡ oà khi cặp song sinh: một trai – một gái chào đời. 3 năm sau cặp đôi tiếp tục chào đón thêm một bé gái kháu khỉnh.

Chị Bích và con trai lớn cùng con gái út.

Chị Bích và con trai lớn cùng con gái út.

“Các con chào đời, người ta vẫn chưa thôi bàn tán ra vào, đồn thổi về cha của chúng. Họ nói tôi già yếu thì làm sao có con được. Chúng tôi cảm thấy bị xúc phạm ghê ghớm nhưng miệng lưỡi thiên hạ mà, biết làm gì ngoài im lặng đâu. Giờ cả 3 đứa con đã lớn, đều giống tôi hồi trẻ như lột”, ông Học tự hào.

Nhắc đến chuyện vì sao năm đó đã lớn tuổi vẫn quyết định lấy vợ, ông Học thật thà: “Số phận đưa đẩy, ông trời bảo thì phải lấy thôi. Thú thật hồi ấy tôi cũng phân vân lắm vì bản thân ở cái tuổi “gần đất xa trời” rồi. Song tôi vẫn chẳng thể vượt qua nổi “duyên số trời định”".

Trong khi đó, chị Bích quả quyết ngày đó rất muốn làm người chăm sóc cho “bác hàng xóm” cả đời. Bởi chị chứng kiến cảnh ông Học đơn chiếc, nhiều tuổi không ai ở bên luôn cảm thấy thật xót xa. “Giờ nghĩ lại, tôi thấy hồi đó mình hâm hâm ghê”, chị Bích cười đùa.

Thời điểm cưới nhau, không ít người đồn đoán chị Bích chỉ sống được với ông Học vài năm là… chán. Song chị đã chứng minh cho họ thấy tình cảm chị dành cho chồng là chân thành bằng việc 11 năm ở bên, có 3 đứa con kháu khỉnh. “Vợ tôi thương chồng con lắm. Cô ấy chỉ biết đến các con và tôi thôi. Xưa có nhiều gã gọi điện trêu ghẹo, tán tỉnh cô ấy, thậm chí còn xui bỏ tôi để đi theo họ có cuộc sống tốt. Vậy mà cô ấy đều khước từ, đanh thép đáp trả nên lần sau không có ai dám lại gần hay làm quen nữa”, ông Học nhớ lại.

Hiện cuộc sống của vợ chồng ông Học chẳng khấm khá là bao, các con chưa được ngày nào sống sung sướng. Song với chị Bích như vậy là đủ bởi đôi khi càng giàu càng phức tạp, thậm chí gia đình không êm ấm, con gái hư hỏng…

amp;#34;Cháu gáiamp;#34; 29 tuổi lấy người đàn ông 73 tuổi bất chấp lời dị nghị của dân làng giờ ra sao? - 4

“Giờ tôi là lao động chính trong nhà. Hằng năm tôi có cấy cày hơn một sào ruộng của nhà, rồi lo toan cho 3 đứa trẻ học hành, cơm nước… Đợt nào nông nhàn, tôi đi làm mướn kiếm chút tiền tiêu thêm”, người đàn bà 40 tuổi nói.

Lúc này chúng tôi đặt câu hỏi: “Vì sao chị không xin làm công nhân ở khu công nghiệp – công việc ổn định với mức lương phù hợp?”, chị Bích cười: “Trước tôi có làm công nhân may và đồng lương khá cao. Song bọn trẻ con ốm, ông Học cũng ốm nên phải xin nghỉ. Có đợt ông ốm đến mức phải nằm viện cả tuần khiến người ta đồn sắp chết. Tôi chỉ mong ông và lũ trẻ khoẻ mạnh là vui lắm rồi, còn khó khăn có thể cố gắng gánh vác”.

Người phụ nữ hơn 50 năm ngủ trên giường làm bằng cát biển: Chồng chia sẻ điều bất ngờ
Còn chú Sáu – chồng của người phụ nữ Bình Định cho biết ban đầu không hề biết bà xã có sở thích độc lạ như vậy cho đến khi cưới được 3 ngày.

Độc lạ Việt Nam

NGỌC HÀ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h