Con rể chém, đốt nhà bố vợ: Nhân chứng kể lại phút giải cứu 3 cháu nhỏ và nạn nhân

Ngày 24/07/2018 14:22 PM (GMT+7)

Sau khi khóa trái cửa truy sát bố mẹ vợ và các con ở trong nhà, đối tượng còn dùng xăng phóng hỏa đốt nhà.

Liên quan đến sự việc con rể đến nhà truy sát bố mẹ vợ cũ, sau đó phóng hỏa đốt nhà tại ngõ 62/335 đường Xuân Đỉnh (phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội), sáng ngày 24/7, khi chúng tôi có mặt tại ngôi nhà nơi xảy ra sự việc, rất đông lực lượng công an, viện kiểm sát đang phong tỏa để khám nghiệm hiện trường.

Phía trong ngôi nhà vẫn còn lỉnh kỉnh đồ đạc bị thiêu rụi ở tầng 1, người nhà cũng đã được di tản đi nơi khác để lánh nạn. Riêng đối với ông Đặng Văn T. (68 tuổi, bố vợ cũ của đối tượng) đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Con rể chém, đốt nhà bố vợ: Nhân chứng kể lại phút giải cứu 3 cháu nhỏ và nạn nhân - 1

Sáng 24/7, rất đông lực lượng chức năng đến hiện trường để khám nghiệm.

Là một trong số những người có mặt ở hiện trường khi sự việc xảy ra, bà M. vẫn không khỏi bàng hoàng khi kể lại những gì bà chứng kiến. “Khi đó (tối 23/7), con rể cũ của ông T. khóa trái cửa ở trong để truy sát bố mẹ vợ. Thời điểm mọi người đến tập trung ở dưới rất đông, đối tượng còn lấy gạch đá ở trên ban công ném xuống dưới”, bà M. kể lại.

Theo người phụ nữ này, khi tầng 1 bốc cháy ngùn ngụt, mọi người nhìn lên trên thì thấy 4 bà cháu đang kêu cứu thất thanh. Trong khi lực lượng công an phá khóa, có 2 người thanh niên đã trèo tường theo đường ống nước lên tầng cứu được cả 4 bà cháu.

“3 cháu bé được cứu sống là con của đối tượng gây án, các cháu khoảng 5-7 tuổi. May mắn là bà các cháu trốn được ra ban công và chốt cửa nếu không thì không biết chuyện gì xảy ra”, bà M. nói.

Con rể chém, đốt nhà bố vợ: Nhân chứng kể lại phút giải cứu 3 cháu nhỏ và nạn nhân - 2

Đối tượng phóng hỏa đốt nhà bố vợ.

Bà M. cũng cho hay: “Chồng cũ của con gái ông T. ở Thái Bình, hai vợ chồng lấy nhau được 3 mặt con, nhưng sau đó đã ra tòa ly hôn. Tối hôm qua, trong lúc gây án, đối tượng nói với vợ cũ rằng “tao chỉ đâm chết bố mẹ mày, còn mày tao để nuôi các con tao".

Cũng là người có mặt trực tiếp tại hiện trường và tham gia giải cứu ông T., anh Nguyễn Văn N. (sinh sống gần nhà số 26) cho biết, tối ngày 23/7 khi nghe tiếng kêu cứu, anh chạy sang nhìn qua khe cửa sổ thì phát hiện một người đàn ông tay cầm dao với vẻ mặt hung hãn.

Lúc này, căn nhà đang bị khóa trái, ông T. chủ nhà đang bị thương ở bắp tay chảy nhiều máu xuống sàn nhà còn vợ ông và ba cháu nhỏ vừa chạy lên cầu thang, vừa kêu cứu.

Con rể chém, đốt nhà bố vợ: Nhân chứng kể lại phút giải cứu 3 cháu nhỏ và nạn nhân - 3

BV Nam Thăng Long nơi ông T. vào cấp cứu ban đầu, hiện ông đã được chuyển đến BV Xanh Pôn.

Sau giây lát trấn tĩnh, anh về nhà lấy chiếc xẻng cán dài cầm sang đứng trước cửa sổ nhà ông T. rồi quát lớn: "Thằng trong nhà, mày ra đây tao chém chết mày". Lúc đó, đối tượng đi ra gần cửa sổ thì bất ngờ bị anh N. lao thẳng cán xẻng vào ngực khiến hắn ta ngã gục, tay buông con dao.

Lúc này, ông T. đã nhanh trí chạy lên tầng 2 rồi leo qua lan can để tìm cách xuống dưới đất và được mọi người giúp đỡ đưa đi viện. Phía trong nhà, đối tượng vẫn hung hăng cầm can xăng tưới khắp nhà, sau đó mở bình ga rồi châm lửa đốt.

Ngay sau đó, lực lượng côn an đã có mặt tại hiện trường, khống chế ngọn lửa và truy bắt đối tượng gây án. Khoảng 30 phút sau, đối tượng đã bị bắt khi đang lẩn trốn và cố thủ ở trong nhà.

Hà Nội: Con rể xông vào nhà đâm bố vợ cũ rồi đổ xăng, vặn bình gas phóng hỏa
Sự việc xảy ra tại phường Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), sau khi đâm bố vợ cũ trọng thương, người đàn ông này tiếp tục đổ xăng phóng hỏa đốt nhà.
Lê Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h