Hoảng hồn bé 10 tuổi lái ô tô chở em 18 tháng

Ngày 17/02/2014 17:10 PM (GMT+7)

Một bé trai 10 tháng tuổi ở Na Uy đã trộm xe hơi của bố mẹ, chở em gái mới 18 tháng tuổi trên đoạn đường phủ đầy tuyết đến thăm ông bà.

Bé trai 10 tuổi này sống ở gần Dokka, một thị trấn cách Oslo 110km về phía Bắc. Vào khoảng 6h sáng (theo giờ địa phương), nhân lúc bố mẹ còn ngủ say, cậu bé đã trộm chìa khóa ô tô và lái xe chở em gái 18 tháng tuổi đến thăm ông bà ở Valdres, cách nhà cậu 60 km.

Hoảng hồn bé 10 tuổi lái ô tô chở em 18 tháng - 1

Bé 10 tuổi lái xe trên đường đầy tuyết (Ảnh minh họa)

Cậu bé đã lái được 10km thì một người lái xe ủi tuyết đã phát hiện ra cậu bé và báo cho cảnh sát.

"Cha mẹ cậu bé tỉnh dậy, phát hiện các con bị mất tích và nghĩ rằng chiếc xe đã bị trộm. Còn ở đồn cảnh sát, cậu bé thú nhận mình là người lùn và quên không mang theo giấy phép lái xe", Baard Christiansen, người phát ngôn cảnh sát cho biết.

May mắn là trong vụ việc này, cả hai đứa trẻ đều không bị thương và chiếc xe cũng không bị hư hại. Cậu bé cũng không bị phạt và bỏ qua trường hợp này.

Hoảng hồn bé 10 tuổi lái ô tô chở em 18 tháng - 2

Nơi người lái xe ủi tuyết đã phát hiện ra cậu bé và báo cho cảnh sát.

“Chúng tôi đã nói chuyện với họ, và tôi chắc chắn rằng họ sẽ phải để mắt đến con cái cũng như sẽ không để chìa khóa xe trong ô tô nữa,” ông Christiansen chia sẻ.

H.Anh (DM)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan