Chỉ vì câu nói miệt thị tình nhân, tỷ phú Pháp phải trả giá bằng cả mạng sống của mình

Ngày 28/06/2020 14:30 PM (GMT+7)

Edouard Stern là một trong số những tỷ phú của Pháp. Ông đã thành công xây dựng riêng cho mình một đế chế kinh tế hùng mạnh nhưng lại phải bỏ mạng bởi mối tình oan nghiệt.

Edouard Stern sinh ngày 18/10/1954 trong một gia đình giàu có tại Pháp. Cha ông là giám đốc ngân hàng, còn mẹ là nhà báo kiêm chính trị gia nổi tiếng.

Ngay từ khi còn nhỏ, Edouard đã được định hướng sẽ nối nghiệp cha tiếp quản ngân hàng.

Năm 1977, sau khi tốt nghiệp trường kinh doanh ESSEC, Edouard bắt đầu sự nghiệp của mình tại ngân hàng.

Chỉ vì câu nói miệt thị tình nhân, tỷ phú Pháp phải trả giá bằng cả mạng sống của mình - 1

Edouard Stern

Lúc này, khủng hoảng kinh tế đang là một vấn đề nhức nhối ở Pháp, nhiều doanh nghiệp, ngân hàng tư nhân bị phá sản, hàng triệu công nhân viên thất nghiệp. Song, chàng trai 22 tuổi không hề nản chí, chỉ sau 3 năm tiếp quản, anh đã từng bước khôi phục lại sức sống cho ngân hàng của gia đình mình.

Bằng trí thông minh và khả năng thiên phú của một nhà lãnh đạo, trong suốt 3 thập kỷ điều hành ngân hàng, Edouard đã tích lũy được khổi tài sản ước tính lên đến 1 tỷ USD, trở thành người giàu thứ 38 của Pháp.

Mặc dù sự nghiệp vô cùng “thăng hoa” nhưng Edouard lại gặp vô số những điều không may trong hôn nhân và tình yêu. Đó cũng chính là nguyên nhân gây ra cái chết bi thảm của nam tỷ phú này.

Năm 1983, Edouard kết hôn với Beatrice David-Weill, con gái của chủ tịch Lazard Freres. Mặc dù đã có với nhau 3 người con nhưng cuộc hôn nhân của họ kết thúc trong thù hận vì Beatrice phát hiện ra chồng mình ngoại tình. Người tình khi đó của nam tỷ phú và Julia Lemigova, cực Hoa hậu Liên Xô song cũng nhanh chóng đường ai nấy đi sau 3 năm gắn bó.

Chỉ vì câu nói miệt thị tình nhân, tỷ phú Pháp phải trả giá bằng cả mạng sống của mình - 2

Julia Lemigova, cựu Hoa hậu Liên Xô đồng thời là người tình đầu tiên của Edouard 

Năm 2000, Edouard bắt đầu mối quan hệ khác với Cecile Brossard, một người phụ nữ đã có gia đình.

Ngày 1/3/2005, các trợ lý và đối tác làm ăn của Edouard bắt đầu xôn xao khi thấy đã qua giờ hẹn rất lâu mà không nhìn thấy nam tỷ phú đâu. Đây là điều chưa bao giờ xảy ra trong suốt quá trình làm việc của Edouard, người nổi tiếng với sự nghiêm chỉnh về mặt thời gian.

Chỉ vì câu nói miệt thị tình nhân, tỷ phú Pháp phải trả giá bằng cả mạng sống của mình - 3

Cecile Brossard

Đã có rất nhiều cuộc điện thoại được gọi đến văn phòng cũng như nhà riêng nhưng không được hồi âm. Lo lắng xảy ra chuyện chẳng lành, nhân viên đã gọi cảnh sát đến nhà riêng của vị doanh nhân tại số 17, đường Adrien – Lachenal, Gevena, Thụy Sĩ.

Sau khi cơ quan chức năng phá cánh cửa, đập vào mắt họ là thi thể lạnh ngắt của Edouard đang mặc một bộ đồ bó sát, nằm bất động trên vũng máu. Theo khám nghiệm pháp y, Edouard tử vong vào ngày 28/2/2005, bởi tổng cộng 4 viên đạn, 2 viên vào ngực và 2 viên vào đầu, tất cả đều được bắn ở cự ly gần. Tại hiện trường cũng không tìm thấy dấu hiệu bị lục lọi, mất trộm hay phá cửa đột nhập.

