“Cụ có mong muốn gì cho hiện tại và ngày mai?”, khi được hỏi, cụ Khơng dõng dạc nói bản thân chỉ thích con cháu đông, khỏe mạnh.
“Phải vài năm sau mái tóc của tôi mới kết đanh, dựng thẳng đứng. Hồi đầu tôi thấy khó chịu lắm, sinh hoạt bất tiện", ông Mười tâm sự.
"Có thông tin khẳng định khách trả giá cả tỷ đồng để mua 1 con trâu hồng nhưng ông không bán?", khi được hỏi người đàn ông Tây Ninh phủ nhận đó chỉ là tin đồn.
"Cứ vào dịp giỗ chạp là con cháu từ Hà Nội, Phú Thọ, Thái Bình sẽ về tụ họp trong căn nhà thờ tổ tại Kiến Xương (Thái Bình). Song phải đến mùng 4 Tết mới có thể được đầy đủ nhất", cô gái cho...
Trước dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, người đàn ông miền Tây tiếp tục lai tạo nhiều loại hoa màu tím.
“May mắn cả 2 vợ của tôi đều hiểu chuyện, yêu thương nhau vô điều kiện. Họ xưng hô với nhau là chị - em, thân mật đến mức khiến nhiều người ngỡ là chị em ruột", người đàn ông nói.
“Tôi biết mình nổi tiếng trên mạng xã hội, thấy người ta nói các clip hát được bao người khen ngợi. Tôi mừng lắm, chẳng thể ngờ bản thân lại thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng”, anh A Đoan...
“Họ trả tôi 280 triệu đồng. Tôi không đồng ý không phải vì chê tiền mà do chưa muốn bán", người đàn ông cho biết.
“Cụ ông tên Ma Văn Thọ (112 tuổi), còn cụ bà là Vũ Thị Tý (102 tuổi). Hai cụ sinh được 9 người con: 6 trai, 3 gái. Ông nội mình là con trai thứ hai", cô gái giới thiệu.
Cả 4 người phụ nữ miền Tây đều cưng chiều thú cưng, chăm sóc kỹ càng và không tiếc tiền mua đồ ăn cho chúng.
Bà Tư cũng thành thật cho biết, giáp Tết Nguyên đán nên giá cả một số mặt hàng tăng, trong đó có chanh giờ lên đến 30.000 đồng/kg. Vì thế bà không dám ăn thường xuyên như trước, chỉ khi nào...
Ngoài công việc bán rau, anh Minh Râu còn livestream bán hàng: nước lau sàn và tẩy đa năng, hoa quả... vào các buổi tối nhằm tăng thu nhập.
Được biết trên thị trường, cua đinh có khối lượng hàng chục ký trở lên được rao bán với giá 700.000 – 1.000.000 đồng/kg.
“Tôi thử lên mạng tìm hiểu xem giá trị thật của viên đá ra sao. Tôi thấy người nước ngoài rao bán viên đá hệt của tôi với giá 105 tỷ đồng/viên", anh Sang nói.
"Nhiều người tò mò rằng tôi có dự trữ gạo hay thóc không? Tôi xin khẳng định bản thân chỉ tích trữ khoai lang hoặc khoai mì, khoai từ thôi. Bởi vì tôi chỉ ăn được các loại khoai, còn cơm thì...
“Tôi có hẳn một bộ sưu tập đồ gỗ, gồm vài bộ bàn ghế, tủ kệ, tủ chè, giường… Tất cả đều được khảm xà cừ, có tuổi thọ lên tới trăm, hàng trăm tuổi", bà Năm nói.
Cả hai người phụ nữ đều có khả năng độc lạ: nổi trên mặt nước.
Ông Chương được người dân xứ Ninh Kiều gọi bằng biệt danh vô cùng thân thương: ông bụt của đàn chim trời.
Anh Sò – nhân vật chính trong câu chuyện trên thành thật cho biết: “Hơn một năm qua, gia đình tôi đã có sự thay đổi: kinh tế khấm khá; 3 người vợ hòa thuận và biết bảo ban nhau làm ăn; các...
Dẫu nghèo túng là thế nhưng vợ chồng chị Là anh Lộc chưa bao giờ có ý định cho con để người khác nuôi.
Vừa dứt lời, anh Công phấn khởi cho biết nhờ sự giúp đỡ của mạnh thường quân, đại gia đình anh đã trả lại nhà trọ, chuyển sang một căn nhà cấp 4 rộng rãi, đủ đầy tiện nghi.
Dù đã qua tuổi ngũ tuần, nhưng chị Ngân vẫn quyết định sẽ mang thai vì luôn khát khao được làm mẹ. Cuối cùng hạnh phúc đã mỉm cười với người phụ nữ này.
Tài trợ | Tin tức sức khoẻ