Lời kể ám ảnh của người phụ nữ cứu bé trai sơ sinh bị chôn sống ở Bình Thuận

Ngày 27/05/2018 15:46 PM (GMT+7)

Khi chị T. đi đến khu đất trống thì phát hiện chân và cùi chỏ của trẻ sơ sinh trồi ra khỏi lớp đất.

Công an huyện Hàm Tân cho biết đang truy xét việc người mẹ nghi chôn sống đứa con mới sinh của mình.

Lời kể ám ảnh của người phụ nữ cứu bé trai sơ sinh bị chôn sống ở Bình Thuận - 1

Cháu bé được cứu sống. Ảnh: KN

Trước đó, lúc 11 giờ trưa ngày 26/5, một lãnh đạo BV đa khoa thị xã La Gi (Bình Thuận) cho biết vừa cứu sống một trẻ sơ sinh một ngày tuổi. Cháu bé nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nặng.

Cháu bé được Trạm Y tế xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân chuyển đến vào 9 giờ sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, một số người dân đã mang đứa trẻ còn dây rốn, bánh nhau; trên mặt, người còn dính nhiều đất đến trạm y tế xã cấp cứu. Sau khi sơ cứu, trạm y tế đã chuyển lên tuyến trên.

Theo chị Nguyễn T. ở thôn Phò Trì, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, khoảng 6 giờ 30 sáng cùng ngày chị đi đến khu đất trống gần Trường Tiểu học Tân Thắng 2, thôn Phò Trì thì hốt hoảng phát hiện thấy cùi chỏ tay và chân một bé sơ sinh trồi ra khỏi lớp đất.

Chị hốt hoảng gọi chồng mình đến cùng cào lớp đất lên thì phát hiện đứa bé vẫn còn thở. Lập tức cả hai vợ chồng chị lau chùi cho bé rồi mang ra trạm xá cấp cứu.

Người dân nghi mẹ của cháu bé đã mang chôn đứa con mới sinh kể trên. Công an đang điều tra làm rõ.

Cô gái Tây Nguyên chưa chồng, cứu hai đứa trẻ sắp bị chôn sống về nuôi
Y Byen gặp hai đứa trẻ trong thời khắc nguy kịch, đứa sắp bị chôn sống, đứa bị bỏ rơi ngoài nghĩa địa.
Theo P.NAM
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h