Cái chết đột ngột của người tỷ phú đã khiến cả thế giới nói chung và giới tài chính nói riêng chao đảo. Đã có vô vàn những giả thuyết được đặt ra để lý giải cho cái chết của Edouard. Có một số người cho rằng, Edouard bị đối thủ cạnh tranh tiêu diệt, cũng có người nói rằng một băng nhóm mafia đã “thủ tiêu” nam tỷ phú để bịt đầu mối.

Bên cạnh đó, người luật sư của Edouard cũng khẳng định thân chủ của mình thường xuyên không có cảm giác an toàn, ông ta đã phải xin giấy phép được mang vũ khí bên người. Chính vì vậy nên việc nghi ngờ Edouard bị “giết người diệt khẩu” không phải là không có căn cứ.

Mặc cho những lời đồn được lưu truyền trên khắp đất nước Pháp và Thụy Sĩ, cơ quan chức năng vẫn âm thầm điều tra và thu thập chứng cứ.

Nhận định đây không phải là một vụ án giết người cướp của vì hiện trường không bị phá cửa hay đột nhập, xáo trộn, cơ quan chức năng chuyển hướng sang điều tra những người thân quen của Edouard.

Cuối cùng họ phát hiện ra Cecile, người tình mất tích cùng thời điểm với khoảng thời gian nam tỷ phú tử vong cũng đồng thời là một trong số ít nhân vật có thể đi lại tự do trong căn hộ của nạn nhân.

Chỉ vì câu nói miệt thị tình nhân, tỷ phú Pháp phải trả giá bằng cả mạng sống của mình - 4

Edouard và Cecile từng có khoảng thời gian 4 năm mặn nồng 

Ngày 5/3, Cecile bị bắt và cô ta thừa nhận toàn bộ tội lỗi của mình. Theo lời khai của Cecile, mặc dù là một người phụ nữ đã có chồng nhưng cô đã bị vẻ điển trai, sự ga lăng, lãng mạn của Edouard quyến rũ từ lần gặp đầu tiên. Cả hai nhanh chóng trở thành tình nhân của nhau.

Cecile mê mẩn Edouard đến mức kể cả sau khi yêu cô phát hiện ra sở thích tình dục kỳ quặc nếu không muốn nói là bệnh hoạn của anh ta, Cecile cũng không thể nào chia tay được. Cecile thậm chí còn xăm chữ E (viết tắt cho Edouard) ở cổ tay. Nay cả sau khi gây án và dọn dẹp hiện trường, Cecile đã đem bộ trang phục cô ta mặc trong đêm cuối cùng đi trốn cùng mình.

Trước vài ngày xảy ra vụ án, Cecile đã nhiều lần ngỏ ý muốn kết hôn với Edouard cũng như muốn lấy 1 triệu USD từ người tình để làm thủ tục ly hôn với chồng cũ là Xavier Gillet. Edouard nhanh chóng mở tài khoản như yêu cầu của người tình nhưng khi Cecile đi rút tiền, cô lại nhận được thông báo tài khoản đang bị phong tỏa.

Tức giận, Cecile chạy đến nơi ở của Edouard để đối chất thì nhận được một câu mỉa mai: “1 triệu là giá quá đắt cho một gái điếm”.

Câu nói khiến Cecile như chết lặng, cô cảm thấy tình yêu, sự nhẫn nhịn và hy sinh của mình suốt 4 năm qua bị chà đạp một cách phũ phàng. Không suy nghĩ được nhiều, Cecile cầm khẩu súng trong ngăn tủ, bắn liên tiếp vào người Edouard. 4 viên đạn như thể tương đương với 4 năm cô nhẫn nhịn phục vụ những sở thích quái đản, 4 năm không màng đến lòng tự trọng bị mang tiếng người đàn bà lăng loàn để bất chấp chạy theo tình yêu, vậy mà kết cục nhận lại chỉ là sự khinh thường của gã đàn ông mình yêu mà thôi.

Sau tất cả, Cecile Brossard bị kết án 8,5 năm tù cho tội danh Ngộ sát. Khép lại một câu chuyện tình bi kịch giữa một tỷ phú và người phụ nữ có chồng.

Đại gia Việt đi siêu xe, thích hút thuốc lào, bị khởi tố về tội Lừa dối khách hàng
Mặc dù sở hữu khối tài sản khổng lồ với chuỗi 60 khách sạn và rất nhiều dự án bất động sản lớn nhưng ông Thản vẫn giữ sở thích hút thuốc lào và ăn...
Theo Han (theo ABC, The Dailybeast, Reuters)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h