Cô gái bị tạt axit hỏng 2 mắt trước ngày cưới: Sao lại tàn độc với tôi như vậy?

Ngày 29/12/2018 08:33 AM (GMT+7)

Lúc bị tạt axit chị chỉ cảm nhận được khuôn mặt nóng rát, đau đớn quằn quại. Chị Ng. đến giờ vẫn chưa hiểu tại sao có người lại ra tay tàn độc với mình như mình.

Nghi vợ bạn ghen tuông nên tạt axit

Ngày 28/12, Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy vẫn đang điều trị cho chị Đỗ Ngọc Ng. (SN 1989, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, TP. HCM) bị bỏng axit khá nặng do bị một đối tượng tạt trên đường.

Đối tượng tạt axit chị Ng. đã bỏ trốn và cơ quan chức năng huyện Củ Chi (TP. HCM) đang điều tra, truy xét.

Cô gái bị tạt axit hỏng 2 mắt trước ngày cưới: Sao lại tàn độc với tôi như vậy? - 1

Chị Ng. đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM - Ảnh: Tuổi trẻ

Trong khi đó, chị Ng. vẫn chưa hết đau đớn khi đang điều trị tại Khoa Bỏng của BV Chợ Rẫy. Sau khi cấp cứu, chị Ng. đã tạm qua cơn nguy kịch, đã tỉnh táo và có thể nói chuyện với mọi người xung quanh.

Theo nạn nhân, lúc đó chị chỉ nhớ người đàn ông tạt axit mình khoảng 40 tuổi, hình dáng ốm, nhỏ con và đeo khẩu trang cùng kính, không thể thấy rõ mặt. Sau khi bị tạt axit, chị chỉ cảm nhận được khuôn mặt nóng rát, đau đớn quằn quại.

Mặt và đầu đang được băng bó với đối mắt sưng húp, chị Ng. cho biết vẫn chưa hết ám ảnh sau sự việc. Thiếu nữ trẻ đến giờ vẫn chưa hiểu tại sao có người lại ra tay tàn độc với mình như mình.

Chia sẻ sự việc trên Trí thức trẻ, chị Ng. thều thào trong đau đớn: "Lúc đó tôi đi huyện Củ Chi làm giấy tờ về (làm lại giấy khai sinh). Khi đang đi trên đường Bùi Thị Điệt, đến khu vực ngã tư rẽ trái về xã Nhuận Đức thì có người đàn ông chạy theo tạt axit thật mạnh vào mặt tôi rồi bỏ chạy. Sau đó tôi được người dân đưa vào bệnh viện".

Về tình nghi kẻ muốn huỷ hoại khuôn mặt của mình, chị Ng. nghi ngờ có thể vụ việc này do vợ một người bạn gây ra. Chị cho hay, trước đó chị có chơi chung một người bạn nam này nhưng người vợ bạn này hiểu lầm nên ghen tuông. Tuy nhiên, chị hy vọng cơ quan chức năng điều tra làm rõ vấn đề.

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, chị Ng. tâm sự chuẩn bị làm đám cưới thì xảy ra sự việc đau lòng này. Trước giờ chị không mâu thuẫn với ai, nhà khó khăn chỉ lo làm ăn để kiếm tiền. Chị Ng. cũng dự định, sau khi đám cưới, gia đình ổn định sẽ làm thủ tục đi xuất khẩu lao động.

"Bây giờ khuôn mặt bị huỷ hoại như thế này, tôi cũng không biết làm sao nữa, đau đớn lắm. Có thể đám cưới được dời lại để lo chữa trị", chị Ng. chia sẻ thêm.

Nhiều khả năng 2 mắt bị mù

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bác sĩ Lê Văn Lộc, khoa phỏng - phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy, xác nhận bệnh nhân Ng. bị phỏng axit do người khác tạt vào vùng mặt.

Bệnh nhân vào viện lúc 9h30, ngày 25/12, đã được tuyến trước xử trí pha loãng nồng độ axit trên da và trên mắt. Đánh giá ban đầu thì bệnh nhân bị phỏng 5% độ 2, độ 3 ở mặt, cổ, rải rác và trong đó có 1% ở mắt.

Hai mắt bệnh nhân được chẩn đoán phỏng kết, giác mạc mắt độ 2, độ 3. Đánh giá ban đầu, tổn thương giác mạc mắt là nặng, hai mắt có giác mạc đục, nhiều khả năng bị mù nếu tổn thương xâm lấn sâu hơn.

Bị tạt axit năm 7 tuổi vì mẹ giật chồng người khác, cuộc sống của bé gái giờ ra sao?
Suốt 6 năm sống trong cảnh mù lòa, bé gái 13 tuổi – nạn nhân bị tình địch của mẹ tạt a xít dẫn đến tàn phế vẫn luôn ước mơ được sáng mắt để chăm sóc...
Theo Quỳnh Chi (T/h)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h